Ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng: "Thắng với Hoà Hiệp oánh lộn hoài"

Cao Thanh Hương |

"Mỗi lần cãi nhau, Thắng ngồi im, mặt lạnh lùng, Hoà Hiệp bực quá bảo tại sao mà mặt cứ trơ như mặt bàn. Cũng vì thế mà cứ gây lộn hoài", ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng kể.

Lẽ thường, mọi người hay nghĩ showbiz chỉ toàn chuyện nghệ sĩ chơi xấu nhau sau lưng nhưng vẫn có những mối thân tình rất bền chặt. Và dù có thể đếm trên đầu ngón tay những cặp bạn thân thiết trong showbiz nhưng đó thực sự là tình bạn đẹp.

Hoà Hiệp và Bá Thắng đã có tình bạn như thế. Và dường như, giữa họ không có "rào cản" của sự nổi tiếng, của cái gọi là hào quang showbiz.

Dù là hai tính cách trái ngược, dù có nhiều bất đồng và mâu thuẫn khi làm việc chung nhưng suốt 17 năm qua, họ vẫn luôn song hành và luôn mong muốn những điều tốt nhất cho nhau.

Hoà Hiệp hay mất đồ lắm, Thắng đi chuộc đồ suốt

Tính cách, con người của Hoà Hiệp như thế nào trong mắt anh, Bá Thắng?

Hoà Hiệp thân thiện nhưng nhiều lúc hơi thảo mai. Trong công việc thì Hoà Hiệp thường là người đi mở màn câu chuyện nhưng kết thúc thì Thắng thường là người phải đi giải quyết.

Hoà Hiệp đi trước còn Thắng luôn là người đi sau lượm đồ. Hoà Hiệp hay mất đồ lắm. Đi diễn, Hoà Hiệp thân thiện nên ai cũng chụp hình. Chụp hình xong thế nào cũng rơi mất điện thoại hay cái gì đó. Nhìn từ xa mà thấy mặt hốt hoảng là biết mất đồ rồi.

Ai mà đi chơi với Hoà Hiệp thì nhanh giàu lắm. Cứ riêng chuyện nhặt được đồ đã nhiều rồi. Thắng đi chuộc đồ suốt.

Hoà Hiệp rất rề rà. Có lần, Thắng đi diễn chung với Hoà Hiệp và Kha Ly ở Đà Lạt. Ba anh em ở chung một phòng. Hoà Hiệp và Kha Ly giục nhưng Thắng vẫn nằm nướng trên giường.

Khi Hoà Hiệp, Kha Ly làm xong hết, Thắng mới dậy đi tắm, sửa soạn, chải đầu. Xong xuôi hết lại ngồi chơi game một hồi mà hai đứa vẫn đứng hai góc, làm cái gì không hiểu.

Hoà Hiệp hay phủ đầu và khi mắc lỗi thì không bao giờ tỏ ra mình là người có lỗi, cứ làm như không có gì.

Ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng: Thắng với Hoà Hiệp oánh lộn hoài - Ảnh 2.

Hoà Hiệp, Bá Thắng, Lương Thế Thành là bộ ba rất thân trong nghề.

Có vẻ như Hoà Hiệp quá nhiều tính xấu?

Hoà Hiệp được cái tính tốt là biết san sẻ, biết vuốt giận, biết đầu tư cho công việc. Làm việc gì, Hoà Hiệp cũng chăm chút cho công việc, vai diễn của mình... chỉ có điều hơi làm phiền bạn bè một chút.

Chẳng hạn như bắt bạn bè ngồi cho mình lựa đồ. Hoà Hiệp cầm hai cái áo lên hỏi, cái nào được? Mình chỉ cái A là Hiệp chọn cái B. Rất lạ. Riết, muốn Hiệp mặc áo nào thì Thắng chỉ việc chê là tí sau Hiệp sẽ mặc, còn khen là chắc chắn mặc cái khác.

Oánh lộn nhau hoài

Bát đũa thì cũng có lúc xô nhau. Làm bạn 17 năm hẳn là hai anh cũng mâu thuẫn, giận hờn không ít, nhất là khi tính cách hai người có vẻ trái ngược hoàn toàn?

Đúng rồi. Hai đứa oánh lộn hoài, giận nhau hoài. Thắng rất xuề xoà, thích áo thun quần sọc, dép kẹp... còn Hoà Hiệp thì chỉnh chu, đi chơi mặc đồ nào, đi hát mặc đồ nào, đi sự kiện đồ nào nên hai đứa tranh cãi nhau hoài.

Hoà Hiệp la, đi diễn thì phải đầu tư, có một bộ cứ mặc đi mặc lại hoài. Hiệp thích màu tối còn Thắng thích màu sáng, cũng vì vậy mà cãi nhau, giận nhau rồi lại làm lành, cùng nhau đi mua đồ để diễn.

Hồi xưa nhóm 3 người, cả Lương Thế Thành nhưng giờ còn hai đứa thì dễ phối hơn. Hôm nào, khán giả nhìn lên mà thấy ba đứa mặc ba bộ không ăn nhập gì với nhau là biết hôm đó gây lộn. Đứa nào mặc sao thì mặc, không mặc đồ nhóm.

Ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng: Thắng với Hoà Hiệp oánh lộn hoài - Ảnh 4.

Hoà Hiệp cười trong lúc bị bạn thân "bóc mẽ" tại chương trình Nghệ sĩ Đối thoại.

Khi hai người giận nhau thì như thế nào?

Hoà Hiệp làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng xem bao nhiêu % thành công còn Bá Thắng thì hên xui, tới đâu hay tới đó. Đó là sự bất đồng giữa hai người.

Mỗi lần cãi nhau, Thắng ngồi im, mặt lạnh lùng. Hoà Hiệp bực quá bảo "tại sao mà mặt cứ trơ như mặt bàn", cũng vì thế mà gây lộn hoài.

Hoà Hiệp nóng và kỹ tính nhưng Thắng nghĩ, có nóng cũng không giải quyết được vấn đề, phải bình tĩnh mới giải quyết được. Một đứa nóng thì đứa kia phải nguội.

Nhưng không lẽ giận rồi không chơi với nhau nữa? Không chơi thì bị huỷ show, phải bồi thường cho bầu show rồi sao? Thế là hai đứa lại phải ngồi với nhau bàn xem mặc gì, hát bài gì...

Mâu thuẫn từ công việc mà ra nhưng cũng chính công việc lại kết nối hai đứa lại. Hai đứa có giận nhau thì lâu nhất cũng chỉ 1 tuần vì show vẫn kẹt dính với nhau.

Có những lúc tưởng như đứt luôn nhưng cũng vì vậy mà làm lành. Bởi diễn chung đòi hỏi phải ăn ý, bắt nhịp với nhau mới tạo nên không khí sôi động trên sân khấu. Đi diễn chung với nhau rồi quên giận luôn.

Ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng: Thắng với Hoà Hiệp oánh lộn hoài - Ảnh 5.

Hoà Hiệp Bá Thắng tại trường quay Nghệ sĩ Đối thoại

Vậy khi cãi nhau thì ai là người làm lành trước?

Hai đứa đều có cái tôi quá lớn nên không đứa nào nhận sai. Ai cũng cho là mình đúng. Cho nên thường có người thứ ba kết nối hai đứa lại, đó là mấy ông anh bà chị.

Họ lôi từng đứa ra phân tích. Đứa nào cảm thấy mình có lỗi thì hạ mình trước. Còn đứa nào thấy mình không có lỗi thì mặt thường rất chảnh và vênh váo.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại