"Kiếp trước Bá Thắng là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá"

Cao Thanh Hương |

Chia sẻ về Bá Thắng, Hoà Hiệp nói: "Hồi đầu mới chơi với Thắng, bực lắm! Một con người có quan điểm rất lạ lùng".

Tại chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, Hoà Hiệp - Bá Thắng lần đầu nói thật tất cả về nhau, từ những điều tốt đẹp đến những tính cách xấu xí nhất. Nếu không phải là bạn thân, chắc chắn họ không dám nói một cách thẳng thắn và vô tư đến vậy...

Hồi đầu mới chơi với Bá Thắng, bực lắm!

Năm 2001, nghệ sĩ Minh Nhí tổ chức tiệc sinh nhật ở một quán bar tại TPHCM. Anh mời rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, học trò tới tham dự. Trong đám tiệc ấy, ai cũng vui vẻ nói chuyện thì có một anh chàng đầu tóc bờm xờm như Son Goku cứ ngồi im ru một góc, cách biệt với mọi người. Đó chính là Bá Thắng.

Hồi đó, Bá Thắng mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn và được nhà báo Ngọc Hùng dẫn đi chơi. Hoà Hiệp khi đó đang học năm 2 trường Sân khấu điện ảnh. Vì tính tình hoạt bát, thân thiện nên Hoà Hiệp được nhờ qua ngồi nói chuyện với Bá Thắng.

Kiếp trước Bá Thắng là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá - Ảnh 2.

Hoà Hiệp - Bá Thắng tại trường quay Nghệ sĩ Đối thoại.

Thời điểm đó, mọi người còn chơi Yahoo 360. Sau bữa tiệc đó, Hoà Hiệp về nói chuyện với Ngọc Hùng, Bá Thắng nhào vô bắt quen rồi bái Hoà Hiệp làm sư phụ.

Hoà Hiệp chỉ Bá Thắng cách làm tiểu phẩm để thi vào trường sân khấu. Năm đó, Bá Thắng đậu lớp diễn viên K5 còn Hoà Hiệp học K7. Họ chơi với nhau từ đó cho tới ngày hôm nay.

Chia sẻ về Bá Thắng, Hoà Hiệp nói: "Hồi đầu mới chơi với Thắng, bực lắm! Một con người có quan điểm rất lạ lùng. Hoà Hiệp theo đạo Phật, ngày rằm, mùng 1 ăn chay đi lễ chùa. Mỗi lần rủ Bá Thắng đi là Bá Thắng bảo không, đi chùa xui lắm, ăn chay xui lắm!

Nhưng cũng không trách được, bởi vì mỗi lần đi chùa là Bá Thắng đều mất đồ, đỉnh điểm là có lần bị mất xe máy. Bá Thắng đùa bảo, chắc kiếp trước là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá.

Vậy mà nhờ chơi với Hoà Hiệp, giờ Bá Thắng biết theo đạo Phật, biết ăn chay, biết đi hát cúng dường ở các chùa luôn..."

Kiếp trước Bá Thắng là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá - Ảnh 3.

Bá Thắng nhận mình là người... khó gần!

Bị gắn mác "Hoa hậu vô duyên"

Bá Thắng nhận mình là người ít nói. Trong mọi cuộc giao tiếp, anh hiếm khi là người mở lời đầu tiên. Ai muốn nói chuyện với Bá Thắng thì anh mới nói.

Anh hài hước bảo "Thắng cười không đẹp bằng lúc mặt lạnh nên làm mặt vậy cho ngầu. Lâu dần thành thói quen.

Hơn nữa, Thắng biết rõ mình không giỏi ăn nói và tiếp xúc. Chẳng thà nói ít, nói đúng vấn đề còn hơn lan man mà vô duyên. Thắng vốn dĩ đã bị đội sẵn cái vương miện vô duyên trên đầu rồi".

Nhận xét về tính cách của bạn thân, Hoà Hiệp khẳng định, nếu ai không hiểu tính của Bá Thắng sẽ thấy anh chàng này khó gần, chảnh. Ai mới đầu gặp Thắng cũng ghét, mặt lúc nào cũng khó ưa nhưng chơi thân, chơi lâu mới biết là Thắng chơi được.

Hoà Hiệp cũng xác nhận "Hoa hậu vô duyên" chính là Bá Thắng. Anh nói "Bá Thắng là chúa vô duyên. Không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là toàn cà chua với trứng thối.

Chính Hoà Hiệp còn bị. Lâu lâu, Bá Thắng mở miệng là Hoà Hiệp không biết trốn đâu cho kịp, không cách nào bịt lại được. Mỗi lần lên sân khấu, Hoà Hiệp đang giao lưu rất vui với khán giả, nhưng Bá Thắng mở miệng cái là giải tán đám đông ngay và luôn".

Kiếp trước Bá Thắng là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá - Ảnh 5.

Còn Hoà Hiệp được mệnh danh "Hoa hậu thân thiện"

Bá Thắng nhận mình không biết lấy lòng người khác, cũng không biết nói giảm nói tránh. Anh kể: "Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Thắng đang học đạo diễn năm cuối ở trường sân khấu, và được các bạn sinh viên trong trường trợ diễn.

Mỗi lần tập không như ý, Thắng hay hỏi 'giáo viên của các bạn là ai', 'giáo viên của các bạn có dạy các bạn những điều đó không'...

Thắng nói một hồi, thế nào cũng có người nhắc: 'Ê Thắng, coi chừng nói một hồi rồi mày bị đuổi ra khỏi trường luôn đó Thắng'.

Thắng và Hoà Hiệp là hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Hoà Hiệp được mọi người đặt cho biệt danh là Hoa hậu thân thiện còn Thắng bị gọi là Hoa hậu vô duyên, Hoa hậu lạnh lùng, chảnh choẹ... dù dạo này cũng bớt nhiều lắm rồi"!

Theo lời Hoà Hiệp thì Bá Thắng làm mất lòng rất nhiều đồng nghiệp. Mọi người trong nghề vẫn luôn đặt ra một dấu chấm hỏi về tình bạn của họ. Họ ngạc nhiên, tại sao với tính cách trái ngược như vậy mà Hoà Hiệp – Bá Thắng vẫn có thể chơi lâu bền và thân được với nhau.

Kiếp trước Bá Thắng là ăn cắp vặt hay sao đó nên kiếp này phải trả giá - Ảnh 7.

Hoà Hiệp - Bá Thắng trò chuyện tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại

"Hoà Hiệp nghĩ, hai thằng chơi lâu được như vậy có lẽ là nhờ tính cách đối lập nhau hoàn toàn, nếu mà giống nhau, chắc giờ không còn nhìn mặt nhau đâu", anh nói.

Hoà Hiệp cũng cho biết, không chỉ chơi thân với Bá Thắng, anh còn rất thân với Lương Thế Thành, Ốc Thanh Vân, Mai Phương, Thanh Ngọc, Thanh Trúc, Hùng Thuận, Mai Mai, Lê Bê La... nhưng tuyệt nhiên, Bá Thắng lại không thân được với những người đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại