Ca sĩ Nam Cường: Từng tuyệt vọng, phải gọi cho bạn khóc vì hết sạch tiền làm album

Tùng Ninh |

Trong thời gian đầu vào Sài Gòn, Nam Cường phải làm đủ công việc để mưu sinh, trang trải cuộc sống.

Từ cậu học sinh rụt rè tới những thành công đầu tiên

Nam Cường tên thật là Nguyễn Nam Cường, sinh năm 1985 tại Đà Nẵng, trong một gia đình bình dân, không ai làm nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã đam mê ca hát, mới 3 tuổi đã có thể hát nghêu ngao nhiều ca khúc trước mọi người.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện không cho phép nên việc ca hát của Nam Cường chỉ đơn giản là yêu thích. Nhiều bạn bè cùng lứa còn được bố mẹ gửi tới Nhà Văn hóa thiếu nhi để sinh hoạt văn nghệ nhưng anh thì không.

Càng lớn, Nam Cường lại càng rụt rè, không dám hát trước đám đông như lúc nhỏ, chỉ dám hát một mình.

Ca sĩ Nam Cường: Từng tuyệt vọng, phải gọi cho bạn khóc vì hết sạch tiền làm album - Ảnh 1.

Nam Cường

Mãi đến năm lớp 10, Nam Cường lấy hết can đảm tham gia một cuộc thi văn nghệ cho lớp và được nhà trường phát hiện. Từ đó, anh bắt đầu mạnh dạn tham gia hàng loạt hoạt động văn nghệ của trường và thành phố.

Nam ca sĩ thi nhiều cuộc thi và đạt thành tích cao, mang về nhiều huy chương, như giải Nhất Học sinh - Sinh viên thanh lịch toàn thành phố Đà Nẵng năm 2002, huy chương Vàng tiếng hát Học sinh - sinh viên toàn thành phố Đà Nẵng năm 2003.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nam Cường đánh liều tham gia chương trình Yo! Cùng Ước Mơ Xanh do VTV3 tổ chức và được lên sóng truyền hình, để lại ấn tượng với khán giả. Đây là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Được biết, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Nam Cường liên tiếp nhận được những thư tay và email của khán giả khắp nơi gửi về, kỷ lục nhất là một ngày nhận được 70 lá thư tay chưa kể email. Kết quả chung cuộc, anh giành chiến thắng cùng Tóc Tiên, Minh Thư, Viết Thanh.

4 người thành lập nhóm nhạc riêng để hoạt động trong thời gian ngắn với một số màn trình diễn trên truyền hình. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Nam Cường nhận được lời mời từ một số công ty âm nhạc nhưng không thành công.

Mất tới 5-6 năm sau, Nam Cường mới có được chỗ đứng cho mình trong làng giải trí và khán giả biết tới nhiều hơn qua bài hit Bay giữa ngân hà (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung).

Ca khúc này đã đưa Nam Cường vụt sáng thành sao, với nhiều thành tích đáng nể. Thừa thắng xông lên, anh hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Việt và gặt hái nhiều thành công liên tiếp. Trong đó, bài hit Khó đạt tới 20 triệu lượt nghe trên mạng xã hội.

Ca sĩ Nam Cường: Từng tuyệt vọng, phải gọi cho bạn khóc vì hết sạch tiền làm album - Ảnh 3.

Những khó khăn tưởng chừng muốn bỏ cuộc

Tuy có những tiền đề từ trước nhưng quá trình dấn thân vào showbiz của Nam Cường lại khá khó khăn, không dễ dàng để tồn tại được ở mảnh đất Sài Gòn. Thậm chí, bản thân Nam Cường từng tâm sự, chính những thành công ban đầu đã trở thành áp lực công việc, khiến anh càng gặp nhiều khó khăn.

Nam ca sĩ chia sẻ trong chương trình Thanh âm hạnh phúc: "Khi ấy, tôi mới 18, 19 tuổi, một thân một mình bước vào Sài Gòn, không người thân, bạn bè, không một mối quan hệ, phải tự học, tự đi trên chính đôi chân của mình".

Trong thời gian đầu vào Sài Gòn, Nam Cường phải làm đủ công việc để mưu sinh, trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ từng làm MC, mẫu ảnh, đi hát show nhỏ, tiệc nhỏ. Anh nói: "Tôi làm đủ thứ việc để có tiền đi học, sửa xe, trả tiền nhà, bắt buộc phải kiếm tiền".

Thời điểm làm album đầu tay vào năm 2007, Nam Cường hết sạch tiền, không còn đồng nào, định dừng lại mọi thứ. Anh tâm sự: "Tôi tuyệt vọng vô cùng vì không còn khả năng làm nữa. Tôi gọi cho một người bạn, khóc rất nhiều. Tôi áp lực vì làm album hơn một năm trời không xong, rồi chẳng biết ra album có được gì không".

Được bạn động viên, an ủi, Nam Cường có động lực tiếp tục ra album và từ đó có nhiều cơ hội đến với anh hơn, được gặp nhiều người trong làng giải trí, trong đó có bạn gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nhờ đó mà anh có được bài hit Bay giữa ngân hà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại