Ngọc Sơn: "Quãng giọng của tôi được cải thiện, rộng và dày hơn cả ngày xưa"

Tùng Ninh |

(Tổ Quốc) - "Tôi hát Khỏe hơn rất nhiều. Thay vì phải dùng toàn lực thì giờ âm vực của tôi vang và sạch" – Ngọc Sơn chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn - một hiện tượng đình đám của sân khấu ca nhạc hơn 30 năm trước đến nay vẫn đủ sức khuấy động khán giả mỗi khi xuất hiện.

Tại chương trình tuần này, Ngọc Sơn chia sẻ đôi điều về con đường âm nhạc của mình. Anh nói:

"Vào những năm 90 của thế kỷ trước, những ca khúc do tôi sáng tác cùng những băng đĩa được phát hành ra thị trường luôn nhận được đông đảo sự quan tâm và yêu mến từ khán giả hâm mộ. Nhận được những thành công đó, tôi như người đi trên mây vậy.

Ngọc Sơn: Quãng giọng của tôi được cải thiện, rộng và dày hơn cả ngày xưa - Ảnh 1.

Ngọc Sơn

Thời điểm ấy, tôi sung sướng, hạnh phúc quá chừng. Tôi mua được chiếc xe đạp đầu tiên. Tôi đạp chiếc xe ấy vui lắm, trộm nghĩ đời mình chỉ cần xe đạp thôi, miễn sao được đại gia đình thương. Chính vì sự hạnh phúc này mà những dòng nhạc cứ thế được viết và tuôn trào cho đến tận bây giờ.

Tiếp nối thành công từ những ca khúc đầu tiên ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, tôi cho ra nhiều ca khúc với nhiều phong cách khác nhau.

Trong tôi là một con người mang tính năng động, tích cực, lúc nào cũng nhảy múa, mang đến sự khỏe khoắn và thể thao nhưng lại vô cùng tình cảm.

Cho đến hiện tại, tôi đã sở hữu cho mình một gia tài đồ sộ với hàng trăm ca khúc tự sáng tác".

Tiếp đó, Ngọc Sơn tiết lộ về giọng hát của bản thân. Anh nói: "Hiện tại, giọng hát tôi có phần thay đổi một chút so với ngày xưa. Tôi tự đánh giá sức mạnh đã mạnh hơn, độ trầm thì trầm hơn và độ cao lại cao hơn.

Đồng thời, quãng giọng của tôi cũng được cải thiện, rộng và dày hơn cả ngày xưa.

Ngọc Sơn: Quãng giọng của tôi được cải thiện, rộng và dày hơn cả ngày xưa - Ảnh 3.

Dù có sự thay đổi nhưng cách hát của tôi vẫn giữ được độ mềm mại như xưa. Tôi hát Khỏe hơn rất nhiều. Thay vì phải dùng toàn lực thì giờ âm vực của tôi vang và sạch.

Thêm một điều đặc biệt quan trọng ở cách hát của tôi hiện là phát âm chữ "r" tròn vành và rõ chữ. Thay vì trước đây đều hát thành "d" như đa số các ca sĩ ở Việt Nan, tôi thu âm bây giờ "r" là "r".

Tôi nhớ ngày xưa, tôi hát Gala năm 90 tại Hà Nội, có câu hát "Bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai". Chỉ một lần chữ "rơi" hát đúng "r" thôi mà tôi được khán giả nhớ tới giờ. Tôi thầm nghĩ: Đúng rồi, tiếng Việt hay hát thành "d" nhưng Ngọc Sơn phải hát thẳng "r" luôn".

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Sơn còn chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Anh cho hay:

"Thạch Thảo là ca sĩ đầu tiên tôi song ca. Vai diễn đầu tiên tôi lấn sân là vai tướng cướp Đại bàng lửa trong phim Cát Bụi Hè Đường. Văn và toán là hai môn yêu thích thuở còn cắp sách đến trường của tôi.

Bóng bàn là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất. Tôi tự tổ chức những giải đấu bóng bàn cúp mang tên Ngọc Sơn và còn tài trợ cho một số giải đấu khác vì sự yêu quý dành cho các vận động viên.

Ngoài ra, tôi còn có niềm yêu thích lớn dành cho bóng đá và ẩm thực. Đặc biệt, tôi có tình yêu lớn đối với động vật. Trong nhà tôi nuôi một chú cún được đặt tên là Mây. Nhìn thấy màu lông của nó trắng như mây, tôi đặt tên này cho nhẹ nhàng. Tôi hay lãng mạn và nhìn mây bay, mây cũng giúp tôi sáng tác được nhiều ca khúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại