Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”

Cao Thanh Hương |

"Không chỉ là một vấn đề mà là nhiều vấn đề dồn lại và tôi không giải quyết được nên bị bế tắc", ca sĩ Lâm Bảo Ngọc chia sẻ.

Lâm Bảo Ngọc từng hai lần đoạt ngôi vị á quân ở hai cuộc thi âm nhạc uy tín là Sao Mai và The Voice. Khi tên tuổi đang hot, nữ ca sĩ sinh năm 1996 bỗng nhiên mất tích. Sau 4 năm, cái tên Lâm Bảo Ngọc hot trở lại lần nữa khi lọt top 4 The Masked Singer – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với mascot là một chú hà mã.

Lâm Bảo Ngọc là ca sĩ đầu tiên của The Masked Singer thực hiện mini concert vào tối ngày 21/12. Nhân dịp này, nữ ca sĩ người Nam Định đã có dịp trải lòng cùng chúng tôi về khoảng thời gian 4 năm biến mất cũng như những dự định trong thời gian tới về cuộc sống cũng như âm nhạc.

Uống thuốc trầm cảm hơn 1 năm

- Nghe nói trong 4 năm "mất tích", Lâm Bảo Ngọc bị trầm cảm. Vậy thời gian đó đã xảy ra chuyện gì và động lực nào để bạn trở lại?

Cuộc sống của ai cũng có lúc khó khăn, tôi cũng vậy. Sau The Voice, tôi có rất nhiều điều muốn làm nhưng vướng dịch covid nên không làm được. Tội bị nghĩ quá nhiều và trầm cảm.

Từ tháng 7, tháng 8 năm 2022, tôi phải điều trị trầm cảm tại bệnh viện cho đến khi quay xong tập 1 Ca sĩ mặt nạ thì tôi mới tạm dừng uống thuốc.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 1.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - ảnh do NVCC.

Tôi gần như bị tụt mood và không muốn làm nghề nữa dù thời gian đó có rất nhiều anh chị bầu show gọi điện mời đi hát. Tôi từ chối hết.

Trong những người gọi cho tôi có anh Đông Hùng. Tôi nói với anh: Có lẽ em không đi hát nữa. Anh Hùng bảo: Em làm gì thì làm, không được bỏ sân khấu. Câu nói đó đã theo tôi đến giờ và là động lực cho tôi quay lại.

Trong thời gian trầm cảm đó, tôi may mắn có các bạn thi The Voice, Sao Mai đến chia sẻ và giúp tôi vượt qua.

- Nhưng có tin đồn là Ngọc bị trầm cảm vì chuyện yêu đương?

Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu nên có một phần khá lớn là nguyên nhân đó. Tuy nhiên, không chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa mà cả tình cảm gia đình, đồng nghiệp… rất nhiều khía cạnh.

Không chỉ là một vấn đề mà là nhiều vấn đề dồn lại và tôi không giải quyết được nên bị bế tắc. Tôi tìm tới một dòng nhạc khác để giúp mình thay đổi cảm xúc, để thấy mình thanh thản.

Và điều này đã được chứng minh tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Ở vòng 1, tôi vẫn là một cô gái trưng trổ nội lực nhưng sang tới vòng 2 là một Lâm Bảo Ngọc tình cảm hơn, muốn chia sẻ cảm xúc nhiều hơn.

Việc bị trầm cảm đã ảnh hưởng nhiều tới tư duy âm nhạc của tôi. Tôi hát với tâm thế muốn được chia sẻ cảm xúc nhiều hơn là trưng trổ giọng hát, kỹ thuật của mình như trước đây.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 2.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 3.

Lâm Bảo Ngọc từng bị trầm cảm và uống thuốc trầm cảm một thời gian dài.

- Ngoài việc phải đi điều trị và uống thuốc, còn phương pháp nào giúp Ngọc vượt qua giai đoạn đó?

Tôi thả lỏng bản thân, để mình hư một chút, muốn làm gì là để mình làm. Ví dụ, ngày trước tôi không bao giờ đi bar nhưng khoảng thời gian đó, tôi hay đi bar uống coca, nghe nhạc và chơi cùng những người bạn của mình. Tôi uống 2 lon coca và nhảy 2 tiếng đồng hồ, được giải tỏa năng lượng rất nhiều.

- Điều gì đã kìm hãm Lâm Bảo Ngọc, gò ép bạn để khi vướng vào vấn đề, bạn phải tìm cách thả lỏng bản thân như vậy?

Tôi đang bị ràng buộc với một bên thứ ba nên không thể chia sẻ chi tiết được. Vấn đề khá tế nhị và tôi chỉ có thể nói là, trong khoảng thời gian đó, tôi không được toàn quyền quyết định cuộc sống của chính mình.

Hiện tại, tôi vẫn còn ràng buộc nhưng đã có những thương lượng để có thể làm việc và tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Tôi luôn muốn thay đổi tốt hơn.

- Trong thời gian bạn bị trầm cảm, gia đình của bạn ở đâu và đóng vai trò như thế nào?

Tôi giấu ba mẹ. Mãi đến khi bác sĩ gửi thuốc cho tôi qua một người quen của anh trai. Đó là thuốc liều chứ không có nhãn mác. Anh ấy chuyển thuốc cho tôi nhưng shipper không nhận vì sợ là chất cấm. Anh ấy nói chuyện với anh trai tôi. Anh tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ gọi điện hỏi thì lúc đó gia đình mới biết.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 4.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 5.

Sau 4 năm "mất tích", Lâm Bảo Ngọc đã chính thức trở lại với âm nhạc.

Xin tiền cả gia đình để làm mini concert

- Là ca sĩ mặt nạ đầu tiên thực hiện mini concert, bạn đầu tư nhiều tiền không?

Sau Ca sĩ mặt nạ, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi may mắn khi trong suốt quá trình thi, mọi người nhắc tên tôi rất nhiều dù suốt 4 năm qua, tôi không xuất hiện.

Ngay từ lúc bắt đầu tham gia Ca sĩ mặt nạ, một số anh chị bầu show lờ mờ đoán ra nên tôi cũng nhận được vài show. Với mini concert này, % tiền mặt tôi bỏ vào không nhiều.

Tôi xin tiền mẹ, xin tiền cậu, xin tiền các anh chị, các chú và công ty hỗ trợ. Đây là lần trở lại rất quan trọng nên tôi muốn nó thật đặc biệt nên nhờ mọi người giúp đỡ.

- Một số người so sánh Lâm Bảo Ngọc với Myra Trần. Bạn nghĩ thế nào?

So về thị trường âm nhạc, bắt tai và mọi người nghe lâu hơn thì chắc chắn là Myra Trần xuất sắc. Cô ấy có chất giọng khiến mọi người nghe được lâu, cách kể chuyện cuốn hút. Cô ấy lại là genZ nên cách xử lý bài rất trẻ trung.

Ngay từ Ca sĩ mặt nạ mùa 1, tôi đã khẳng định Myra đang là một trong những ca sĩ nữ hàng đầu Việt Nam. Bạn ấy xứng đáng với những vị trí cao hơn nữa.

Nhiều khi nhìn Myra, tôi còn bảo ước gì có giọng hát như cô ấy. Giọng tôi hơi chóe, lên nốt cao thì mọi người không nghe được nhiều. Tôi luôn phát triển mình. Có thể chất giọng không đẹp bằng Myra nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thiện khả năng kỹ thuật thanh nhạc của bản thân.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 6.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 7.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 8.
Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc của Ca sĩ mặt nạ: “Tôi là kẻ ngu ngốc trong tình yêu”- Ảnh 9.

Mini concert "Ngọc" hoành tráng cho lần trở lại của Lâm Bảo Ngọc vào tối ngày hôm qua, 21/12.

- Sau Ca sĩ mặt nạ, Lâm Bảo Ngọc có dự định tham gia cuộc thi nào khác không?

Hồi thi The Voice, khi được hỏi một câu tương tự, tôi trả lời là thôi. Tôi nghĩ, The Voice là cuộc thi đã cho tôi bước đà lớn rồi. Nhưng tôi không may mắn vì sau cuộc thi thì trúng thời gian dịch covid nên không làm được gì nên giờ tôi làm lại từ đầu.

Sau này tôi sẽ lựa chọn, không phải cuộc thi nào cũng tham gia nhưng đã tham gia cuộc thi nào thì sự xuất hiện của mình phải để lại ấn tượng cho khán giả.

- Cảm ơn những chia sẻ của Lâm Bảo Ngọc!

Quốc Thuận: "Tôi cảm thấy hối hận, sự ra đi của mẹ làm tôi thay đổi rất nhiều"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại