Ca sĩ Ánh Tuyết: Bỏ showbiz ở ẩn, tuổi già bệnh tật nhưng giàu có, sở hữu biệt thự 7000m2

Hương (tổng hợp) |

Sở hữu nhiều bất động sản và tài sản như vậy nhưng nữ ca sĩ không nghĩ mình giàu có. Tuổi 61, Ánh Tuyết sống những ngày bình yên bên người bạn đời và cả đàn thú cưng ở Hội An.

Ở tuổi 61, ca sĩ Ánh Tuyết có sự nghiệp viên mãn và cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, đằng sau hào quang, đằng sau cuộc sống sung túc đó, Ánh Tuyết hàng ngày bị bệnh tật giày vò vô cùng mệt mỏi.

Là đại gia ngầm, bất động sản nhiều không kể hết

Ca sĩ Ánh Tuyêt sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Bố chị dạy nhạc, các anh em trong nhà cũng đều là nhạc công. Ánh Tuyết đi hát từ sớm nhưng ngoài 30 tuổi mới thành danh.

Chị hát nhạc của rất nhiều nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Hoàng Giác... thế nhưng khi nhắc tới Ánh Tuyết, người ta thường nói đến mỹ từ "nàng thơ" cuối cùng của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Ánh Tuyết: Bỏ showbiz ở ẩn, tuổi già bệnh tật nhưng sống giàu có, sở hữu biệt thự 7000m2 - Ảnh 1.

Ca sĩ Ánh Tuyết thời trẻ.

Ánh Tuyết: Bỏ showbiz ở ẩn, tuổi già bệnh tật nhưng sống giàu có, sở hữu biệt thự 7000m2 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, Ánh Tuyết gần như rời bỏ showbiz và về sống ở Hội An. Dẫu bị bệnh tật giày vò nhưng Ánh Tuyết vẫn hăng say làm việc. Không đi hát thì Ánh Tuyết chuyển qua công việc kinh doanh bất động sản. Chị được xem là một đại gia ngầm về bất động sản khi sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Ánh Tuyết kinh doanh bất động sản rất thuận lợi. Khoảng giữa thập niên 2000, chị "học đòi" thiên hạ đi mua đất, thấy rẻ thì mua, thậm chí mua mà không đi coi đất. Anh trai Ánh Tuyết mắng: "Con ni hắn mua đất mà cứ như mua củ khoai". Ấy vậy mà, Ánh Tuyết mua rồi lại bán hết mảnh đất này đến mảnh đất khác, từ TP.HCM, Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Hội An.

Cho tới một ngày, chị giật mình nhận ra, mình có nhiều đất tới nỗi... không thể quản lý hết. Có những mảnh đất ở Long Thành, Vũng Tàu, đã 10 năm chị không ghé thăm. Có những mảnh đất ở TPHCM, trong đó khu nhà vườn 7.000 m2 cũng xuống cấp ít nhiều. Ngoài ra, Ánh Tuyết còn sở hữu cả công ty xây dựng.

Nắm trong tay nhiều bất động sản và tài sản như vậy nhưng nữ ca sĩ không nghĩ mình giàu có. Tuổi 61, Ánh Tuyết sống những ngày bình yên nhất bên người bạn đời và cả đàn thú cưng ở Hội An. Thỉnh thoảng chị mới đi show cho đỡ nhớ nghề.

Ánh Tuyết là đại gia về bất động sản. Chị sở hữu nhiều bất động sản ở các tỉnh, thành.

7 lần lên bàn mổ, "một đống" nẹp vít trên người

"Trời cho" Ánh Tuyết rất nhiều nhưng cũng lấy đi của chị không ít. Suốt thời thanh xuân, chị vất vả để gầy dựng sự nghiệp. Khi đã có chút danh tiếng và cuộc sống không phải lo về kinh tế, Ánh Tuyết lại gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Chị 7 lần lên bàn mổ, từ ruột thừa, a-mi-đan, sinh con đến thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống.

Chỉ tính riêng bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, Ánh Tuyết đã phải mổ tới 3 lần. Trên người chị hiện tại vẫn mang 6 cái nẹp vít cột sống lưng, 3 cái ở cổ. "Nhiều lúc, tôi tưởng mình như con rô-bốt", ca sĩ nói trên Vietnamnet.

Những lần phải phẫu thuật mà Ánh Tuyết nhớ nhất đều dính tới bệnh xương khớp của chị. Lần đầu tiên Ánh Tuyết lên bàn mổ là năm 1999.

Trong một buổi tập hát, Ánh Tuyết ngửa cổ lên trần nhà thì bỗng thấy đau điếng. Thắc mắc trong đầu không biết mình bị gì, Ánh Tuyết lại từ từ ngửa cổ lên lần nữa và cảm giác vẫn y chang. Chị nghĩ đơn giản chắc cổ mình có vấn đề nhưng vì công việc bận rộn nên chưa đi khám ngay được.

Bẵng đi một thời gian, chị cũng quên phải đi bác sĩ khám. Cho tới một ngày của 2 năm sau, chị bị mất cảm giác ở bàn tay, không thể cầm chén, đũa lên ăn uống bình thường được... Ánh Tuyết mới tới Bệnh viên Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa bốn đốt sống cổ, hai đốt thắt lưng và bốn đốt giữa lưng. Do thoái hóa đốt sống cổ nặng nhất nên các bác sĩ buộc phải mổ ngay để tránh gây chèn ép tủy.

Vì Ánh Tuyết là ca sĩ nên bác sĩ phải mổ từ phía sau để bảo đảm yếu tố thẩm mỹ cũng như dây thanh âm cho chị. Tuy nhiên, mổ từ phía sau cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn nhưng may mắn là ca phẫu thuật thành công.

Ánh Tuyết: Bỏ showbiz ở ẩn, tuổi già bệnh tật nhưng sống giàu có, sở hữu biệt thự 7000m2 - Ảnh 5.

Ánh Tuyết trải qua 7 lần phẫu thuật. Chị mang trên người mang nhiều nẹp, vít vì bệnh thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm...

Ánh Tuyết: Bỏ showbiz ở ẩn, tuổi già bệnh tật nhưng sống giàu có, sở hữu biệt thự 7000m2 - Ảnh 6.

Dù vậy, Ánh Tuyết luôn luôn lạc quan và vui tươi. Bởi chị quan niệm, con người ta chỉ sinh ra 1 lần và cũng chỉ chết 1 lần nên hãy sống thật hạnh phúc.

Năm 2007, Ánh Tuyết mổ lần thứ hai. Thời gian đó, chị đi đứng có lúc cảm thấy không vững, muốn ngã. Lúc đầu, Ánh Tuyết nghĩ mình bị mất thăng bằng do tụt huyết áp, chóng mặt hoặc cũng có thể do suy nghĩ và làm việc nhiều.

Nhưng khi tới bệnh viện khám, bác sĩ kết luận chị bị thoát vị đĩa đệm dẫn tới không điều khiển được thân trên. Chị phải phẫu thuật cắt đĩa đệm lồi ra khỏi xương và tìm cách giữ ba đốt sống lưng còn lại cũng đã bị thoái hóa.

Tưởng rằng, sức khỏe của chị sẽ tốt hơn nhưng 4 năm sau, Ánh Tuyết lại một lần nữa phải nhờ tới các bác sĩ phẫu thuật cột sống lần thứ 3. Những cơn đau lưng hành hạ Ánh Tuyết đến mức chị không thể cúi gập người xuống được, không ngồi hay đi đứng được.

Kể từ đó đến nay, chị sống chung với những cơn đau, từ đau thần kinh tọa đến những cơn đau khác. Bởi lẽ, nữ ca sĩ còn bị bệnh đau dạ dày, suy tuyến thượng thận và có khối u lành tính ở tuyến yên trong não.

Dù phải sống với bệnh tật quanh năm suốt tháng nhưng Ánh Tuyết lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thậm chí, có lần nằm trên bàn chờ mổ, chị vẫn dí dỏm kể chuyện tiếu lâm cho các bác sĩ nghe để họ bớt căng thẳng và cũng là một cách trấn an chính bản thân mình.

Cuộc sống bình yên hiện tại của Ánh Tuyết ở Hội An. Chị làm vườn và nuôi thú cưng là chó, mèo, lợn , gà...

Có lần, một người bạn hỏi Ánh Tuyết: "Bà cứ vô tư thế, lỡ mai chết thì sao"? Chị trả lời: "Ừ, thì chết thôi mà". Nữ ca sĩ quan niệm, dù ngày mai không còn nữa thì hôm nay cứ phải cười đã. "Tôi tâm niệm sinh ra một lần mà chết cũng một lần, chỉ là sớm muộn thôi, có gì mà sợ", Ánh Tuyết nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại