Ca sĩ "Anh nhà ở đâu thế": Bất ngờ vì bị gọi là rich kid, tiết lộ điều điên rồ nhất từng làm

Mochi |

"Khi còn học cấp 3, cứ đến những tiết không có cô giáo chủ nhiệm hoặc tiết không quan trọng, tôi sẽ rủ đồng bọn đi trốn học...", Amee vui vẻ kể.

Mới đây, kênh Youtube cá nhân của nữ ca sĩ Amee đã đăng tải đoạn clip cô chia sẻ 20 sự thật về bản thân. Tại đây, giọng ca "Anh nhà ở đâu thế" vui vẻ tiết lộ nhiều bí mật của mình và những mong ước trong thời gian tới.

"Sao mọi người lại bảo tôi là rich kid!"

Giới thiệu bản thân Amee?

Tên tôi là Trần Huyền My, tôi sinh ngày 23/03/2000 và là cung Bạch Dương. Sở thích của tôi là rất thích coi phim hành động, phim tình cảm, thích hát và nhảy từ hồi còn bé.

Amee là tiểu thư "rich kid" chính hiệu, có đúng không?

Trời ơi, sao mọi người lại bảo tôi là rich kid! Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có căn bản và điều kiện tốt để tôi phát triển bản thân. 

Tôi cảm thấy rằng mình đang sống trong tình yêu thương và bao bọc của ba mẹ rất nhiều nên tôi thấy tôi giàu ở sự yêu thương, tận tâm, chăm sóc của bố mẹ.

Nữ ca sĩ Anh nhà ở đâu thế: Điều điên rồ nhất tôi từng làm là trốn học! - Ảnh 1.

Amee sinh ra đã ở vạch đích, đúng hay sai?

Mọi người bảo tôi sinh ra ở vạch đích thì tôi thấy rất khá là buồn cười bởi vì để có được ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. 4 năm thực tập sinh, trau dồi ca hát, luyện tập, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. 

Đó là cả một khoảng thời gian dài để tôi có được ngày hôm nay, nhận được sự đón nhận, yêu thương của tất cả mọi người. Đó là sự may mắn của tôi chứ tôi không sinh ra ở vạch đích như mọi người nghĩ đâu.

Mẫu người yêu lý tưởng của Amee?

Ga lăng, good-looking, nghĩa là không cần quá đẹp trai nhưng phải ga lăng và người lớn, trưởng thành chứ tôi không thích một người quá con nít ở cạnh mình, không thấu hiểu cho mình.

Điều tự hào nhất về bản thân?

Có lẽ là tôi đã trở thành một ca sĩ và được rất rất rất nhiều người đón nhận, đấy là điều tôi tự hào nhất vì mọi nỗ lực, mọi sự cố gắng của mình sẽ được đáp trả lại bằng tình yêu thương, bằng những niềm đam mê của mình, ước mơ của mình đã thành hiện thực.

Ngoài ra, năm đầu tiên ra mắt tôi đã có được rất nhiều giải thưởng từ các lễ trao giải lớn. Đó là điêu tôi rất tự hào.

Nữ ca sĩ Anh nhà ở đâu thế: Điều điên rồ nhất tôi từng làm là trốn học! - Ảnh 3.

Amee sợ điều gì nhất?

Điều tôi sợ nhất là mọi người không còn yêu tôi nữa. Tôi chỉ mong mọi người sẽ mãi mãi yêu thương, ủng hộ tôi và những sản phẩm âm nhạc của tôi.

Triết lý sống của Amee là gì?

Triết lý sống của tôi là sử dụng thời gian hợp lý và đúng cách. Mỗi người sinh ra đều chỉ có 24h/ngày để có thể làm việc và chăm sóc bản thân, phát triển và học hỏi nhiều hơn. Đối với tôi, trong 24h ấy tôi muốn mình làm được thật nhiều điều bổ ích. 

Kỷ niệm tuyệt vời nhất của Amee là gì?

Đó là khoảnh khắc tôi được đứng trên sân khấu và nhận giải "Nghệ sĩ mới của năm", tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào.

Người ảnh hưởng nhiều nhất đến Amee?

Thực ra nếu nói đến sự gần gũi thì mẹ chính là người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi. Còn nếu nói về một thần tượng có ảnh hưởng nhất tới tôi là Jennie của Blackpink và chị Ariana Grande.

Người nổi tiếng yêu thích nhất của Amee?

Đó là Jennie của Blackpink và chị Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna.

"Điều điên rồ nhất tôi từng làm chính là trốn học"

Vì sao Amee quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp?

Vì tôi quá mê nó, tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật từ rất sớm. Từ bé tôi đã được đi múa ballet, mẹ cho đi học người mẫu, múa ballet nên tôi rất thích nghệ thuật, đam mê múa hát. Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện, hạnh phúc vì sản phẩm đầu tay được mọi người đón nhận.

Những thành tích Amee đã đạt được là gì?

Đó chính là "Nghệ sĩ mới của năm". Một giải cho "Trời giấu trời mang đi" là "Màn kết hợp xuất sắc nhất của năm".

Nữ ca sĩ Anh nhà ở đâu thế: Điều điên rồ nhất tôi từng làm là trốn học! - Ảnh 4.

Tự đánh giá sản phẩm âm nhạc của mình, Amee cho mấy điểm?

Tôi đang cảm thấy rất tự tin về phong cách và lĩnh vực mình theo đuổi, nên tôi chấm mình 8 điểm.

Những áp lực khi trở thành ca sĩ?

Khi trở thành ca sĩ có rất nhiều điểm tích cực nhưng cũng có những điểm tiêu cực. Như là lịch trình luôn bận rộn, không có sự riêng tư, luôn phải xuất hiện với hình ảnh chỉn chu.

Điều mà Amee thường bị mọi người hiểu nhầm là gì?

Bánh bèo, dẹo, điệu, giọng ghê (cười). Nhưng tôi nghĩ đó là tính cách của tôi cho nên mọi người hiểu lầm về điều đó chứ thực sự tôi không cố tình làm điều ấy.

Điều điên rồ nhất Amee từng làm là gì?

Điều điên rồ nhất tôi từng làm chính là trốn học. Ngày xưa khi còn học cấp 3 trường Việt Đức ở Hà Nội, cứ đến những tiết mà không có cô giáo chủ nhiệm hoặc tiết không quan trọng, tôi sẽ rủ đồng bọn đi trốn học, lên phố ăn kem ở Hàng Mành, ăn kem xôi, ăn chè, ăn thịt xiên nướng, đủ các món luôn. 

Hồi cấp 3 của tôi rất vui và tràn đầy kỷ niệm.

Nữ ca sĩ Anh nhà ở đâu thế: Điều điên rồ nhất tôi từng làm là trốn học! - Ảnh 6.

Những dự định trong tương lai của Amee?

Những dự án sắp tới của Amee sẽ có rất nhiều điều thú vị, đó là tôi sẽ ra mắt album âm nhạc đầu tay. Tôi biết rằng mới chỉ ra mắt 1 năm thôi mà đã có album rồi là điều tôi vô cùng tự hào. Tôi và cả ekip đang rất cố gắng hoàn thành chỉn chu album để gửi đến mọi người.

Nếu có 3 điều ước, Amee sẽ ước gì?

Tôi ước mình luôn luôn có được tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người. Điều ước thứ 2 là tôi ước mình có siêu năng lực là bay, để có thể bay về Hà Nội thăm bố mẹ. Nhiều khi tôi rất nhớ gia đình nhưng công việc và lịch trình bận rộn ở Sài Gòn nên tôi phải lo cho hợp lý.

Điều thứ 3 là tôi ước mình luôn hạnh phúc. Cho tôi xin thêm một điều ước nữa, đó là album sắp ra mắt của tôi sẽ thật thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại