Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở "bể nước ma" trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa

L.T |

Honey - chú cá heo được mệnh danh là 'cá heo cô đơn nhất hành tinh' - đã chết vào tháng trước, sau gần 2 năm sống lủi thủi 1 mình ở bể bơi trong công viên nước bỏ hoang tại Nhật Bản.

Tháng 1 năm 2018, Công viên Hải dương Inubosaki ở Choshi, tỉnh Chiba đã buộc phải đóng cửa. 

Thế nhưng, nhiều loài động vật, trong đó có chú cá heo Honey, không được đưa đến những công viên hoặc cơ sở chăm sóc đặc biệt khác mà bị bỏ lại bơ vơ.

Đến cuối năm 2018, các nhà hoạt động vì quyền động vật và cả những người yêu động vật ở Nhật Bản và trên thế giới đã vô cùng phẫn nộ khi những thước phim quay lại cảnh bơ vơ của những con vật trong công viên đổ nát lan truyền rộng rãi trên mạng. 

Người ta cho rằng đáng lẽ các nhà chức trách của công viên nước này nên có chế độ chăm sóc chúng hoặc gửi đến những vườn thú, trung tâm khác thay vì bỏ mặc chúng.

Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở bể nước ma trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Cảnh tượng hoang tàn trong công viên đã dừng hoạt động.

Cá heo Honey và một số con chim cánh cụt vẫn được các nhân viên đến cho ăn vài ngày một lần nhưng Honey phải chịu đựng cái nắng nóng đến bỏng da và quan trọng hơn cả là con vật phải "gặm nhấm" nỗi cơ đơn, sự căng thẳng một mình giữa bể nước mà người ta phải gọi bằng cụm từ là "bể nước ma".

Câu chuyện đã gây nên làn sóng phẫn nộ không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên khắp thế giới. Vậy mà điều đó cũng không làm thay đổi số phận của Honey. 

Sau gần 2 năm ở một mình, con vật đã chết trong cô độc vào tháng trước.

Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở bể nước ma trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa - Ảnh 3.
Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở bể nước ma trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa - Ảnh 4.
Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở bể nước ma trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa - Ảnh 5.

"Trong tự nhiên, cá heo được vẫy vùng trong vùng nước rộng lớn với gia đình, chúng chơi đùa và khám phá lãnh thổ mới cùng nhau. 

Nhưng đối với Honey, cuộc sống của con vật bị bó buộc trong bể nước nhỏ bé", Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) đã viết vào năm 2018. 

“Con vật sống cô đơn trong bể nước và được cho là bị ép thực hiện các hành động lặp đi lặp lại, hay còn gọi là hành vi rập khuôn".

Cái chết bi thảm của Honey đã được báo cáo vào đầu tháng 4 vừa qua bởi Dolphin Project (Dự án Cá heo) - tổ chức đã quay lại đoạn video cho thấy điều kiện sống tồi tàn của Honey và một số loài vật khác trong công viên bỏ hoang hồi năm 2018.

Vào tháng 11 năm 2018, Dự án Cá heo được biết rằng Công viên Inubosaki bị đóng cửa vì nợ nần và cần chủ mới. 

Năm 2019, Trung tâm Y tế Kaisou, nơi quản lý sức khỏe của các động vật tại công viên này, xác nhận công viên đã được bán, Honey và một số loài động vật sống trong đó cũng bị bán đi.

Cá heo cô đơn nhất hành tinh đã chết sau 2 năm bị bỏ rơi ở bể nước ma trong công viên hoang tàn khiến ai cũng xót xa - Ảnh 6.

Honey đã chết trong cô độc vào ngày 29 tháng 3.

Vào tháng 2 năm 2020, các đại diện của Dự án Cá heo đã liên lạc với các nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Nhật Bản để đưa ra một thỏa thuận chăm sóc con cá heo nhưng không đi đến kết quả. 

Vào tháng 3, Honey gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và có nguy cơ không thể sống sót. Cuối cùng, chú cá heo này đã chết trong cô độc vào ngày 29 tháng 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại