Cá chép chưa kịp "đưa ông Táo về trời" đã bị người vợt, kẻ chích điện

Minh Mẫn |

Nhiều người dân thả cá phóng sinh ở sông Sài Gòn bức xúc vì cá vừa được thả xuống sông đã bị kẻ dùng vợt, người chích điện... bắt lại.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 1.

Sáng 8/2 (23 tháng Chạp), chùa Diệu Pháp đoạn dọc bờ sông Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TP HCM), có hàng chục người dân mua cá, lươn, baba... thả xuống nước tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, nhiều người mang theo các tô, chậu để thả cá, hạn chế việc sử dụng bao ni lông.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 3.

Tài xế xe ôm công nghệ cũng mua cá ra bờ sông phóng sinh, mong năm mới nhiều may mắn.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 4.

Trong khi đó, nhiều người đựng cá trong bao ni lông cũng thể hiện ý thức bảo vệ môi trường. Sau khi thả cá, họ gom các bao ni lông lại, bỏ vào các thùng rác chứ sông vứt xuống sông, hay xả bừa bãi như nhiều năm trước.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 5.

Theo người dân, việc phóng sinh chim, cá trong chùa đã trở thành thói quen mỗi dịp Tết đến xuân về, các ngày lễ… để tu nhân tích đức và cầu mong những điều tốt đẹp. Trong ảnh: Người dân cầu bình an sau khi phóng sinh cá suống sông Sài Gòn.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 6.

180 kg cá người dân mua với giá vài triệu đồng được thả xuống sông.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 7.

Tuy nhiên, tương phản với hình ảnh tích cực của người dân khi thả cá, một số người lại chèo ghe chầu chực để vớt lại. Thậm chí nhiều thanh niên còn trang bị các bình điện để chích cá ngất xỉu rồi vớt lên trở lại.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 8.

Mặc dù đã được nhắc nhở, nhưng nhiều thanh niên vẫn dùng điện chích cá.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 9.

"Tôi thả để nó về với bầy nhưng người ta vớt lại để bán thì buồn lắm. Để đối phó, một số người dân thuê ghe ra giữa sông để thả", bà Ngọ (ngụ quận 10) bức xúc.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 10.

Tuy nhiên, một số người vẫn chèo ghe đi theo để vớt cá cho bằng được.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã bị người vợt, kẻ chích điện - Ảnh 11.

Chỉ trong vòng 1 giờ, nhóm thanh niên đã vớt được hàng chục kg cá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại