*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do không phát hiện ý đồ xấu hoặc hành vi nào đáng ngờ nên công an địa phương chỉ kêu họ rời đi chứ không lập biên bản sự việc.
Tại phiên thảo luận sáng 15/6, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.
Trong đơn, luật sư và gia đình trình bày, ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tọa giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải khẳng định phải xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, không cho phép oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Ngày 6/5, diễn ra phiên xét xử giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Bà Trần Thị Nhanh, nguyên phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, là người trực tiếp tham gia quá trình điều tra và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải cũng chia sẻ về vụ án này với tư cách là người trong cuộc.
Từ một bà nội trợ, ít học, không hiểu biết về pháp luật, hơn 12 năm qua, bà Loan đã tới gõ cửa kêu oan cho con trai Hồ Duy Hải ở hầu hết những nơi có thể. Hành trình ấy khiến bà trở nên rành rọt các vấn đề pháp lý, gai góc và kiên cường.
Bà Loan như chết lặng khi TAND tỉnh Long An thông báo, ngày 5/12/2014, con bà là Hồ Duy Hải sẽ bị đưa vào phòng tiêm thuốc độc.
12 năm trôi qua, kỳ án Bưu điện Cầu Voi vẫn nhận được sự quan tâm từ dư luận. Hồ Duy Hải bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản và đang chờ đến ngày vụ án được xem xét lại một lần nữa.
Con dao gây án được đưa vào hồ sơ trên thực tế chỉ là con dao "ảo". Bởi, hung khí đầu tiên do những người dọn dẹp hiện trường phát hiện đã bị đốt bỏ.
Dù nằm ngay mặt tiền Quốc Lộ 1A nhưng nhiều năm qua căn nhà này đã bỏ hoang. Vụ án kinh hoàng xảy ra tại đây vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi đến gần.