*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Mình có cảm giác nếu không thương lượng được với ông Hồng thì cuộc thảm sát sẽ xảy ra với gia đình mình bất cứ lúc nào", nạn nhân viết trong quyển nhật ký.
Cơ sở từng để hổ chết, bán hổ nấu cao vẫn được phép nuôi hổ. Hổ không được gắn chip theo dõi nên dễ bị bán hoặc thay thế.
Nhìn những giọt nước mắt của các NSND, NSƯT lừng lẫy một thời, phải chảy ra trong "cuộc chiến" với doanh nhân, bất giác tôi nhớ đến giấc mơ "biên chế" của thủ khoa nuôi lợn. Lần đầu tiên, thay vì điểm tin tốt lành, tôi muốn tìm ra những tín hiệu tốt lành từ các cuộc chiến.
“Năm ngoái em ấy đã có cơ hội rất tốt nhưng chính bản thân em ấy đã từ bỏ cơ hội của mình vì thiếu tự tin”, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho hay.
“Nếu lần này tỉnh Hà Giang vẫn không “trọng dụng” em thì em sẽ xuống Hà Nội làm giáo viên hợp đồng dù em không muốn điều này”, em Bùi Thị Hà - Thủ khoa Sư phạm Văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ.
Không chỉ có tài kinh doanh nhạy bén cùng khối tài sản khổng lồ, những nữ đại gia này còn làm “náo loạn” giới truyền thông với vẻ ngoài xinh đẹp, mặn mà...
Nữ đại gia Việt dưới đây không chỉ nổi tiếng bởi số tài sản nghìn tỷ mà còn bởi họ sở hữu nhan sắc "không tuổi" khiến "hoa ghen thua thắm".
Sau khi "dao kéo", những nữ đại gia này khiến nhiều người thốt lên kinh ngạc vì sắc đẹp của họ.
Bỏ học từ nhỏ, Bùi Thị Hà (SN 1984, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) lang thang cùng lũ bạn xấu và sớm kết hôn với một thanh niên bất hảo ngoài xã hội.
Tâm điểm