Bức ảnh chụp chuyến đi nghỉ dưỡng ngay trước khi thảm họa xảy ra, chỉ 27/42 người sống sót và phải dùng thi thể người chết để duy trì sự sống

IMACHO |

Những nạn nhân trên chuyến bay này chẳng hề biết rằng đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình.

Nhìn xem những con người này đang hạnh phúc thế nào. 

Họ đang lên đường cho kì nghỉ với gia đình và mọi người đều biểu thị sự vui vẻ, phấn khích khi được thoát khỏi cuộc sống bộn bề thường ngày cho chuyến đi nghỉ dưỡng nạp năng lượng.

Bức ảnh chụp chuyến đi nghỉ dưỡng ngay trước khi thảm họa xảy ra, chỉ 27/42 người sống sót và phải dùng thi thể người chết để duy trì sự sống - Ảnh 1.

Và điều đau lòng nhất là chẳng ai trong số những người này biết được rằng số phận đang gọi tên họ ngay sau khi máy bay cất cánh. 

Bức ảnh được chụp vào năm 1972 trên chuyến bay số hiệu 571 bay từ Uruguay đã rơi xuống ngọn núi tuyết khi nó đang cố hạ cánh xuống sân bay quốc tế Arturo Merino Benítez ở Santiago, Chile.

Vụ tai nạn lập tức cướp đi mạng sống của 2 phi công và 3 người khác, phần cánh và đuôi máy bay bị xé toạc, phần còn lại trượt dài trên ngọn núi tuyết trước khi nằm lại ở dòng sông băng phía dưới mãi mãi. 

Với quần áo mỏng manh trên người và nhiệt độ khắc nghiệt bên ngoài, những người còn lại bị chết cóng.

27/42 người may mắn sống sót đã dựng lên một nơi trú ẩn tạm bợ bằng các mảnh vụn máy bay, họ ngồi ôm lấy nhau để sưởi ấm và duy trì sự sống cho nhau. 10 ngày sau vụ tai nạn, thức ăn của những người còn lại đã cạn kiệt.

Mọi người bắt đầu chuyển sang ăn tất cả những gì có thể, bao gồm cả bông gòn bên trong và lớp da bên ngoài ghế máy bay. Một người đàn ông còn chỉ có duy nhất 1 hạt đậu để ăn trong 3 ngày.

Bức ảnh chụp chuyến đi nghỉ dưỡng ngay trước khi thảm họa xảy ra, chỉ 27/42 người sống sót và phải dùng thi thể người chết để duy trì sự sống - Ảnh 2.

Khi đã thật sự không còn gì, thức ăn duy nhất còn lại cho những người sống ở đây và giúp họ có thể tiếp tục sinh tồn là... thi thể người chết. 

Chẳng ai nghĩ đến chuyện, rằng một ngày nào đó, bạn sẽ phải ăn thịt gia đình và bạn bè của mình. Nhưng lúc đó, những con người kia không còn sự lựa chọn nào khác.

Một hành khách tên Canessa đã bắt đầu trước. Anh dùng dao và xử lý phần thi thể của 1 trong 2 phi công để bỏ bụng. 

Chẳng mấy chốc, đám đông đã nhập hội vì họ không thể chịu đựng cơn đói bụng thêm một phút giây nào nữa. 

Ngoài ra, mọi người còn giao ước với nhau rằng nếu 1 trong số họ chết đi thì thi thể người chết sẽ biến thành thực phẩm cho những người ở lại.

Cứ thế sự sống được duy trì trong suốt 2 tháng trời. Một ngày nọ, 3 trong số những người sống sót tình nguyện lên đường đi tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài để giải cứu mọi người. 

Dù không trang bị thiết bị kỹ thuật, bản đồ, la bàn và cũng chẳng có kinh nghiệm leo núi, họ vẫn may mắn tìm được 3 người cưỡi ngựa đi ngang. 

Không lâu sau đó, quân đội của Chile đã gửi trực thăng và 3 hướng dẫn viên tình nguyện để giải cứu tất cả những người đang mắc kẹt trên sông băng.

Bức ảnh chụp chuyến đi nghỉ dưỡng ngay trước khi thảm họa xảy ra, chỉ 27/42 người sống sót và phải dùng thi thể người chết để duy trì sự sống - Ảnh 4.

12 hành khách vui mừng vẫy tay khi nhìn thấy trực thăng giải cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại