BS Võ Đức Chiến: "Có lúc mình có tới 300 bệnh nhân, có lúc có tới 15, 16 người tử vong''

Mạnh Mường |

Quỹ Hạt Vừng trao tặng món quà mơ ước ở nơi bác sĩ viết tâm thư gửi đồng nghiệp.

Tặng món quà mơ ước ở nơi bác sĩ viết tâm thư gửi đồng nghiệp

"Ở vai trò là người đứng đầu Bệnh viện, tôi rất biết ơn về mỗi sự hy sinh và mỗi sự chịu khó của từng nhân viên y tế. Trong từng hoàn cảnh, các đồng nghiệp đều phát huy tinh thần trách nhiệm cao để trở thành những chiếc khiên mạnh mẽ bảo vệ cộng đồng.

Tôi tin rằng cộng đồng không thể quên được hình ảnh thật xúc động của những người chiến sĩ trên mặt trận y tế đang chiến đấu thầm lặng trong những bộ quần áo ướt sũng vì mồ hôi sau những lần lấy mẫu; những bàn tay sần da vì sử dụng găng tay y tế kéo dài, sự kiên trì hàng giờ đồng hồ để an ủi những bệnh nhân không thể ở bên gia đình của họ"

Đây là những lời gan ruột, được viết trong bức tâm thư mà bác sĩ Võ Đức Chiến – Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) đã gửi đến các đồng nghiệp của ông khi tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nhất.

Những lời tâm huyết của vị lãnh đạo bệnh viện này thực sự như liều thuốc tinh thần, khơi gợi lòng yêu thương, nhiệt huyết và quyết tâm của các y, bác sĩ.

Chúng tôi thật sự tâm đắc với lời chia sẻ của ông Chiến, rằng: “Nếu chúng ta không bảo vệ cộng đồng, thì ngay cả mạng sống những người thân quen của chúng ta cũng sẽ khó bảo toàn vì sự lây lan của đại dịch Covid-19”

BS Võ Đức Chiến: Có lúc mình có tới 300 bệnh nhân, có lúc có tới 15, 16 người tử vong - Ảnh 2.

Ngày 19/9, đại diện Quỹ Hạt Vừng đã có cuộc làm việc với bác sĩ Võ Đức Chiến, qua đó, nắm bắt thông tin, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Qua cuộc trao đổi ngắn, bác sĩ Chiến đã chia sẻ về một số khó khăn hiện tại của bệnh viện, đồng thời ông bày tỏ mong muốn được Quỹ Hạt Vừng hỗ trợ thêm một số trang thiết bị y tế, phục vụ công tác chống dịch.

"Bệnh viện đặt mục tiêu là giảm tử vong, mà nói thật có lúc của mình có tới 300 bệnh nhân. Có lúc có tới 15, 16 người tử vong. Trăn trở, cố gắng hoài thì tỷ lệ (tử vong – pv) giảm xuống còn 4,5; đùng cái, có đợt nó vọt lên 8,9. Bây giờ nhìn lại mới thấy, thực tình, để giảm tử vong là phải chăm sóc tốt bệnh nhân nặng.

Hiện nay có vấn đề mà bệnh viện lúng túng đó là: Thuốc, lọc máu và cân bệnh nhân. Thực tình để bỏ mấy trăm triệu ra mua 1 cái giường có sẵn cân thì đắt quá, không đủ sức.

Nên giờ có cân rời, đưa đến tận giường, cân các bệnh nhân nặng... Căn cứ vào đó thì để theo dõi sức khỏe bệnh nhân và cho thuốc, điều trị dễ hơn.

Giờ bệnh viện không có cái cân nào. Đây thực sự là cái lúng túng trong điều trị bệnh nhân lọc máu. Nên rất mong được Quỹ Hạt Vừng giúp đỡ"

Từ những chia sẻ gan ruột này của bác sĩ Chiến, Quỹ Hạt Vừng đã tìm kiếm đầu mối cung ứng thiết bị giường hồi sức cấp cứu và cân cáng để hỗ trợ bệnh viện càng nhanh càng tốt.

"Mở Hạt Vừng, thấy ngay điều mơ ước cho người bệnh"

Ngày 11/10, đại diện Quỹ Hạt Vừng đã trao tặng 01 giường điện 04 động cơ A9 Plus, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Và mới đây nhất, ngày 19/11, ngay khi nhà cung cấp đặt hàng từ Mỹ về Việt Nam thành công, đại diện Quỹ Hạt Vừng – Quỹ Thiện Nhân và Soha đã tổ chức bàn giao, trao tặng chiếc cân cáng cho bác sĩ Võ Đức Chiến và các cộng sự của ông.

Được biết, chiếc cân cáng này dùng hỗ trợ cho tất cả các người bệnh không thể cân nặng ở tư thế đứng, như: hôn mê, người bệnh thở máy, bị liệt nửa người hoặc liệt tủy, người bệnh có chấn thương tủy cổ...

Lắp đặt, bàn giao và vận hành thử cân cáng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM)

Theo chia sẻ của bác sĩ Chiến, giường hồi sức cấp cứu và chiếc cân cáng này, không chỉ giúp ích cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 mà sẽ vẫn rất hữu ích cho bệnh viện trong công tác điều trị bệnh nói chung.

BS Võ Đức Chiến: Có lúc mình có tới 300 bệnh nhân, có lúc có tới 15, 16 người tử vong - Ảnh 6.

Bác sĩ Võ Đức Chiến (mặc áo blue trắng) và các cộng sự tiếp nhận thiết bị y tế từ Nhà báo Quỳnh Hương, đại diện nhóm thiện nguyện Hạt Vừng.

"Mở Hạt Vừng thấy ngay điều mơ ước cho người bệnh. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xin chân thành cảm ơn Quỹ Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân - Soha.vn đã hỗ trợ giường hồi sức và cân bệnh nhân tại giường trong hoạt động phòng chống COVID-19.

Chúng tôi xin tri ân tấm lòng vàng của Quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng Bệnh viện, tiếp thêm động lực, tạo niềm tin cho các bệnh viện cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19", BSCK II Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gửi lời cảm ơn tới Quý nhà hảo tâm của Quỹ Hạt Vừng.

Nhờ sự yêu thương từ quý nhà hảo tâm khắp mọi nơi, từ 14/7 đến nay, nhóm Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân và Soha.vn đã tiếp nhận được 18.362.198.614 đồng, để chung tay cùng các bệnh viện chống dịch COVID-19.

Và từ số tiền trên, chúng ta đã mua 147 máy thở, 238 bộ vật tư, 90 máy tạo oxy, 93 máy monitor dòng 5 thông số, 02 máy xét nghiệm khí máu động mạch, 53 bơm tiêm điện, 20 ghế bô không bánh xe, 01 giường hồi sức cấp cứu, ,01 cân cáng để trao tặng cho các cơ sở y tế các địa phương: TPHCM, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Quý độc giả và Quý nhà hảo tâm có thể theo dõi chi tiết cập nhật toàn bộ các khoản ủng hộ bằng sao kê và danh sách trang thiết bị đã được mua, trao tặng tới các cơ sở y tế chi tiết tại đây.

Mọi ủng hộ để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xin gửi về : Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP. Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại