Bỗng dưng nhà vợ cho 2 tỷ mua nhà, tôi ''há miệng mắc quai'' khi biết sự thật phía sau

Thái Hoàng |

Tôi và Quỳnh kết hôn khi tôi cũng suýt 30 tuổi. Vậy nên nhiều lúc tranh cãi vợ tôi cứ mỉa mai rằng người ta 30 tuổi không nhà lầu thì cũng có căn chung cư nho nhỏ, còn tôi thì đến vài đồng tiết kiệm cũng không có.

Cưới nhau xong, chúng tôi vẫn thuê một căn phòng trọ 35 mét vuông. Cuộc sống mưu sinh vất vả, lại gánh nặng bố mẹ tôi ở quê khiến Quỳnh liên tục thuyết phục tôi về sống chung với bố mẹ vợ.

Bố mẹ vợ tôi nhà ở ngoại thành, cũng gọi là có của ăn, của để. Nhà sinh được hai cô con gái, cô út thì lấy chồng tận trong Sài Gòn, cũng là gia đình có điều kiện nên bố mẹ chẳng cần phải bận tâm điều gì.

Nhiều người nói tôi lấy Quỳnh có khác gì "chuột sa chĩnh gạo" nhưng là đàn ông với cái tôi lớn nên tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của nhà vợ, có lẽ vì thế mà bố mẹ vợ cũng nể tôi hơn.

Mấy lần bố vợ bảo chúng tôi thuê nhà tốn kém chi bằng dọn cả về ở với ông bà, để ông bà chăm nom con cái cho, tiền thuê nhà thì giữ lại tiết kiệm ít nữa mà mua nhà cửa.

Bỗng dưng nhà vợ cho 2 tỷ mua nhà, tôi há miệng mắc quai khi biết sự thật phía sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, tôi không thích cuộc sống nhờ cậy nhà vợ nên nhất mực từ chối. Đợt vừa rồi, công việc của tôi làm ăn thua lỗ, bố mẹ ở dưới quê lại bệnh tật triền miên thành ra làm được đồng nào là hết sạch đồng ấy, cứ đà này không biết bao giờ tôi mới sắm được nhà cho riêng mình.

Đang lúc loay hoay không biết làm thế nào thì tự nhiên hôm ấy bố vợ lại gọi tôi sang và nói ông bà quyết định bán mảnh đất gần nhà đi và cho chúng tôi tiền mua nhà.

Lúc trước thì vậy nhưng mấy năm nay cuộc đời xô đẩy, sấp mặt với cơm áo gạo tiền nên tôi cũng không còn kiêu ngạo với sự giúp đỡ từ phía nhà vợ. Tôi đã 35 tuổi rồi, cũng không thể vì sự cao cao tại thượng của bản thân mà để vợ con sống khổ mãi. Lần này tôi vui vẻ nhận lời ngay.

Biết tin tôi được bố mẹ vợ cho tiền mua nhà, bạn bè tôi đứa nào cũng bảo đúng là cuộc đời hơn nhau ở… bố mẹ vợ.

Nhận tiền từ bố mẹ vợ, chúng tôi lập tức mua căn chung cư 3 phòng ngủ rộng hơn 80m2. Ngày chúng tôi tân gia nhà mới, bố mẹ tôi ở quê lên cũng nở mày, nở mặt vì cuối cùng con trai cũng có chỗ chui ra, chui vào.

Buổi tối, khi khách khứa về hết chỉ còn bố tôi, tôi và bố vợ ngồi lại. Bố tôi cũng là người sống có trước, có sau nên cảm ơn ông thông gia vì giúp đỡ chúng tôi, bố tôi cũng trải lòng thực tình ở quê cũng khó khăn nên không hỗ trợ được chúng tôi, may mà còn có bố mẹ vợ.

Sau đó bố vợ tôi chia sẻ, cuộc đời ông chỉ có hai cô con gái, làm sao lo cho chúng được yên ấm là về già cũng không cần suy nghĩ. Vì đã về hưu cả nên sắp tới căn nhà đang ở ông bà sẽ cho thuê, ông bà sẽ về quê mua một miếng đất sống những ngày cuối đời an nhàn…

Tôi chưa kịp nói gì thì bố vợ bảo sắp tới ông sẽ đưa cụ (mẹ của bố vợ) sang ở với vợ chồng tôi vì cụ sức khỏe yếu mà ở thành phố thì thuận tiện bệnh viện hơn, thi thoảng ông bà sẽ ở quê lên chơi với cụ.

Ông còn nói cụ ở với vợ chồng tôi là ông yên tâm nhất vì ngày ngày được vui vầy cùng con cháu.

Đến đây tôi mới biết mình đã há miệng mắc quai, thì ra bố vợ cho chúng tôi 2 tỷ để tôi thay ông bà chăm sóc cụ lúc về già còn hai ông bà thoải mái hưởng thụ cuộc sống.

Giờ tôi nói không đồng ý cho cụ sang ở cũng không được vì nhà là bố vợ mua cho, còn nếu chăm sóc cụ thì chúng tôi sẽ vất vả. Tôi phải làm thế nào đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại