Bóng đá không có chỗ cho sự nửa chừng, bầu Đức ạ!

Tâm Anh - Ảnh: Tiên Lâm |

Dường như đang có một "cuộc cách mạng" trên phố Núi, xuất phát từ bầu Đức, và cũng dường như "cuộc cách mạng" ấy chỉ được thực hiện nửa chừng.

1. Có một thông tin sau trận tứ kết lượt về giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân Pleiku khiến những người thông thạo bóng đá Việt Nam phải giật mình. Giữa trận đấu ấy, bầu Đức chỉ thị rút tiền đạo Rimario ra khỏi sân vì cư xử không đúng mực, gây gổ với các cầu thủ Hà Nội.

Cái sự giật mình đến ở chỗ Ban huấn luyện HAGL lần này "kháng lệnh" bầu Đức, để ngoại binh người Brazil thi đấu đến hết trận. Sau trận, giữa lùm xùm ẩu đả, rốt cuộc không hề có án phạt nội bộ nào được đưa ra.

Bốn ngày sau, trong cuộc tái ngộ trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ lại được phen ngạc nhiên cực độ khi người bị đẩy lên băng ghế dự bị không phải là Rimario, mà lại là... Công Phượng.

Nói một cách công bằng, thì suốt 4 năm qua, đây là trận đấu hay nhất của HAGL trên sân Hàng Đẫy. Không còn một HAGL bị các cầu thủ Hà Nội "vừa đá vừa trêu" như trận thắng đến 5-0 hồi đầu mùa, cũng như suốt 3 mùa giải V.League trước.

Dĩ nhiên, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng mạnh hơn, áp đảo hơn. Nhưng cũng chính các cầu thủ Hà Nội mới là người bị bất ngờ bởi lối chơi không còn "ngoan hiền như sinh viên" của các cầu thủ phố Núi.

Tận dụng tối đa những pha ăn vạ để câu giờ, cắt mạch hưng phấn của đối thủ, các cầu thủ HAGL đã thành công khi lối đá tấn công riết róng của các cầu thủ chủ nhà bị hạ nhiệt, cắt vụn. Hà Nội càng nôn nóng, HAGL càng câu giờ.

Một trong những điểm nhấn của hiệp thi đấu đầu tiên là pha rách giầy của thủ thành Văn Tiến. Trận đấu bị gián đoạn đến gần 5 phút để săn sóc viên của HAGL vào sân "tìm hiểu tình hình", rồi đi vòng vào tận phòng thay quần áo lấy giầy ra cho thủ thành HAGL này thay. Sự cố ấy đến đúng lúc Hà Nội đang chơi hưng phấn nhất, cảm giác như bất cứ lúc nào họ cũng có thể xé lưới đội khách.

Người hâm mộ có thể ngỡ ngàng với hình ảnh mới ấy của một HAGL từng được yêu mến bởi sự hiền lành, ngoan ngoãn giữa một V.League đầy rẫy tiểu xảo và hình ảnh xấu xí, nhưng nếu nhìn vào Rimario - như cái cách tiền đạo này cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền dù hoàn toàn có thể tung ra cú sút kết thúc, không khó để nhận ra HAGL đang thay đổi.

2. Lần cuối cùng bầu Đức thưởng nóng cho đội tuyển là khi nào? Là trận thua 1-2 trước U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất gần một năm về trước. Không chỉ là lần gần nhất, mà đấy cũng là hiếm hoi trong những nằm gần đâu ông bầu phố Núi này "vung tay" ngay sau trận đấu. Và lý do cho khoản tiền thưởng 1 tỷ trao tay là "xem sướng mắt", và sướng mắt nhất với bầu Đức hẳn nhiên là Công Phượng, với bàn thắng siêu phẩm gỡ hòa 1-1.

Dưới tay bầu Đức, ở HAGL, Công Phượng là bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Công Phượng chỉ được vào sân ở phút 66, còn Rimario - cầu thủ trước đó gần 4 ngày, bầu Đức còn đòi thay ra giữa chừng, lại chơi cả trận.

Dẫu bị loại sau tỷ số 1-1 ở trận lượt về, nhưng rõ ràng HAGL đã có trận đấu thành công trước CLB Hà Nội. Dễ dàng nhìn thấy điều đó trong nụ cười tươi rói của trưởng đoàn bóng đá HAGL - Tấn Anh, ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Bóng đá không có chỗ cho sự nửa chừng, bầu Đức ạ! - Ảnh 3.

Xét cho cùng, lứa cầu thủ U19 ngày nào của bầu Đức giờ đã 23, 24. HAGL đã lận đận 3 mùa liền, vật lộn để trụ lại V.League. Đã đến lúc họ được tháo chiếc vòng kim cô mang tên "ngoan hiền như sinh viên", để "chơi" sòng phẳng với các đối thủ. Rimario chưa phải là một ngoại binh xuất sắc, nhưng những chiêu trò của tiền đạo người Brazil này là sự bổ sung đáng giá cho đoàn quân của bầu Đức.

Nhưng rồi đến trận làm khách trên sân Cần Thơ, người hâm mộ lại được phen ngạc nhiên khi Công Phượng xuất phát ngay từ đầu, còn Rimario ngồi ghế dự bị. Người ta lại được dịp đoán già đoán non rằng đây là "án phạt nguội" mà bầu Đức dành cho tiền đạo ngoại binh này.

Trận đấu ấy, HAGL chơi không tệ, thậm chí là khá hay thì đến 2 lần vươn lên dẫn trước. Nhưng cũng trước đội bóng miền Tây, người ta lại thấy lại một HAGL ngây thơ và trong sáng, khác hẳn với trận đấu chỉ trước đó có 4 ngày trên sân Hàng Đẫy.

Ghi bàn trước nhưng không giữ được lợi thế, HAGL suýt chút nữa trắng tay rời Tây Đô, khi "tụt hơi" ở 20 phút cuối cùng, nhường toàn toàn thế trận cho XSKT Cần Thơ dồn dập tấn công tìm bàn thắng để lấy đủ 3 điểm.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Hai trận đấu liên tiếp, HAGL thể hiện hai bộ mặt khác nhau như mặt trăng với mặt trời. Tuy kết quả chẳng mấy khác nhau, nhưng cảm xúc và thế trận mà họ có được không hề giống nhau.

BHL HAGL, mà cụ thể nhất là ông thầy người Hàn Quốc Chung Hae Seong có lý khi "cãi lời" bầu Đức, giữ Rimario lại trên sân. Bầu Đức cũng có lý khi kiên quyết bảo vệ những giá trị khác biệt của HAGL khi quyết tâm xây dựng "bóng đá đẹp". Nhưng trong hai điều "có lý" ấy, họ chỉ được chọn có một.

Đã đến lúc bầu Đức, cũng như những cổ động viên trung thành của HAGL phải tự hỏi mình rằng, "bóng đá đẹp" liệu là thứ bóng đá mà Xuân Trường và các đồng đội được "bước khỏi vòng cương tỏa" để chơi bóng sòng phẳng như trên Hàng Đẫy, hay là thứ bóng đá đẹp với những giá trị mặc định mà ông bầu phố Núi đặt ra như ở Cần Thơ?

Hỏi, âu cũng đã là tự trả lời!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại