*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 30 năm làm nghề bốc mộ, không ít lần ông Chiến gặp những giấc mơ kỳ lạ khi kể lại người nghe phải giật mình kinh sợ.
Người đàn ông đã phải đau khổ tự tay bốc mộ cho lần lượt 3 đứa em của mình từ khi chưa đầy 20 tuổi, để rồi cái việc ai nghe cũng hãi đó như nghiệp vận vào người từ đó đến nay. Thế nhưng điều chua xót nhất đối với ông Chiến lại là những ánh mắt dè chừng, xa lánh của chính những người nhờ vả ông.
Đi qua thăm ngôi mộ của gia đình, ông Thành hoảng hốt khi thấy nhiều ngôi mộ đã bị đào xới tung lên để trên đất, trong đó một mộ bị thất lạc.
Sau khi lễ cúng “thần trùng” cho trùm giang hồ đất Bắc kết thúc, đám đàn em trung thành của Khánh “trắng” lập tức lên xe phóng đi, chỉ còn một chiếc ôtô ở lại. Khi đó mới 5h sáng, trời vẫn còn lờ mờ sương sớm.