Bỏ việc văn phòng, cô gái trẻ đi rửa bát thuê: Kiếm gần 54 triệu đồng/tháng, ngày chỉ làm 4 tiếng, thời gian rảnh tha hồ bấm điện thoại

Ứng Hà Chi |

Không ngờ một công việc lao động chân tay lại có mức thu nhập tốt như vậy.

Xiaopi (Singapore) vốn là một nhân viên văn phòng. Công việc hàng ngày của cô là xử lý tài liệu, làm biểu mẫu, in giấy tờ và khá nhiều việc lặt vặt khác. Nghe có vẻ rất đơn giản nhưng công việc này khiến Xiaopi mệt mỏi, áp lực.

Cô thường xuyên bị buộc phải làm thêm giờ vì không hoàn thành việc trong ngày. Vốn dĩ giờ làm việc của cô từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối nhưng cô thường ở lại văn phòng đến hơn 8 giờ tối. Ngày nào cũng vậy khiến năng lượng của cô cạn kiệt. Kết thúc một ngày, Xiaopi trở về nhà trong trạng thái kiệt quệ, đau nhức, cơ thể rã rời.

Tình trạng kéo dài trong thời gian dài khiến sức khoẻ của cô giảm sút rõ rệt. Xiaopi bị đau lưng, hay ốm vặt, đau mắt do phải nhìn màn hình máy tính cả ngày.

Bỏ việc văn phòng, cô gái trẻ đi rửa bát thuê: Kiếm gần 54 triệu đồng/tháng, ngày chỉ làm 4 tiếng, thời gian rảnh tha hồ bấm điện thoại - Ảnh 1.

Thấy bản thân làm việc vất vả nên không ít lần cô trao đổi với sếp về việc tăng lương khi làm thêm giờ. Nhưng lần nào sếp cô cũng thẳng thừng từ chối: “Không làm hết việc trong giờ hành chính là lỗi của em. Do em chậm chạp, thiếu nhanh nhạy nên không đúng hạn, vậy tại sao công ty phải trả thêm tiền cho em?”.

Theo hợp đồng lao động, Xiaopi làm 8 tiếng/ngày. Nhưng thực tế, cô đang làm đến 11 tiếng/ngày với mức lương 2500 USD Singapore (khoảng 45,3 triệu đồng). Càng nghĩ về điều đó, cô càng tức giận, ấm ức thấy mình thua thiệt. Không được tăng lương, đồng nghĩa với việc cô không được coi trọng, càng không có cơ hội thăng tiến.

Trong một lần trên đường đi làm về, Xiaopi thấy một tấm biển tuyển nhân viên rửa bát với mức lương lên tới 3100 USD Singapore (53,9 triệu đồng). Con số này cao hơn nhiều so với thu nhập hiện tại của cô. Sẵn đang chán nản, Xiaopi quyết định viết đơn nghỉ việc, từ bỏ môi trường công sở để chuyển sang lao động chân tay.

Lúc đầu, Xiaopi thầm nghĩ nhà hàng trả lương cho nhân viên rửa bát cao như vậy chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu khắt khe. Nhưng khi bắt tay vào làm, Xiaopi không ngờ công việc lại đơn giản như vậy.

Cô chia sẻ: “Việc rửa bát dễ hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nhà hàng sẽ mở sau 10 giờ sáng. Trước khi mở cửa, tất cả nhân viên có một bữa ăn miễn phí. Đến khoảng 12 giờ trưa mới có khách. Tôi sẽ làm đến khoảng 3 giờ chiều, sau đó 6-8 giờ tối sẽ là khoảng thời gian bận rộn. Thời gian còn lại, tôi có thể làm việc riêng”.

Bỏ việc văn phòng, cô gái trẻ đi rửa bát thuê: Kiếm gần 54 triệu đồng/tháng, ngày chỉ làm 4 tiếng, thời gian rảnh tha hồ bấm điện thoại - Ảnh 2.

Theo Xiaopi cho biết, mỗi ngày cô chỉ làm việc khoảng 4 tiếng. Thời gian còn lại, cô có thể thoải mái dùng điện thoái lướt web, chơi game. Không cần làm thêm giờ, được bao ăn miễn phí và lương hàng tháng cao hơn ở chỗ cũ đến 600 USD. Xiaopi rất vui trước lựa chọn mới của mình.

Nhiều người biết công việc Xiaopi đang làm tỏ ý không hài lòng. Họ không hiểu vì sao cô lại từ bỏ công việc bàn giấy, cất tấm bằng đại học để đi làm lao động phổ thông. Nhưng Xiaopi không cảm thấy vậy. Cô vui và bằng lòng với lựa chọn của mình. Theo Xiaopi, công việc không phân biệt cao-thấp, sang-hèn, chỉ cần là việc không phạm pháp thì đều đáng được trân trọng.

Theo: Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại