Bố ngủ quên làm rơi đồng xu từ túi quần ra, con trai nhặt cho vào miệng phải đi 4 bệnh viện mới loại bỏ được dị vật

H.H |

Đứa trẻ bắt đầu khóc rồi nôn ra sữa nhưng chỉ có sữa chảy ra, còn dị vật vẫn bị mắc kẹt trong cổ họng.

Mới đây, một bà mẹ đến từ Malaysia đã chia sẻ về việc vợ chồng chị đã phải hồi hộp chờ đợi suốt 24 giờ tại 4 bệnh viện khác nhau trước khi các bác sĩ có thể loại bỏ đồng xu 20 cent bị mắc kẹt trong cổ họng con trai (2 tuổi) của chị.

Câu chuyện này được một tài khoản có tên là Songket Gedungsulam (được cho là người mẹ) đăng lên Facebook kể: "Khoảng 10 giờ tối ngày 4/1 vừa qua, cả nhà tôi đã đi ngủ ngoại trừ chồng tôi. 

Sau đó, đến 11 giờ, Reza không ngủ nên đi ra ngoài phòng khách tìm bố. Chồng tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong khi chơi với con. 

Rồi đột nhiên, Reza vào phòng và vỗ vào tay tôi. Tưởng con buồn ngủ nên tôi bế bé lên giường, nhưng bỗng tôi nhận ra con đang bị khó thở do bị nghẹn bởi một cái gì đó ở trong miệng".

Bố ngủ quên làm rơi đồng xu từ túi quần ra, con trai nhặt cho vào miệng phải đi 4 bệnh viện mới loại bỏ được dị vật - Ảnh 1.

Theo kết quả chụp X-quang cho thấy có một đồng xu 20 cent nằm trong cổ họng của Reza.

Tức thì, bà mẹ liền cố gắng vỗ vào lưng Reza để dị vật văng ra, nhưng tiếc là không được. Chị liền gọi chồng dậy để giúp đỡ, song mọi nỗ lực đều vô ích. 

Sau đó, đứa trẻ bắt đầu khóc rồi nôn ra sữa mà mình đã uống trước đó. Nhưng chỉ có sữa chảy ra, trong khi dị vật vẫn bị mắc kẹt trong cổ họng.

Đến 11 giờ 30 phút đêm, bố mẹ bé trai quyết định đưa con đến phòng khám. 

Trên đường đi bé trai lại tiếp tục nôn ói. Tuy nhiên, bác sĩ ở đây nói rằng máy chụp X-quang của họ bị hỏng và họ giới thiệu gia đình đến Bệnh viện chuyên khoa An-Nur ở Bangi.

Bố ngủ quên làm rơi đồng xu từ túi quần ra, con trai nhặt cho vào miệng phải đi 4 bệnh viện mới loại bỏ được dị vật - Ảnh 2.

Reza đang nằm trong Bệnh viện Kuala Lumpur chờ phẫu thuật.

Đến bệnh viện An-Nur, gia đình bé trai lại tiếp tục chờ 1 giờ đồng hồ nữa để đợi nhân viên chụp X-quang đến. "Kết quả chụp phim cho thấy có một đồng xu 20 cent đang nằm kẹt giữa đường hô hấp và thực quản. 

Lúc đó là 1 giờ 30 phút sáng, Reza đã lại nôn thêm lần nữa, nhưng một bác sĩ đến nói rằng ở bệnh viện không có thiết bị phù hợp để lấy đồng xu ra. 

Reza lại tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện chuyên khoa KPJ Kajang", người mẹ cho biết thêm.

Sau một chuyến hành trình dài, cuối cùng bố mẹ Reza cũng đưa con mình đến được bệnh viện thứ 3. Song ngay tại phòng cấp cứu, dù đã nói ra là đứa trẻ bị hóc dị vật cần được phẫu thuật gấp, các nhân viên y tế vẫn nói rằng bệnh viện đã đầy người và bảo họ đến bệnh viện khác.

"Chúng tôi đã rất bực mình khi nghe lời từ chối của nhân viên bệnh viện với lý do không hợp lý, cho đến khi có một người phụ nữ tự xưng là quản lý đến giải thích rằng do họ không có bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, nên nhân viên mới nói như vậy", người mẹ bức xúc cho biết.

Cuối cùng, Reza được các bác sĩ ở KPJ kiểm tra nồng độ oxy và tim. Bác sĩ cho biết mọi thứ đều ổn chỉ có điều bé trai sẽ khó thở một chút. Lúc đó đã là 5 giờ sáng.

Bố ngủ quên làm rơi đồng xu từ túi quần ra, con trai nhặt cho vào miệng phải đi 4 bệnh viện mới loại bỏ được dị vật - Ảnh 3.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được đồng xu ra khỏi cổ họng của Reza.

Đến giờ 8 giờ sáng, gia đình Reza lại một lần nữa di chuyển đến Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL). 

Tại đây, bé trai được lên lịch phẫu thuật vào 6 giờ 30 phút tối ngày hôm đó. Và 10 giờ tối, ca phẫu thuật thành công. Đồng xu đã được loại bỏ.

Sau đó một chuyến hành trình chuyển viện cho con đầy vất vả và lo lắng, mẹ Reza đã khuyên các bậc cha mẹ nên đưa con đến thẳng các bệnh viện lớn nếu con bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, vì chị sợ những gì đã xảy ra với gia đình có thể sẽ xảy ra với những người khác.

Đồng thời, mẹ Reza cũng cảnh báo các cha mẹ khác nên cẩn thận với đồng xu trong túi quần túi áo của mình, vì có thể đồng xu mà Reza nuốt phải đã rơi ra từ túi quần chồng chị trong khi anh ấy ngủ quên trên ghế sofa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại