Bố mẹ ơi, chúng con chơi ở đâu?

Bảo Nam |

Vui chơi là nhu cầu thiết yếu của trẻ em. Nhưng ở Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung, trẻ em chơi ở đâu bây giờ?

Vụ việc bé trai 10 tuổi tử vong sau khi lỡ đâm vào một chiếc xích lô chở những miếng tôn sắc như dao cạo khiến dư luận bàng hoàng và đau xót.

Hôm nay là cuối tuần. Nếu không đen đủi trở thành nạn nhân của cạm bẫy chết người đến từ sự thiếu ý thức của người vận chuyển tấm tôn, bé trai có lẽ đã cùng bố mẹ tung tăng ở một khu vui chơi nào đó sau cả tuần học tập mệt mỏi.

Bất kỳ ai, dù là người quen hay người dưng, chứng kiến cảnh người mẹ gục ngã bên ngoài khu vực cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, người bố thất thần không tin nổi chuyện vừa xảy ra, cũng cảm thấy nhói tới tận tim.

Bố mẹ ơi, chúng con chơi ở đâu? - Ảnh 1.

Hình ảnh đầy đau thương gây nỗi ám ảnh cho nhiều phụ huynh

Khi chứng kiến những cảnh tượng đau thương ấy, tôi tin rằng nhiều ông bố bà mẹ sẽ bất giác nắm chặt tay con mình. Sự đề phòng với những cạm bẫy giăng khắp đường phố được đẩy lên cực điểm và chỉ trẻ con là những người thiệt thòi.

Dù là con của một cô lao công quét rác hay quý tử của một triệu phú thì điểm chung của những đứa trẻ là khát khao được vui chơi. Nhưng con tôi chơi ở đâu bây giờ?

Thời thế hệ chúng tôi còn nhỏ, đường phố là điểm hẹn của mọi đứa trẻ. Chúng tôi chơi đồ, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đá bóng, tạt lon… đều trên hè phố.

Khi đó lượng xe cộ không quá nhiều, đường xá cũng tương đối ngăn nắp, xe cộ chạy từ tốn, đường phố trở thành thiên đường thay vì là nơi ngập tràn những cạm bẫy như ngày hôm nay.

Ai biết được ở đâu đó, những tấm tôn vô hình vẫn đang tồn tại. Một tên lái xe say rượu, một tên bắt cóc trẻ em, những tên du côn ngồi tụ tập bên các quán nước vỉa hè, những chiếc xe chở theo nhiều thanh sắt dài, nhọn hoắt. Tất cả đều là mối nguy hại cho trẻ em.

Hà Nội bây giờ tấc đấc tấc vàng, biến con người thành những kẻ lợi dụng và ích kỷ. Người ta lợi dụng, chiếm mọi khoảng không trên vỉa hè để kinh doanh, cho phép dựng xe bừa bãi.

Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm nhưng có quá ít người tuân theo quy chuẩn xây dựng khiến ô nhiễm không khí ngày càng tồi tệ. Giữa mịt mù những hạt bụi bay khắp nơi, chúng tôi làm sao dám cho con mình ra vỉa hè chạy chơi?

Bố mẹ ơi, chúng con chơi ở đâu? - Ảnh 2.

Vỉa hè đã từ lâu không còn là chỗ chơi dành cho trẻ nhỏ

Công viên dĩ nhiên vẫn có, nhưng ngoại trừ một số công viên được xây mới và cải tạo gần đây, có khá nhiều công viên đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cây cối xơ xác, khung cảnh tiêu điều và điều tồi tệ hơn cả là mỗi khi bóng tôi bao phủ, nơi đây trở thành tâm điểm của những tệ nạn như ma túy, mại dâm.

Tôi đang sinh sống ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm. Trên đường Phạm Hùng theo quy hoạch sẽ có một hồ điều hòa đối diện tòa nhà Mandarin, nhưng mãi tới gần đây mới bắt đầu rục rịch thi công.

Không gian xanh đâu chưa thấy, chỉ thấy xe bồn quần thảo, xới tung bụi khắp cả một khu vực rộng lớn.

Rốt cuộc, quanh đi quẩn lại thì trẻ em ngoài ở nhà dán mặt vào màn hình tivi, máy tính, cũng chỉ còn biết chui vào các trung tâm thương mại đi lang thang ngắm quần áo với bố mẹ.

Trong các trung tâm thương mại dĩ nhiên có cả khu vui chơi, nhưng luôn trong tình trạng quá tải và điều chán hơn là những người làm khu vui chơi dập khuôn trăm nơi như một.

Tôi biết đưa con tôi đi đâu chơi cho an toàn bây giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại