Ngay hôm nay, rất nhiều "sát thủ" vẫn ung dung trên phố

Pi Pi |

Những "sát thủ" trên đường phố ấy khiến người ta thực sự ám ảnh và cả ngày hôm nay, rất nhiều dân mạng cùng chia sẻ, bình luận xung quanh những hình ảnh ấy.

Vào khoảng 14h15 hôm qua (23/9), trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai, hiện đang là học sinh cấp 1 tử vong.

Theo đó, một chiếc xích lô chở mái tôn đang lưu thông trên đường thì bất chợt một cháu bé (khoảng 8 -9 tuổi) đi xe đạp từ phía sau lao đến.

Do đạp xe nhanh và thiếu quan sát nên bé trai đã lao thẳng vào phần mái tôn thò ra trên chiếc xích lô khiến mái tôn cứa vào cổ dẫn đến chảy máu rất nhiều. 

Vụ tai nạn thương tâm của cháu bé đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và đau long. Hình ảnh những chiếc xe kéo, xích lô chở mái tôn giờ đây đã trở thành "sát thủ" ẩn mình trên đường phố, là nỗi ám ảnh của số đông.

Người ta không ngừng chia sẻ những chiếc xe chở đồ, hàng sắt nhọn cồng kềnh trên đường như một lời cảnh báo. Không ít ý kiến còn cho rằng phải cấm các loại phương thức chở hàng tương tự để tránh gây nguy hiểm.

Ngay hôm nay, rất nhiều sát thủ vẫn ung dung trên phố - Ảnh 1.

Những hình ảnh như thế này trên đường phố là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đoạn chia sẻ trên của thành viên Anh Vũ đã hút hơn 1,8 nghìn lượt like và hàng trăm ý kiến bình luận, người đồng tình, người lại nếu ra những giải pháp khác nhau.

"Đúng rồi, phải cấm hết các hình thức chở hàng kiểu này.", thành viên Kim Chi bình luận.

"Phạt thật nặng, đây là vi phạm giao thông quá khổ, gây nguy hiểm và mất an toàn cho người khác ở trên đường", thành viên Tuấn Cường bình luận.

Hay có ý kiến cho rằng, việc cấm triệt để hình thức chở hàng như thế này trên đường đối với người dân lao động không phải là giải pháp tốt nhất và có thể thực hiện trong sớm chiều được. 

Điều quan trọng bây giờ là phải có phương pháp giải quyết hợp lý "những ám ảnh" này một cách nhanh chóng.

"Người lao động nghèo cũng vì miếng cao manh áo cả thôi, cấm họ không được trở nữa thì họ cũng không biết phải tìm phương tiện gì khác thay thế. 

Thiết nghĩ nên để họ có ý thức hơn trong quá trình di chuyển, bọc lót cẩn thận những đồ vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm", thành viên Hưng Loan bình luận.

"Vấn đề không còn nằm ở việc người ta trở bằng phương tiện gì mà ý thức của người trở ra sao? Họ phải chủ động bọc lót những đồ vật có thể gây nguy hại cho người khác. Quá trình trở phải đảm bảo an toàn cho chính mình và người xung quanh", thành viên Anh Quang bình luận.

Ngay hôm nay, rất nhiều sát thủ vẫn ung dung trên phố - Ảnh 2.

Ngày hôm nay rất nhiều phương thức trở đồ sắt nhọn như thế này lưu thông trên đường.

Ngay hôm nay, rất nhiều sát thủ vẫn ung dung trên phố - Ảnh 3.

Những người chở hàng cần có ý thức trong quá trình di chuyển để không gây hại tới người xung quanh.

Bên cạnh đó, tai nạn thương tâm của đứa trẻ tội nghiệp kia còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy tự bảo vệ mình và dạy con em cách tự bảo vệ mình bằng việc chú ý quan sát khi đi trên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại