Bố mẹ chồng chiều con dâu đến phát hư hút nghìn like dân mạng

Thanh Lam |

Cô con dâu tên Trang bày tỏ sự biết ơn “không biết tu bao nhiêu kiếp mới được làm con dâu nhà chồng”. Câu chuyện khiến nhiều người ghen tị.

Thời gian qua, trên nhiều diễn đàn dành cho phụ nữ thường chia sẻ câu chuyện bản thân mình được chồng yêu chồng chiều.

Trong rất nhiều những câu chuyện đó, có một câu chuyện không kể về chồng mà lại là bố chồng chiều, yêu thương con dâu như con đẻ đã khiến bất cứ nàng dâu nào cũng cảm thấy ghen tị.

Bố chồng chiều con dâu khiến nhiều người ghen tị.
Bố chồng chiều con dâu khiến nhiều người ghen tị.

Theo đó, cô con dâu này chia sẻ rằng:

“Thấy các mẹ khoe chồng mình thấy chồng tốt thì quá là nhiều vì hầu như chồng nào chẳng tốt chỉ có số ít là hư thôi. Chồng mình cũng vậy trên cả tuyệt vời. Nhưng có lẽ bố chồng thì chưa thấy ai khoe cả nên hôm nay mình khoe bố mình nè.

Bố bảo: Trang ơi. Mày có cái chương trình tivi nào về nấu ăn không. Đăng ký cho mẹ với bố đi thi đi. Mẹ mày làm đầu bếp ta làm phụ bếp đảm bảo giải nhất...

Lấy chồng gần 5 năm rồi mà khi chồng vắng nhà là cứ buông bát cơm xuống là bố vào thu dọn cùng. Rồi lại: "Ra trông con đi để tao rửa.

Mai sau chúng nó lớn thì làm tất. Cho nó đi chơi đi hoặc buổi trưa thì cho nó lên phòng đi ngủ đi. Mẹ chồng lại hùa theo "ra bế con đi, bọn tao trông cả ngày mệt rồi để bố mày rửa".

Bố chồng tớ đấy. Tớ không biết tớ tu được bao nhiêu kiếp mới vào được nhà chồng mình. Bố mẹ thì chiều con dâu đến phát hư. Cháu ăn, cháu đái cháu ỉa cháu tắm đều ông bà chăm.

Bố bảo người như ta tuyệt chủng rồi: Vừa kiếm tiền, vừa ô sin, vừa vú em... (bố tớ kiếm tiền giỏi lắm) gấp chục lần vợ đi làm cả tháng cơ. Làm được bao nhiêu ông đưa bà giữ hết lúc nào cũng chỉ lấy 200k để túi tiêu trong ngày thôi. Hết lại lấy.

Bố chiều mẹ thì thôi rồi, mẹ bảo gì bố cũng làm có khi lên trời cũng được ấy nếu có thể, đi ăn ở đâu cũng phán một câu về mẹ mình nấu ngon hơn...kể thì cả ngày cũng không hết.

Chỉ 2 năm nữa thôi bố ạ. Con sẽ hầu hạ phụng dưỡng bố mẹ đến suốt đời. Bố bảo thế đấy nhé. Đừng kéo dài thời gian hư hỏng của con nữa.

Kể thêm chút nữa nhé: Từ khi con Bông (tức con gái lớn của tớ ra đời) thì bà nội dường như vị xếp xuống vị trí thứ 2 trong lòng ông rồi.

Ông bảo vì nó mà ông bà phải "ly thân" vì nó không chịu cho bà ngủ cùng ông. Thế mà ông cũng nghe rồi ra ngủ riêng với nó. Cuối cùng ông với nó phải ngủ với nhau còn bà thì 1 mình 1 phòng.

Ông bà có 7 đứa cháu nhưng riêng con Bông nhà tớ lại được ông yêu và chăm sóc đặc biệt, nó không bao giờ chịu rời ông cả từ ăn hay ngủ hay đi học cũng phải ông. Bà nội đặc biệt "ghen tỵ” với nó”.

Những lời chia sẻ đầy tự hào về gia đình nhà chồng của cô con dâu này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng, đa phần đều tỏ ra ghen tị trước những gì mà bố mẹ chồng làm cho cô con dâu.

“Bạn sướng nhất rồi đó, không có bố mẹ chồng nào lại như thế đâu” là chia sẻ của bạn Hoàng Hường.

Nickname Khánh Toàn thì bày tỏ: “Nghe bạn kể mà mình cũng ước bố mẹ chồng mình hiểu cho con dâu một tí thì tốt biết mấy”.

Còn facebooker Huyền thì thích thú: “Nếu bố mẹ chồng nào cũng thế thì mình thích lấy chồng rồi đó”.

Trước những ý kiến bày tỏ sự ghen tị đó và nhiều người muốn biết chính xác câu chuyện trên có phải do người viết thêu dệt lên hay không, PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ với chủ nhân của những dòng chia sẻ trên.

Chia sẻ với PV của Báo, chị Trang (29 tuổi) ở Hải Phòng cho biết câu chuyện đó hoàn toàn là có thật và không hề bịa đặt.

Chị Trang cho biết chị và chồng yêu nhau từ thời cấp 3 được 8 năm mới tính đến chuyện hôn nhân và cho đến nay chị đã về làm dâu nhà chồng được 5 năm, có hai em bé, một gái và một trai.

Chị Trang cùng chồng và hai thiên thần bé nhỏ.
Chị Trang cùng chồng và hai thiên thần bé nhỏ.

Hiếm khi có gia đình nào mà cả hai bên thông gia cùng nhau đi chơi và cùng nhau cà phê. Chị Trang cho biết: “Hai nhà gần nhau, hai bên thông gia cũng quý nhau. Hay đi chơi cùng nhau, ông bà nội và ông bà ngoại hay rủ nhau đi chơi, ăn uống rồi cà phê”.

Trong 5 năm về làm dâu, điều khiến chị Trang hài lòng nhất là bố mẹ yêu thương như con gái quan hệ giữa chị chồng và em dâu hoà thuận: “Tóm lại thấy thoải mái và vui vẻ”, chị Trang nhấn mạnh.

Nói về bố chồng – người được chị nhắc đến trong đoạn status, chị Trang chỉ nói ngắn gọn: “Bố chồng mình thì yêu mẹ chiều mẹ, thương cháu, chăm cháu”.

Con trai của chị Trang.
Con trai của chị Trang.
Và cô con gái lớn được ông bà nội ngoại hết mực yêu thương.
Và cô con gái lớn được ông bà nội ngoại hết mực yêu thương.

Chị Trang nhớ có đúng một lần duy nhất bị bố chồng nhắc nhở từ khi về làm dâu, nhưng không quá nặng lời: “Hôm đấy mình đi làm về muộn.

Bố chồng bảo để bố đi đón con cho nhưng mình sợ ông đi lại vất vả nên bảo con đón được. Thế là 6h mới đón con về đến nhà. Ông bà sót cháu mắng cho 1 trận. Bảo lần sau mày không đón được sớm thì để bố đi đón, nó ốm ra đấy thì làm sao?”.

Gia đình vui vẻ hạnh phúc của chị Trang. Ảnh: NVCC.
Gia đình vui vẻ hạnh phúc của chị Trang. Ảnh: NVCC.

Trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi những lúc như vậy và chị Trang tâm niệm đó là bố đang nhắc nhở, dạy mình chứ không phải thù hằn gì mình như vậy thì cuộc sống sẽ êm đềm, chị cũng không có mong muốn gì hơn đó là lúc nào gia đình cũng được như vậy là chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại