Bỏ làm, âm thầm bay từ Đài Loan về nước mừng sinh nhật bạn gái, chàng trai cay đắng vì phát hiện mọc sừng

Lynk |

Không những thế, có lẽ chiếc sừng của anh chàng đã bằng rạn san hô dài nhất Thái Bình Dương rồi!

Nhiều người vẫn cố tin rằng cuộc sống luôn có những ngoại lệ, nên dù có phải chịu cảnh yêu xa thì họ cũng AQ nghĩ "chắc mình không bị xa mặt cách lòng đâu". Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn sự thật thường trái ngang hơn hẳn, bởi "chung thủy" thực ra chỉ là tên của 2 ông bà bán xôi đầu ngõ nhà ai đó mà thôi!

Không tin ư? Thế thì ngày gió lạnh hôm nay, mời chị em ngồi xem drama siêu ngắn siêu đau vậy.

"Các bạn đừng có tin vào yêu xa gì hết nhé, tất cả là xàm thôi! Thấy cô ấy cũng ngoan cũng hiền mà tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối thôi!

Bỏ làm, âm thầm bay từ Đài Loan về nước mừng sinh nhật bạn gái, chàng trai cay đắng vì phát hiện mọc sừng - Ảnh 1.

Mình anh băng qua cả đại dương, mình anh đi vượt ngàn con đường, rồi mình anh trố mắt thấy em hôn người khác còn ngọt ngào hơn cả với anh.

Hôm thứ 6 vừa rồi là sinh nhật cô ấy, tôi thì ở Đài Loan định về đột xuất gây bất ngờ, nên bỏ 1 ngày làm rồi ngồi xe từ nhà ra sân bay 3 tiếng, chờ bay với làm thủ tục 2 tiếng, 3 tiếng trên trời, 1 tiếng ngồi Grab về nhà trọ của cô ấy. Đúng 10h30' đêm có mặt tại phòng trọ thì thấy cô ấy đang ôm ấp hôn hít để chuẩn bị cho thằng kia đi về... 

May là trong cái rủi có cái hên nên tôi biết được sớm chứ về trễ tí nữa, tháng sau cô ấy bảo anh ơi 2 vạch thì đời tôi khổ".

Công nhận là anh chàng này may mắn thật sự. Bỗng nhiên cao thêm không biết bao nhiêu mét, bắt tận tay day tận trán luôn, coi như 10 tiếng vật vã từ Đài Loan về nước cũng được bù đắp bằng sự thật bất ngờ. Mặc dù cũng đắng cay tiếc nuối, nhưng có lẽ chàng trai ấy cũng không còn gì để buồn.

Bỏ làm, âm thầm bay từ Đài Loan về nước mừng sinh nhật bạn gái, chàng trai cay đắng vì phát hiện mọc sừng - Ảnh 2.

Cứ tưởng bạn gái sẽ ngỡ ngàng vui vẻ khi thấy mình về, ngờ đâu mình mới là người sốc! (Ảnh minh họa)

Cư dân mạng cảm thấy khá nể phục nam thanh niên vì hi sinh bao nhiêu thứ để về nước thăm bạn gái, mang chính mình làm quà sinh nhật cho cô ấy sau bao ngày xa cách. 

Tuy rất cảm thương cho nam chính vì kết thúc drama lại là sự thật về chuyện tình tay ba, nhưng cũng xin chúc mừng cho chàng trai vì tận mắt trông thấy bạn gái phản bội như thế nào, biết sớm đỡ đau khổ.

Không ai vơ đũa cả nắm rằng cứ yêu xa thì 1 trong 2 người sẽ phai nhạt, rồi đóng kịch để 1 lúc qua lại với dăm ba người. Tuy nhiên, nếu khoảng cách địa lý quá xa thì khó mà đảm bảo được rằng sẽ không xuất hiện cảm giác cô đơn, buồn tủi, thiếu vắng, để rồi dễ sa ngã vào vòng tay người khác. 

Này các chàng trai, chẳng phải ngẫu nhiên mà các cụ bảo "nhất cự ly nhì tốc độ", nếu buộc phải xa nhau thì nên xem xét liệu đối phương có chờ đợi mình được hay không, hoặc có duy trì được quan hệ tình cảm đến khi về chung nhà được không, chứ đừng tin tưởng tuyệt đối rằng chuyện tình mình sẽ đẹp như cổ tích, đến khi phát hiện ra cái nọ cái kia thì lại đổ tại số!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại