Bỏ hết của hồi môn để nuôi em chồng học đại học: 10 năm sau, chị dâu bị cảnh sát triệu tập

Đinh Anh |

Cho đến lúc có mặt tại trụ sở, cô Lý vẫn còn ngỡ ngàng khi nhận thông tin từ viên cảnh sát.

Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của cô Lý (Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao. 

Khi quen biết và tìm hiểu ông xã, tôi vấp phải sự phản đối của gia đình. Bởi ở thời điểm đó gia đình anh vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, bố mẹ tôi là dân kinh doanh, lại chỉ có mình tôi là con gái. Ông bà mong muốn gả con mình vào nhà có điều kiện hơn. Song bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, chúng tôi vẫn kết hôn. Vì thương con, ở thời điểm đó, bố mẹ đã trao cho tôi của hồi môn với khoản tiền lên đến 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) và không quên dặn con gái nên giữ riêng cho mình và không được để ai biết. 

Bỏ hết của hồi môn để nuôi em chồng học đại học: 10 năm sau, chị dâu bị cảnh sát triệu tập- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gia đình chồng tôi ở vùng ngoại ô. Do bố mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng tôi đã phải bỏ học từ sớm để đi làm nhằm có tiền cho cô em gái kém 12 tuổi được đến trường. 

Một năm sau ngày chúng tôi kết hôn, người em chồng cũng thi vào đại học. Nhờ sự chăm chỉ, cô bé trúng tuyển vào ngôi trường top đầu. Tuy nhiên, đến gần ngày xác nhận nhập học, em chồng vẫn còn lăn tăn bởi khoản tiền đóng đầu năm quá lớn. Trong khi đó, điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng không mấy dư dả. Chồng tôi vừa bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường. Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai tôi, trong đó có cả việc chăm nuôi cho người em chồng. 

Không đành lòng nhìn thấy em phải bỏ dở ước mơ chỉ vì không đủ tiền, tôi quyết định rút khoản tiền bố mẹ cho để đóng tiền nhập học cho em. Trong suốt 4 năm học sau đó, mọi chi phí từ tiền học, phí sinh hoạt hay mua sắm đồ dùng học tập của em chồng đều do tôi chi trả. Vì mức lương hàng tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống hiện tại, nên tôi buộc phải lấy từ khoản tiền 200.000 NDT mà bố mẹ đã cho để gửi lên thành phố cho em. 

Biết chị dâu phải vất vả để có thể nuôi mình ăn học, cô bé cũng vô cùng nỗ lực trong học tập. Hầu như học kỳ nào, em cũng giành được học bổng. Tất nhiên, tôi luôn là người nhận được tin vui đó.  

Nhờ có thành tích học tập tốt, sau khi ra trường, cô bé nhanh chóng được mời vào làm việc việc tại một tập đoàn đa quốc gia. Sau 2 năm làm việc trong nước, em tiếp tục được mời sang nước ngoài làm việc. Ban đầu, cô bé còn băn khoăn bởi không nỡ đi xa anh chị. Song biết rằng đây là cơ hội tốt nên chúng tôi động viên em lên đường. 

Trong suốt thời gian em chồng định cư tại nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ nhau. Kể từ khi dư dả về kinh tế, cô em này liên tục gửi tiền về nhà để hỗ trợ anh chị. Gom góp lại, vợ chồng tôi cũng đủ tiền để sửa lại khu bếp, khi thì mua thêm được chiếc máy sấy quần áo. Nhìn thấy em ngày một trưởng thành và luôn quan tâm đến anh chị, chúng tôi mừng thầm trong lòng. 

Cho đến đầu năm nay, sau 10 năm, cô em ra trường và đi làm, tôi bất ngờ nhận được giấy triệu tập của cảnh sát. Chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi có mặt tại trụ sở. 

Bỏ hết của hồi môn để nuôi em chồng học đại học: 10 năm sau, chị dâu bị cảnh sát triệu tập- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo đó, cô em này đã âm thầm mua tặng vợ chồng tôi 1 mảnh đất cách đây hơn 3 năm. Đến nay, do khu đất này nằm trong phạm vi mở rộng đường nên cần phải thu hồi và đền bù. Chính vì thế, cảnh sát triệu tập gia đình tôi đến trụ sở nhằm thông báo và tiến hành bồi thường tiền. Số tiền chúng tôi nhận được lên đến 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). 

Bất ngờ về việc mình có mảnh đất này, tôi liên hệ với cô em chồng để hỏi chuyện. Ở đầu dây bên kia em vui vẻ nói: “Món quả nhỏ này là để em trả ơn công lao nuôi dưỡng của anh chị trong suốt nhiều năm qua. Bởi nếu không có 2 người, em chắc chắn không có cuộc sống sung sướng như hiện tại. Anh chị hãy nhận lấy tấm lòng này của em nhé”. 

Khi nghe được những lời này tôi không giấu được niềm xúc động. Bởi ở thời điểm dồn tiền cho cô bé đi học, tôi chỉ đơn giản làm tròn nhiệm vụ của một người chị. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều về việc sau này sẽ được đền đáp. Song không ngờ, sau nhiều năm tôi lại nhận được món quà lớn đến như thế này.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại