Bố đặt tên cho con gái, âm mưu đằng sau khiến gia đình, nhất là người mẹ phẫn nộ tột cùng

Bình Nguyên (ĐS) |

Cô gái không ngờ cái tên bố đặt cho mình hóa ra lại là cái cớ để qua mắt mọi người.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chủ tài khoản TikTok @ceepitkristina, hiện đang sống ở Kentucky, Mỹ gần đây đã để chia sẻ bí mật đằng sau cái tên của mình và câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Kristina cho biết trước khi sinh cô ra, bố mẹ đã thoả thuận nếu là con trai, mẹ cô sẽ đặt tên cho đứa trẻ theo tên của ông ngoại, còn nếu là con gái, bố cô sẽ chọn tên.

Sau một thời gian chờ đời, các bác sĩ đã xác nhận đó là một bé gái. Trong khi người mẹ vẫn còn mất sức sau cuộc đẻ mổ, người bố đã chọn một cái tên và hoàn tất các giấy tờ cần thiết.

Thời gian đầu, cô cho biết gia đình rất thích cái tên này. Nhưng không lâu sau, họ phát hiện ra sự thật về mục đích đằng sau nó. Hóa ra bố cô đã ngoại tình và lén lút đặt tên đứa bé theo tên người tình của mình. Vì vậy, nếu ông có vô tình gọi nhầm thì sẽ không có ai nghi ngờ và chỉ nghĩ ông đang gọi tên con gái.

Trong đoạn video, cô chia sẻ: "Tôi thấy hầu hết những cái tên được đặt theo tên của ai đó đều có một câu chuyện ý nghĩa đằng sau hoặc đó là tên của một người rất đặc biệt... Tuy nhiên, trường hợp của tôi thì không phải như vậy đâu. Mẹ tôi phải đẻ mổ vì đầu tôi khá to. Trong khi bà ấy vẫn đang hôn mê, bố tôi đã hoàn tất giấy tờ và đặt tên tôi là Kristina.

Bố đặt tên cho con gái, âm mưu đằng sau khiến gia đình, nhất là người mẹ phẫn nộ tột cùng - Ảnh 2.

Nhân vật chính của câu chuyện, chị Kristina chia sẻ ý nghĩa tên của mình

Bố đặt tên cho con gái, âm mưu đằng sau khiến gia đình, nhất là người mẹ phẫn nộ tột cùng - Ảnh 3.

Khi vợ đang trong phòng hồi sức, chồng nhanh chóng đi làm giấy tờ đặt tên con theo tên… nhân tình (Ảnh minh họa)

Khi mẹ tôi bình phục, bà vẫn thoải mái gọi tên tôi cho đến khi phát hiện ra bố tôi đang lừa dối bà... Và đoán xem, người thứ ba đó tên gì? Kristina. Nếu ông ấy có vô tình gọi nhầm tên nhân tình thì cũng chẳng sao cả."

Nhiều người đã bị sốc bởi câu chuyện của Kristina, thậm chí còn thốt lên: "Wow... Bố bạn... thật sự quá ích kỷ rồi."

"Ước gì tôi có thể đổi tên cho bạn", một người động viên Kristina.

Một bình luận bày tỏ sự đồng cảm: "Bố đặt tên cho tôi theo tên cô gái mà ông yêu khi còn học trung học. Khi mẹ tôi phát hiện ra, bà đã nổi giận đến mức đánh cho bố tôi một trận."

Một người dùng khác an ủi Kristina bằng câu chuyện của mình, tên cô này còn được đặt theo tên người phụ nữ bị sát hại mà bố cô vô tình nghe trên báo đài đưa tin.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại