Bỏ 11 triệu mua 1 món đồ đấu giá, người đàn ông tìm được 172 tỷ và cú "twist" ít ai ngờ

Thanh Hương |

Ngay sau đó, 1 cú "twist" bất ngờ đã xảy đến, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Ông Dan Dotson, người tổ chức bán đấu giá, hiện là chủ của chương trình truyền hình của Mỹ mang tên Storage Wars đã kể lại 1 câu chuyện ấn tượng vào năm 2018, khi 1 trong số các khách hàng của ông đã tìm thấy 1 kho báu đúng nghĩa sau khi mua 1 món đồ trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Bỏ 11 triệu mua 1 món đồ đấu giá, người đàn ông tìm được 172 tỷ và cú twist ít ai ngờ - Ảnh 1.

Ông Dan Dotson và vợ, Laura phấn khích trước sự việc hi hữu có 1-0-2 này.

Trong đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, ông Dan cho biết khi đó, trong 1 sự kiện từ thiện ở California, Mỹ vào năm 2018, 1 người phụ nữ đã tiến đến gần ông và tiết lộ 1 điều khó tin.

"Bà ấy là 1 phụ nữ đứng tuổi người gốc Á ngồi ở cái bàn ngay cạnh tôi. Bà ấy cứ nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, bà ấy đi đến chỗ tôi và nói rằng chồng bà ấy đã làm việc cùng 1 người đàn ông mua 1 thứ trong phiên đấu giá của tôi với giá 500 đô la và tìm thấy 1 cái két bên trong.

Và tôi đoán là người đầu tiên mà họ gọi tới đã không thể mở được. Rồi họ gọi người thứ 2 và khi họ mở được nó ra, nó không trống rỗng như đa số các trường hợp khác, mà trong đó có tới 7,5 triệu đô la bên trong", ông Dan kể lại.

Bỏ 11 triệu mua 1 món đồ đấu giá, người đàn ông tìm được 172 tỷ và cú twist ít ai ngờ - Ảnh 2.

Trong cái két đó là 1 số tiền cực lớn, lên tới 7,5 triệu đô la Mỹ.

Chắc ai cũng nghĩ rằng, với số tiền khổng lồ lên tới 7,5 triệu đô la Mỹ (tương đương hơn 172 tỷ VNĐ) thì người đàn ông may mắn mua được món đồ có lẽ đã đổi đời và thoải mái sống 1 cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, 1 cú twist không ngờ lại xảy đến vì cuối cùng, anh ta đã phải trả lại phần lớn số tiền cho những người chủ sở hữu ban đầu của nó.

photo-1

Cú twist không ngờ đã xảy đến với người đàn ông mua được chiếc két này.

Theo thông tin ông Dan chia sẻ với tờ The Blast vào thời điểm đó, 1 luật sư đại diện cho chủ sở hữu của số tiền đã liên hệ với người đàn ông đã mua được cái két đó.

Luật sư đưa ra đề nghị sẽ tặng người đàn ông 1 số tiền tương đương hơn 13 tỷ đồng với điều kiện anh ta sẽ phải trả số còn lại cho người chủ thật sự, nhưng đã bị từ chối.

Lần thứ 2, vị luật sư này lại đề nghị sẽ tặng người đàn ông gấp đôi số tiền đó, tức khoảng 27 tỷ đồng, cũng với điều kiện anh ta sẽ phải trả số còn lại. Lần này, đề nghị đã được chấp nhận vì người đàn ông sợ rằng, nếu cứ lằng nhằng mãi, có thể nó sẽ dẫn tới 1 vụ kiện pháp lý khiến anh ta mất trắng toàn bộ.

Vậy là, bỏ ra hơn 11 triệu đồng và thu về 27 tỷ đồng, đó đã là 1 món hời ngoài sự mong đợi của người đàn ông rồi. Còn đối với những người đã "đãng trí" đến mức bỏ quên số tiền hơn 172 tỷ đồng trong két và tìm lại được phần lớn trong số đó thì cũng là 1 may mắn hiếm hoi.

Trong khi đó, ông Dan thì cho biết ông không hiểu sao có người lại quên được 1 tài sản lớn như vậy ở trong két: "7,5 triệu đô la để trong két, làm sao mà bạn có thể quên được nó? Có lẽ họ không phải là chủ thực sự của món tiền đó. Tôi không biết nữa".

"Thẻ tín dụng có vấn đề, nó bị cắt, rồi họ chuyển đi chỗ khác, hoặc người đó đi tù chẳng hạn. Ai mà biết được đã có chuyện gì xảy ra", bà Laura, vợ của ông Dan đưa ra lý giải cho khả năng món tiền lớn thật sự bị quên lãng.

Ông Dan và vợ, Laura cũng khẳng định rằng có lẽ đó là 1 cái két giá trị nhất mà họ từng bán.

The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại