Binh đoàn “lòng vàng gan sắt” chờ lật đổ người Thái, đại náo SEA Games

Lê Sơn |

Cách đây 4 năm, các cô gái ở ĐT nữ Việt Nam từng đẫm lệ trên đất Myanmar. Ngày hôm nay, chúng ta bước lên nấc thang đầu tiên trên sứ mệnh tìm lại nụ cười ở đấu trường SEA Games.

15h00 ngày 17/8: ĐT nữ Việt Nam vs Philippines

Khác với bóng đá nam khi chức vô địch SEA Games với chúng ta vẫn còn là một giấc mơ thì với các cô gái vàng Việt Nam, việc lên ngôi hậu ở đấu trường khu vực lại chẳng khác nào "chuyện thường ở huyện".

Trong vòng 16 năm qua, bóng đá nữ Việt Nam từng 4 lần lên ngôi ở đấu trường SEA Games và 2 lần đăng quang ở giải vô địch ĐNÁ. Cùng với Thái Lan, Việt Nam vẫn là thế lực hùng mạnh, có sự khác biệt rất lớn về trình độ so với 9 quốc gia còn lại ở khu vực ASEAN.

Đến với SEA Games 29, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là đòi lại ngôi hậu mà chúng ta đã để rơi vào tay người Thái ở lần tham dự kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ gần nhất năm 2013 (do SEA Games 2015 không có môn bóng đá nữ).

Sau quãng thời gian thay máu lực lượng và trẻ hóa đội hình từ cách đây vài năm, hiện tại bóng đá nữ Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Tiêu biểu phải kể tới những gương mặt xuất sắc như tiền đạo Huỳnh Như, tiền vệ Tuyết Dung – người được ví là Beckham của Việt Nam, hậu vệ Chương Thị Kiều, thủ môn Kiều Trinh…

Binh đoàn “lòng vàng gan sắt” chờ lật đổ người Thái, đại náo SEA Games - Ảnh 1.

Tuyết Dung (áo trắng) là nhân tố đáng chú ý bậc nhất của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 29.

Ở trận ra quân chiều nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đọ sức Philippines, đối thủ mà chúng ta từng hạ gục 4-0 cách đây 1 năm tại giải vô địch ĐNÁ 2016. Xét về tương quan trình độ, Philippines thật khó để được xếp "chung mâm" với tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại.

Bởi ĐT nữ Việt Nam đã duy trì phong độ quá hủy diệt kể từ đầu năm 2017. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu như lên đồng ở vòng loại Cúp châu Á 2018, lần lượt đè bẹp Syria (11-0), Singapore (8-0), Iran (6-1) và Myanmar (2-0). Hiện tại các cô gái Vàng vẫn đang hừng hực khí thế, sẵn sàng "san bằng" mảnh đất Kuala Lumpur.

Ở SEA Games 29, môn bóng đá nữ chỉ có 5 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Tất nhiên, ĐT nữ Việt Nam sẽ đặt mục tiêu thắng đậm Philippines để nắm lợi thế về điểm số và tạo đà tâm lý nhằm hướng tới cuộc sống mái, nhiều khả năng có ý nghĩa như trận chung kết quyết định ngôi hậu gặp Thái Lan ngày 22/8.

Binh đoàn “lòng vàng gan sắt” chờ lật đổ người Thái, đại náo SEA Games - Ảnh 2.

Trước khi nghĩ tới trận "chung kết" với tuyển nữ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam cần đánh bại Philippines ở trận ra quân.

Cách đây ít ngày, đích thân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmuang hùng hồn tuyên bố bóng đá xứ Chùa Tháp sẽ giành cả 4 chức vô địch (ĐT U22, ĐT nữ và 2 đội tuyển futsal). Lập tức, phía Việt Nam có động thái đáp trả khi trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhấn mạnh quyết tâm đòi lại món nợ từ người Thái Lan ở trận chung kết năm 2013.

Còn nhớ 4 năm trước, tuyển nữ Việt Nam đã thẳng tiến vào trận chung kết gặp người Thái. Ở trận đấu cuối cùng, chúng ta đã dẫn bàn trước nhưng rồi để thua ngược đầy tức tưởi với tỷ số 1-2. Đó là trận đấu các cầu thủ nữ Thái Lan chơi bóng rất thô bạo, một số cầu thủ Việt Nam đã bị đổ máu trên sân trước khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Năm nay, đã đến lúc để những Tuyết Dung, Huỳnh Như đòi lại món nợ cho các đàn chị. Muốn làm được điều đó, trước hết "binh đoàn màu đỏ" cần phải thị uy sức mạnh của mình ở trận mở màn và nhiều khả năng Philippines sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên.

Đã đến lúc để ngọn lửa màu đỏ mang tên ĐT nữ Việt Nam bùng cháy trên đất Malaysia. Đã đến lúc để các học trò của ông Mai Đức Chung cùng nhau "mấy phen tranh đấu xông pha, lòng vàng gan sắt nào đà kém ai", như vần thơ của Bác Hồ từng viết thuở nào!

Dự đoán: ĐT nữ Việt Nam 4-0 Philippines.

Lịch thi đấu của bóng đá nữ tại SEA Games 29:

Binh đoàn “lòng vàng gan sắt” chờ lật đổ người Thái, đại náo SEA Games - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại