Bí quyết giúp cô gái sống sót sau 88 tiếng bị chôn vùi dưới tòa nhà 6 tầng đổ sập

Minh Thu |

Nhờ kỹ năng sinh tồn, cô gái trẻ đã duy trì được sự sống để chờ nhân viên cứu hộ giải cứu sau 88 tiếng bị chôn vùi dưới tòa nhà 6 tầng đổ sập.

Thêm một người phụ nữ được xác định là người thứ 10 được lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm thấy còn sống vào sáng sớm hôm nay (5/5) sau 130 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm tòa nhà 6 tầng ở quận Vọng Thành thuộc tỉnh Hồ Nam bất ngờ đổ sập. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), nạn nhân đã được đưa vào viện để theo dõi sức khỏe

Trước đó, người thứ 9 được tìm thấy và giải cứu vào sáng ngày 4/5. Truyền thông địa phương cho hay, cô gái (21 tuổi) đã được giải cứu thành công khỏi đống đổ nát sau 88 tiếng đồng hồ bị chôn vùi dưới đống gạch đá.

Bí quyết giúp cô gái sống sót sau 88 tiếng bị chôn vùi dưới tòa nhà 6 tầng đổ sập

“Cô gái hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo khi được đội cứu hộ tiếp cận”, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Wen Peng, chỉ huy nhóm cứu hộ.

Ông Wen nhấn mạnh chính những kỹ năng sinh tồn đã giúp cô gái duy trì sự sống và kéo dài “khoảng thời gian vàng 72 giờ giải cứu”.

Tòa nhà 6 tầng bất ngờ bị sập vào trưa ngày 29/4 khiến 39 người được báo cáo mất tích. Tính tới nay, 23 người vẫn đang bị mắc kẹt và 5 nạn nhân được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà có tổng diện tích mặt sàn là 700 m2.

Nói với các nhân viên cứu hộ, cô gái trẻ cho hay những kỹ năng sinh tồn như phân bổ thời gian uống nước và giữ ấm cơ thể chính là mấu chốt để duy trì sự sống trong lúc chờ đội cứu hộ tới cứu.

Theo lời kể của các nhân viên cứu hộ tại hiện trường, cô gái (21 tuổi) đang nằm trên giường ở tầng 4 vào thời điểm xảy ra vụ sập nhà. May mắn các bức tường không đổ sập xuống người cô gái, mà đổ nghiêng và tạo thành một hình tam giác phía trên đầu.

Thứ quý giá nhất giúp cô gái duy trì sự sống là nửa bình nước. Do lượng nước chỉ có hạn nên cô gái đặt ra quy định mỗi lần chỉ uống một ngụm. Do đó, tới thời điểm được đội cứu hộ giải cứu, nước trong bình vẫn còn.

Ngoài bình nước này, chiếc chăn cũng đóng vai trò quan trọng giúp cô gái giữ ấm cơ thể suốt hơn 3 ngày bị chôn vùi trong điều kiện thời tiết ban ngày và ban đêm chênh lệch nhiều.

“Tôi nhanh chóng cuốn chiếc chăn quanh người mỗi khi cảm thấy ớn lạnh”, cô gái nói với các nhân viên cứu hộ.

Một yếu tố quan trọng khác là không bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn mở mắt để theo dõi tình hình để chờ được giải cứu. Cô gái đã dùng vật cứng đập vào tường nhằm phát ra tiếng động để thu hút nhân viên cứu hộ mỗi khi cảm thấy có người đang đến gần.

“Tôi sẽ không gõ vào tường khi nghe tiếng người còn ở phía xa. Nhưng khi cảm thấy có người lại gần, tôi sẽ liên tiếp đập vào tường”, cô gái chia sẻ.

Dù chiếc điện thoại di động cá nhân đã bị mất tín hiệu sau vụ sập nhà, nhưng cô gái vẫn có thể theo dõi thời gian và ngày tháng hiển thị trên màn hình.

“Đây là cách tôi tốt nhất để biết tôi đã bị mắc kẹt bao lâu và giúp bản thân không bị hoảng loạn. Tôi không mở điện thoại thường xuyên mà chỉ bật lên mỗi khi cần biết thời gian”, cô gái nói thêm.

Bằng cách này pin của điện thoại được tiết kiệm tối đa và dù bị mắc kẹt 88 tiếng đồng hồ, điện thoại của cô gái vẫn còn pin khi chủ nhân được giải cứu.

Theo tờ People's Daily, 7 cá nhân đã bị công an Trung Quốc bắt giữ để điều tra trách nhiệm liên quan tới vụ sập tòa nhà 6 tầng.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ sập nhà vẫn đang được điều tra. Theo lực lượng chức năng khả năng những người sống bên trong tòa nhà đã sửa chữa và thay đổi kết cấu nên mới xảy ra thảm kịch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại