Bí quyết để các nàng 9X xây được nhà cho bố mẹ

Lam Anh |

Xây được nhà cho bố mẹ là ước mơ của nhiều người trẻ nhưng không phải ai cũng làm được.

Trong khi nhiều người trẻ vẫn còn đang loay hoay làm thế nào để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống cá nhân thì những bạn trẻ trong bài viết này đã có cho mình được những thành quả nhất định. "Dám nghĩ dám làm" là điều cần có số 1 để thực hiện mục tiêu; nhưng chi tiêu thế nào, quản lý tài chính ra sao để không chỉ giữ được đồng tiền mà còn khiến đồng tiền "sinh sôi" chính là thứ mà nhiều người quan tâm.

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ những người trong cuộc nhé!

Thắt chặt toàn bộ chi tiêu, cắt bỏ hết các nhu cầu mua sắm, giải trí cá nhân

Thực hiện ước mơ xây nhà cho mẹ tự những ngày còn nhỏ, Hạnh Đào (25 tuổi, Hải Dương) bắt tay vào xây nhà với 200 triệu đồng. Tiền còn thiếu thì đi vay, kiếm được đến đâu xây nhà đến đó. Đấy cũng là lý do vì sao gần 2 năm ngôi nhà mới được hoàn thành. Nhưng thành quả này cũng chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Hạnh Đào đã phải vay thêm 1,2 tỷ để xây nhà cho mẹ.

Để làm được điều này, Hạnh Đào đã phải mất một thời gian dài dành dụm, chắt bóp chi tiêu.

Trong những ngày tháng đầu ở Nhật Bản, mỗi tháng cô chỉ dành đúng 3 triệu cho các chi phí sinh hoạt: "Chắc ai cũng biết mức chi tiêu ở Nhật đắt đỏ như thế nào. Nhưng thực sự mình đã cố gắng thắt chặt toàn bộ chi tiêu dành cho bản thân. Thay vì sắm sửa mua đồ cho mình thì mình gửi hết tiền về cho mẹ".

"Có quãng thời gian suốt hơn 3 năm trời, sáng nào cũng dậy từ 3 rưỡi, 4 rưỡi rồi đạp xe 40 phút tới công ty vì nhà xa. Sau đó trở về nhà vào lúc 9 - 10 giờ đêm. Nắng mưa hay bão tuyết cũng vậy. Cũng có những hôm ăn uống xong là 12 giờ đêm mới được đi ngủ" - Hạnh kể thêm.

Làm một lúc gần 10 công việc; liên tục 3 tháng đều làm việc từ 8h - 2h sáng, sớm nhất là 12h đêm

Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền) từng gây xôn xao cộng đồng mạng nhờ tài kiếm tiền cực đỉnh. Nhờ đó, cô nàng đã xây được nhà bố mẹ chỉ sau 3 tháng quyết tâm thực hiện.

Tổng công trình diện tích 135m2, 2 tầng mái bằng bao gồm cả công trình phụ. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 WC. Tổng tài chính tầm 630 triệu đồng full nội thất, thi công.

"Mỗi ngày tôi bắt đầu làm từ 8h - 2h sáng, hôm nào nghỉ sớm thì 12h đêm. Hiện tại thì tôi đang ốm vặt do cảm lạnh và cơ thể suy nhược sau nhiều ngày làm việc thâu đêm, hoặc quay đến sáng sớm không ngủ... Nhưng không nghiêm trọng lắm, trộm vía sức khỏe tôi rất tốt, như con trâu.

Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1995) kiếm được 400 triệu đồng chỉ sau 3 tháng.

Tôi làm cả đống công việc cùng một lúc, cày tiền như điên, không có thời gian để ngủ" - Trang kể lại quãng thời gian kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ.

Tuy kiếm được số tiền khá lớn chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhưng cách giúp Trang tích cóp được tiền cũng như Hạnh Đào - chắt bóp từng đồng và không chi vào bản thân.

"Bạn bè bảo tôi là trùm sò ki bo, chi li từng nghìn đồng, thậm chí phát điên lên vì mình mở mồm ra nói chuyện là sặc mùi tiền; lắm lúc cáu tiết với "con kẹt sỉ" này đến mức phải lôi chuyện tiền nong ra để trêu chọc làm mình phát bực lên theo"

Tôi vẫn đi xe Cub, vẫn dùng điện thoại nứt camera, hằng ngày vẫn tính toán tiền bạc ở đơn vị nghìn, chục nghìn... để không tiêu hoang phí" - Trang chia sẻ.

Căn nhà Trang đã cố gắng kiếm tiền để sửa sang cho bố mẹ.

"Tiền ai kiếm cũng khó. Tôi ngồi nhặt tiền công từng 60.000 đồng/tiếng, có lúc 5.000.000 đồng/tiếng, khổ thế nào cũng không than phiền vì năng nhặt thì chặt bị, tiền dùng được cho biết bao người thân, bao nhiêu việc có ích" - Trang nói thêm.

Làm nhiều công việc một lúc, chỉ dám ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày

Ở tuổi 21, Đặng Thị Cẩm Hằng (SN 1998, quê Hà Tĩnh) đã trả hết khoản nợ 250 triệu đồng cho gia đình và gửi thêm 1 tỷ để xây nhà cho bố mẹ ở quê. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên gửi tiền để phụ giúp gia đình nuôi hai em ăn học.

Để vừa tích lũy, vừa đóng tiền học vừa có tiền gửi về cho gia đình, Cẩm Hằng đã phải làm một lúc nhiều công việc. Có những ngày, cô chỉ ngủ 3-4 tiếng. Đôi khi, đó còn là những giấc ngủ tạm bợ khi cô ngồi trên tàu, di chuyển từ trường học đến chỗ làm để tiết kiệm thời gian.

Không những thế, Cẩm Hằng cũng từng nhiều lần bị giáo viên dọa đuổi học vì thường xuyên ngủ gật trên lớp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, nữ du học sinh tại Nhật Bản đã thành công vượt qua nhiều kì thi dù áp lực tiền bạc luôn đè nặng trên vai.

Cẩm Hằng đã từng làm rất nhiều việc để vừa đóng tiền học vừa gửi về cho gia đình.

Hiện tại, ở tuổi 24, mức lương của cô gái trẻ đã đạt 120 triệu đồng/tháng.

Tích lũy gần đủ số tiền nhưng không xây nhà ngay mà đầu tư để tăng khoản tiền gốc trước

Loan Trần (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc) đã chi hơn 1 tỷ để xây nhà cho bố mẹ nghỉ dưỡng tuổi già. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà là 300m2 nhưng quang cảnh chung thì rơi vào khoảng gần 6000m2.

Khác với các bạn trẻ trên, Loan Trần chọn cách để đồng tiền tự sinh ra bằng việc đầu tư để tăng tiền gốc, sau đó mới dùng nguồn tiền này xây nhà cho bố mẹ. Tuy cách này khá chậm rãi nhưng lại giúp cô nàng thoải mái hơn trong chi tiêu cá nhân cũng như bớt đi nỗi lo về việc phải gánh trên vai các khoản nợ.

"Để nói về kế hoạch xây nhà cho bố mẹ thì lẽ ra mình có thể làm điều đó từ cách đây 2 năm trước. Hoặc để nói vững hơn về mặt tài chính thì là cách đây 1 năm và bản thiết kế này thực ra mình đã làm xong từ năm 2020.

Nhưng mà đến cuối 2021 mới bắt tay vào công cuộc xây dựng nhà là bởi vì mình có kế hoạch rất cụ thể cho việc sử dụng tiền. Mọi người có thể hiểu nôm na như thế này, nếu như thời điểm trước mình chọn xây nhà thì mình sẽ mất tất cả số tiền có được để làm nhà, như vậy sau đó sẽ không có tiền để làm được việc gì hết.

Nghĩ vậy nên bản thiết kế đó ở thời điểm bấy giờ chính là động lực và mục tiêu sống của mình" - Loan Trần chia sẻ bí quyết sử dụng đồng tiền của mình.

Loan Trần và căn nhà cô đã sửa cho bố mẹ.

"Thời điểm đầu, mình nói chuyện với những người rất thân và dự định chỉ bỏ ra khoảng 600 triệu đồng thôi. Nhưng mà đến khi hoàn thiện bản thiết kế, bắt tay vào thực hiện thì phát sinh ra rất nhiều chi phí. Cuối cùng lên đến 900 triệu chưa nội thất và khi hoàn thiện ước tính sẽ lên tới 1,2 tỷ. Tức là tăng lên khoảng 50% so với chi phí ban đầu" - Loan Trần nói thêm.

* Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại