Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên "Thương nhớ ở ai" lên tiếng

Vân Anh |

"Khi yêu ai đàn ông, họ đều nhận xét tôi như một siêu bão đi qua đời. Tôi nghĩ cuộc đời không cho tôi cơ hội nhạt nhẽo!", Trà My nói.

- Sau thành công của "Thương nhớ ở ai", Trà My khá im ắng. Bạn đã làm gì trong thời gian qua?

Tôi cắt tóc (cười). Lần mới nhất gặp lại đạo diễn Lưu Trọng Ninh, anh nói với tôi rằng: "Chỉ có mấy đứa điên mới làm cái việc điên rồ như em". Tôi thấy mình điên thật.

Nhưng vì sao? Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải là một cô gái hiền lành sống một cuộc đời đơn giản, chỉ biết đến một người đàn ông, chăm lo gia đình và tổ ấm nếu sống chung với họ!

Nhưng đến một ngày tôi nhận ra, tôi toàn vớ phải những người đàn ông nửa vời, những người đàn ông mà tôi cảm thấy cần phải dứt áo ra đi. Tôi đã từng bị trầm cảm ba tháng trời, chỉ ở trong phòng khoá kín cửa lại. Sau đó tôi nhận ra phải sống cho chính mình. Tôi cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó 8 năm và sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Tôi post ảnh gợi cảm lên trang cá nhân, vì tôi bắt đầu ý thức hơn về sự gợi cảm của bản thân mình nói riêng và phụ nữ nói chung.

Tôi muốn sống một cách thú vị hơn, làm tất cả những gì mình thích. Khi yêu bản thân hơn, tôi tự tin với vẻ đẹp mình đang có!

Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên Thương nhớ ở ai lên tiếng - Ảnh 1.

Mái tóc ngắn táo bạo và nổi loạn của Trà My hiện tại

- Thế nhưng những bức ảnh đó lại bị nhiều người nhận xét là quá hở hang, thậm chí khiến họ liên tưởng đến những bộ phim khiêu dâm. Và cũng không ý kiến cho rằng Trà My đang sử dụng nó để thu hút sự chú ý?

Tôi chưa từng phải làm điều gì để gây sốc vì thực ra đó là cá tính của tôi. Nó khác với những quan niệm về sự mẫu mực, đơn thuần và điển hình.

Cuộc đời tôi từ bé đến lớn chưa từng là một cô gái đơn thuần. Khi đi học, tôi là học sinh cá biệt nhất trường.

Khi trong vòng tay bố mẹ, tôi là đứa nổi loạn nhất dòng họ. Khi yêu ai đàn ông, họ đều nhận xét tôi như một siêu bão đi qua đời. Tôi nghĩ cuộc đời không cho tôi cơ hội nhạt nhẽo!

Còn với những bức ảnh đó, tôi thấy hoàn toàn không phản cảm. Từ ánh sáng, màu sắc hay góc chụp đều không toát lên sự dung tục hay khiêu dâm.

Một bức hình được gọi là khiêu dâm khi nhìn nó gợi cảm giác về nhục dục, nhưng bức hình của tôi thì nó hoàn toàn trong veo và không gợi dục!

Mà tôi nghĩ nếu thế là dung tục hay hở hang thì các cuộc thi hoa hậu cũng nên bỏ phần thi áo tắm (cười).

Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên Thương nhớ ở ai lên tiếng - Ảnh 3.

Trà My cho rằng những bức ảnh này của mình trong veo, không gợi dục!

Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên Thương nhớ ở ai lên tiếng - Ảnh 4.
Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên Thương nhớ ở ai lên tiếng - Ảnh 5.

- Trà My có sợ điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng mà bạn từng xây dựng sau vai diễn Hạnh trong "Thương nhớ ở ai"?

Thực sự tôi muốn vượt qua giới hạn của bản thân mình trước. Có một thời gian dài tôi không dám đăng ảnh gợi cảm, không dám cắt tóc, không dám nói ra suy nghĩ thật của mình.

Thậm chí, tôi phải lập ra một Facebook bí mật chỉ để làm những điều đó.

Thế nhưng cô Hạnh không phải tôi, sự trong sáng đó cũng không phải con người tôi. Nếu tôi không dám là chính mình, không dám vượt qua những định kiến của mọi người thì tôi không làm nghệ thuật được. Và tôi quyết định vượt qua rào cản lớn nhất, đó là chính bản thân mình.

- Người nghệ sĩ nói chuyện với công chúng bằng tác phẩm, thế nhưng sau "Thương nhớ ở ai" chưa thấy Trà My ghi thêm được dấu ấn nghệ thuật ấn tượng nào cả?

Tôi đang đứng lại để chờ. Tôi đợi những dự án xứng đáng với mình chứ không nhận lời bừa vì thấy nếu như thế thì phí cho bản thân mình lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại