Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra

Vân Anh |

"Khi chúng ta dám để một khuôn mặt "trần truồng" trước mọi người nghĩa là ta đang tự tin vào bản thân, dám sống thật với chính mình và mọi người", Trà My nói.

Là một cô gái trẻ thuộc thế hệ 9X có tình yêu mãnh liệt với điện ảnh, thế nhưng cách đây 4 năm Trà My mới bắt đầu có cơ duyên đến với bộ môn nghệ thuật này qua bộ phim "Thương nhớ ở ai" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh).

Ngay bộ phim đầu tiên đã được chọn đóng vai chính, lại thử sức với cả cảnh nóng và những phân đoạn nội tâm vô cùng phức tạp. Thế nhưng Trà My đã chinh phục được khán giả truyền hình và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngoài đời, khác xa với sự trong sáng thơ ngây của nhân vật Hạnh trong phim, Trà My là một cô gái cá tính, ấn tượng với những suy nghĩ táo bạo và có phần hơi "dị". Đặc biệt trong cách cô chia sẻ về tình yêu với điện ảnh của mình.

Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 1.
Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 2.

Những bức ảnh "nude" mặt hoàn toàn của Trà My

Tự tin để khuôn mặt "trần truồng" trước mọi người

- Năm 2017 đánh dấu dấu chân đầu tiên của My trên con đường điện ảnh. Nhìn lại năm đã qua và những điều đã làm được, My thấy thế nào?

Mọi con đường đều bắt đầu bởi bước chân đầu tiên, và tôi thực sự cảm thấy may mắn khi lần đầu bước chân vào điện ảnh với bộ phim "Thương nhớ ở ai".

Tôi đã làm hết mình với vai diễn Hạnh theo khả năng của mình và cảm ơn khán giả đã yêu quý và gửi cho tôi rất nhiều những góp ý quý báu. Tôi sẽ coi đó là những tài sản vô giá mang theo trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình sau này.

Vai diễn đầu tiên thực sự là một cơ duyên trong đời, tôi chả phải làm gì mà chỉ vì hợp vai cộng thêm lối diễn bản năng nên ê-kíp làm phim đã chọn tôi! Tôi nghĩ có lẽ nghiệp diễn đã chọn tôi! Có thể nghe hơi quá nhưng nếu được tôi muốn cống hiến cả đời tôi cho điện ảnh!

Tôi luôn hi vọng mỗi vai diễn tôi tham gia sẽ là những vai diễn để đời, là những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả! Mà để làm được điều đó tôi sẽ luôn phải học hỏi và không ngừng nỗ lực!

Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 3.
Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 4.

- Vừa bén duyên với điện ảnh My đã tuyên bố "không lấy chồng sinh con" để dành tình yêu trọn đời cho niềm đam mê của mình. Đây là một suy nghĩ nghiêm túc hay chỉ xuất phát một phút cao hứng của My?

Có lẽ vì tình yêu điện ảnh trong tôi quá lớn nên hiện tại tôi quyết định không lập gia đình hay không sinh con gì hết.

Nói thật, tôi không muốn mất nhiều năm để nuôi dậy một đứa trẻ trong khi tôi không tự tin mình sẽ là một người mẹ tốt. Nếu lập gia đình thì phải bỏ hẳn điện ảnh, mà điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra với tôi.

Có thể suy nghĩ này của tôi sẽ thay đổi, tương lai thế nào tôi không dám chắc nhưng hiện tại với tôi điều này là thật.

- Một điều kì lạ là tại sao những người đẹp khác thường chọn những bức ảnh được chỉnh sửa kĩ càng để chia sẻ trê mạng xã hội, còn My luôn chọn những bức ảnh mộc mạc, chân thật nhất?

Tôi tự cho rằng mình đẹp, tôi tự tin vào điều đó nên chả ngại trưng mặt mộc ra. Mà tôi thích dùng từ mặt "nude" hơn là mặt mộc, bởi từ đó chỉ sự trần trụi hoàn toàn.

Khi chúng ta dám để một khuôn mặt "trần truồng" trước mọi người nghĩa là ta đang tự tin vào bản thân, dám sống thật với chính mình và mọi người!

Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 5.
Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 6.

Vui mừng vì không bị khán giả đánh giá sau khi đóng cảnh nóng

- Với cảnh nóng vừa lên sóng, My nhận được những phản hồi như thế nào từ khán giả?

Điều tuyệt vời là khán giả không cho rằng tôi là người thế này hay thế khác mà họ thực sự cùng hoà vào với nhân vật của tôi và xót xa hay hạnh phúc cùng!

Thậm chí có nhiều người còn hỏi tôi liệu tôi với anh Sinh Đan vai Nghĩa có tình cảm thực với nhau không? Nếu không làm sao đóng được thế (cười). Đó là điều vô cùng may mắn chả phải ai cũng có được!

- Tết vừa rồi của Trà My đã diễn ra thế nào?

Năm nay tôi về với gia đình sớm, cùng bố mẹ gói bánh chưng và dọn dẹp nhà cửa, mua hoa trồng cho ngày Tết, thực ra tôi cũng bận nhưng Tết là ngày cả năm mới có một lần, một cơ hội để quây quần bên nhau! Đó là điều cần trân quý và gìn giữ.

Diễn viên Trà My: Tôi tự cho rằng mình đẹp nên chả ngại trưng mặt mộc ra - Ảnh 7.

Cảnh nóng trong bộ phim "Thương nhớ ở ai" của Trà My

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của My về Tết là gì?

Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là 30 Tết và khi tôi đi ngoài đường thì vẫn còn một người bán hoa cố gắng bán nốt những bó hoa cuối, thấy thế tôi bỗng động lòng và mua nốt chỗ hoa còn lại, tôi nói rằng chị hãy về với gia đình đi! Một kỉ niệm nhỏ nhưng làm tôi vui mỗi khi nhớ về, tôi cảm nhận rằng niềm vui là khi chúng ta có thể san sẻ lẫn nhau.

- Nhiều người trẻ bây giờ không còn tìm được ý nghĩa hay niềm vui với Tết, còn My thì sao?

Tôi luôn háo hức mỗi khi Tết về, cảm giác như thời còn bé, vì các chú các bác tôi vẫn xem tôi như thời bé và mừng tuổi cho tôi dù không nhiều nhưng cho tôi cảm giác mình vẫn còn trẻ thơ vì bình thường tôi toàn phải mừng tuổi người khác!

Không chỉ có vậy, Tết là dịp duy nhất trong năm các thành viên gia đình gắn kết với nhau, cùng nhau đi du Xuân, sắm sửa, cái cảm giác chuẩn bị cho Tết lúc nào cũng là đầm ấm nhất! Hơn nữa, Tết cũng là dịp chúng ta dành những lời chúc tốt đẹp cho nhau sau khi năm cũ qua đi, điều đó không tuyệt vời hay sao?!

- Cảm ơn My về cuộc trò chuyện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại