Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố

Lam Giang |

Nghe những lời nói của mẹ chồng, Nghi rất buồn, giận đến mức không muốn nói chuyện.

Tổn thương vì mẹ chồng chê cháu nội: Xấu, không giống bố

Mặc dù đã chung sống với nhau 4 năm và có 2 mặt con nhưng cặp đôi Tô Linh Nghi (27 tuổi, thợ làm bánh) và Anh Đức (họa sĩ vẽ minh họa) vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Cặp đôi quen nhau được 8 tháng thì chuyển về sống chung.

Thời gian đầu, bố mẹ Đức không đồng ý mối quan hệ tình cảm của con trai nên cả hai không tổ chức đám cưới. Thứ 2 là do yếu tố tâm linh, đi xem thầy thì năm đó không tốt để kết hôn. Tình yêu lớn đến mức vượt lên sự phản đối của bố mẹ nhưng khi về chung sống, hôn nhân của Nghi và Đức phải đối diện với nhiều sóng gió.

Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố - Ảnh 1.

Vợ chồng Linh Nghi và Anh Đức.

"Hôn nhân năm đầu tiên của chúng em khá ngọt ngào. Vì chưa có con nên áp lực không nhiều, tình cảm chưa bị chia sẻ. Đến năm thứ 2 khi có con, em bé được khoảng 4-5 tháng tuổi thì công việc của chồng em gặp nhiều vấn đề, dẫn đến khó khăn về kinh tế. Hai vợ chồng áp lực nên rất hay cãi vã. Nhưng cả hai đều tự cố gắng chứ không dám làm phiền đến gia đình.

Khi em sinh bé đầu thì mẹ chồng có lên phụ giúp chăm sóc em bé. Thời gian đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng còn khá căng thẳng. Một lần em vô tình nghe thấy mẹ chồng chê cháu nội xấu, không giống ba.

Câu nói đó của mẹ chồng khiến em cảm thấy rất buồn, giận đến mức không muốn nói chuyện với bà. Đến hiện tại, ông bà thương cháu, mẹ chồng cũng gần gũi với con dâu hơn nên em còn buồn nhưng không giận mẹ nữa", Nghi rơi nước mắt tâm sự vì những tủi hờn mình đã phải trải qua.

Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố - Ảnh 2.

Nghi rất tổn thương khi mẹ chồng nhận xét về cháu nội xấu, không giống bố.

Muốn ly hôn vì thấy hôn nhân quá khổ

Sóng gió vẫn chưa dừng lại khi vợ chồng Nghi và Đức còn trải qua vô vàn những lần cãi vã. Thậm chí, Nghi không giữ được bình tĩnh nên đã động tay động chân với chồng 3,4 lần. Chung sống với nhau được 4 năm nhưng đã 2 lần Nghi muốn ly dị.

"Em muốn kinh tế tốt hơn nên cũng tạo nhiều áp lực cho chồng. Nhưng vì hai vợ chồng sinh con khá dày, anh ấy phải dành nhiều thời gian cho mấy mẹ con nên không có thời gian làm việc. Kinh tế lúc đó chỉ đủ tiêu chứ không có dư dả. Khi bầu bé thứ 2, em muốn mua cái gì cho con cũng phải suy nghĩ, thèm ăn cũng không dám ăn. Lúc đó em nghĩ mình lấy chồng mà sao khổ quá.

Lần thứ 2 em muốn ly hôn là vì chồng không thể giữ im lặng mỗi khi vợ nóng. Sinh em bé thứ 2 xong thì em bị trầm cảm nặng nên tính tình thay đổi, hay khó chịu với chồng. Mà chồng thì lúc nào cũng phải nói cho rõ trắng đen với chịu.

Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố - Ảnh 3.

4 năm chung sống, Nghi đã 2 lần muốn ly dị.

Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố - Ảnh 4.

Đức đã cố gắng rất nhiều để duy trì hạnh phúc gia đình.

Khi em nổi nóng, em biết em sai nhưng em muốn chồng im lặng để mình bình tĩnh lại đã. Xong xuôi em sẽ xin lỗi anh ất. Nhưng anh ấy thì cứ nói, ra ngô ra khoai mới chịu. Nóng lên thì em mất lý trí nên mới đánh chồng. Cũng có một lần chồng em phản kháng lại. Em nghĩ là mình không thể sống với một người đàn ông mà không chịu nhường nhịn mình", Nghi kể thêm.

May mắn là sau rất nhiều lần xích mích, cả hai đã gạt bỏ được cái tôi, ngồi xuống nói chuyện, tìm ra nguyên nhân và cách tháo gỡ. Dần dần, Nghi và Đức cũng hòa hợp hơn. Hai vợ chồng thống nhất khi không hài lòng gì về đối phương thì phải nói rõ ràng với nhau. Đức cũng mong Nghi bớt tính "quạo" và cô đã thay đổi được khoảng 50%. Cho đến thời điểm hiện tại là cuộc sống hôn nhân đang ở giai đoạn tương đối thăng hoa.

Bị nhà chồng phản đối, nàng dâu uất nghẹn khi con ra đời bà nội chê: Xấu, không giống bố - Ảnh 5.

Hiện tại, vợ chồng Đức và Nghi đã tháo gỡ được những khúc mắc.

Nhắn nhủ với chồng điều chưa từng tiết lộ, Nghi giãi bày: "Em luôn nhớ giai đoạn em bị trầm cảm, anh chăm sóc em và 2 con, anh bị sụt cân nhiều. Em muốn cảm ơn anh vì đã làm điểm tựa cho em, hy vọng chúng mình có thể chịu đựng nhau và vượt qua mọi chuyện".

Với Đức, anh nhắn bà xã: "Chúng mình đi được với nhau khoảng thời gian đủ lâu để có thể hiểu nhau. Em như một món quà đến với cuộc sống của anh, giúp anh tốt hơn. Anh lúc nào cũng yêu em".

Nguồn: Thuận vợ thuận chồng, Ảnh: Facebook nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại