Bi kịch một cô bé bị xâm hại khi cả gia đình đang ở nhà, cha và mẹ chối bỏ niềm tin

Tuyết Nhung |

"Hãy tin con của bạn" là thông điệp mà các chuyên gia tâm lý khuyên các bậc bố mẹ suốt những ngày qua. Nhưng cô bé trong câu chuyện này lại không được may mắn như vậy...

Quỷ dữ ẩn trong người cậu có gương mặt hòa ái

Nạn nhân của câu chuyện là Tina Rogers. Năm nay đã 41 tuổi nhưng cô vẫn luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về câu chuyện bị xâm hại trong quá khứ.

Năm 11 tuổi, Tina đã bị chính cậu của mình - Colin Dunn giở trò đồi bại. Sự việc diễn ra mỗi tuần khi cô đến nhà ông bà chơi.

Colin thường xuyên nói với Tina rằng hắn là người duy nhất trong gia đình thật sự yêu thương cô. Sau đó, hắn bắt đầu có hành vi đụng chạm và cuối cùng tiến hành xâm hại cô bé ngay tại phòng ngủ trong lúc cả gia đình đang trò chuyện cười đùa ở dưới lầu.

Cô bé bị xâm hại suốt 10 năm vì cha và mẹ nổi điên khi nghe lời con kể - Ảnh 1.

Tina Rogers (trái) và Colin Dunn (phải).

"Tôi nhớ lần đầu tiên sự việc xảy ra là khi tôi đang cho cá ăn. Ông ấy đã tiến đến, ngồi lên ghế phía sau, vòng chân quanh người tôi và sau đó bắt đầu đụng chạm cơ thể tôi.

Khi đó tôi rất ngây thơ, không hề biết tình dục là gì. Vì thế tôi không biết rằng điều ông ta đang làm với tôi là sai trái. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là hành động thể hiện tình yêu thương của ông ta đối với tôi.

Colin đã nói rằng cả hai chúng tôi, đặc biệt là tôi sẽ gặp nhiều rắc rối nếu nói ra sự việc, vì thế tôi đã không hé môi bất cứ lời nào. Tôi đã bị ông ta lừa gạt và xâm hại rất nhiều lần", Tina tâm sự.

Hai lần tố giác và xử sự kỳ quặc của cả cha lẫn mẹ

Sau nhiều lần bị xâm hại, Tina bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong cách làm của Colin và cô đã lấy hết can đảm kể cho cha nghe về những chuyện mình đã trải qua.

"Tôi nói với cha rằng Colin đã nhiều lần đụng chạm vào người tôi. Thật sự tôi rất muốn nói ông ta đã xâm hại mình nhưng vì không biết cha sẽ có phản ứng như thế nào nên tôi chỉ đơn giản nói rằng ông ta đã chạm vào mông của tôi", Tina cho biết.

Nhưng người cha lại chọn đặt niềm tin vào Colin chứ không phải Tina. Thậm chí ông còn kéo cô đến trước mặt Colin và bắt cô phải cúi đầu nhận lỗi kẻ đã xâm hại mình.

"Bố tôi như nổi điên. Ông kéo tôi vào nhà, đến trước mặt Colin và bắt tôi phải xin lỗi người 'cậu' đã lạm dụng mình. Ngay lập tức, Colin nở một nụ cười nhạo báng và nói với mọi người rằng ông ta không hề làm bất kì một điều gì như tôi đã nói.

Không một ai trong gia đình tin tưởng. Thậm chí, tôi còn miêu tả lại từng chi tiết trong phòng ngủ của ông ta cho mọi người nghe nhưng điều đó lại chẳng giúp ích gì, không một ai chịu lắng nghe và tin tôi dù chỉ một lần."

Tina kể, có lẽ do trong đại gia đình cô có mối quan hệ vô cùng khắng khít nên mọi người đều cho rằng việc một cô bé dành nhiều thời gian ở bên cậu của mình là điều hoàn toàn bình thường.

Sau sự việc tố cáo không thành, Colin ngày càng táo tợn hơn. Hắn bắt cô bé phải dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên cạnh hắn ta. Và cứ thế Tina lớn dần lên, vẫn tiếp tục bị xâm hại và vẫn tiếp tục chịu đựng trong im lặng.

"Một đêm nọ trong lúc đang xem TV, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô gái mại dâm trên màn hình. Mẹ nói với tôi rằng cô ấy rất dơ bẩn. Khi đó tôi nhận ra rằng những điều Colin đã làm và những việc đã xảy ra với tôi cũng dơ bẩn y hệt như vậy", Tina kể.

Lấy hết can đảm, Tina quyết tâm thử một lần nữa. Cô kể cho mẹ nghe về những điều bản thân đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm.

Nhưng một lần nữa, điều cô nhận được là cái lắc đầu và sự phủ nhận của mẹ mình. Hơn 10 lần bà đã bảo cô phải câm miệng và thôi không được nói về những điều hoang tưởng ấy nữa.

Công lý vẫn được thực thi sau 20 năm

Khi 21 tuổi, Tina quyết tâm lấy hết can đảm tìm đến cảnh sát để đòi công lý cho bản thân, tố cáo kẻ đã xâm hại mình. Ngay lập tức, Colin đã bị bắt giữ. Nhưng khi bị giam trong ngục, hắn ta té xỉu và được đưa vào bệnh viện. Sau đó, cảnh sát nói rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội Colin và Tina đành phải nhìn kẻ xâm hại mình được tự do.

Mãi hơn 10 năm sau, khi Tina đã chấp nhận sự thật rằng Colin sẽ không bao giờ phải trả giá cho tội ác của mình thì bất ngờ vào tháng 10/2011, hắn ta bị tuyên án 32 tháng tù vì tội tấn công tình dục hai cô bé 5 và 6 tuổi là con của những người hàng xóm.

Sau khi Colin bị kết tội, vụ án của Tina đã được mang ra xem xét lại một lần nữa. Lần này, trước vô số bằng chứng chống lại mình, Colin buộc phải thừa nhận toàn bộ tội ác mình đã làm cách đây gần hai thập kỉ.

HÃY TIN CON CỦA BẠN! Thông điệp này đã được các chuyên gia đưa ra trong buổi live stream chống xâm hại trẻ em được Trí Thức Trẻ tổ chức ngày 14/3 dưới đây:

Ngày 12/2/2013, sau hơn 20 năm phạm tội, Colin Dunn, khi đó đã 63 tuổi bị Tòa án Burnley Crown tuyên 16 năm tù giam với 7 tội danh cưỡng hiếp và 2 tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

Sau khi kết án, Thẩm phán Beverley Lunt nói với Colin rằng: "Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ông đã chứng minh rằng sự tồn tại của bản thân là một điều đáng xấu hổ. Những năm qua, ông là một kẻ xâm hại tình dục đáng kinh tởm, một kẻ chuyên đi săn lùng những cô bé ngây thơ vô tội."

Theo điều tra viên Matt Capper của sở cảnh sát Pennine, "Dunn là một gã nguy hiểm, một kẻ giảo hoạt dù phạm tội nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong suốt hai thập kỉ. Tội ác của ông ta không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nạn nhân mà nó còn là một nỗi ám ảnh sẽ theo mãi bên canh nạn nhân trong suốt phần đời còn lại của họ.

Tôi hy vọng rằng với bản án đã tuyên, những cô gái sẽ cảm thấy được an ủi phần nào, nó giúp họ bước ra khỏi cánh cửa của bản thân, hòa nhập thế giới bên ngoài và tiếp tục hướng về cuộc sống ở phía trước."

Tina bày tỏ cảm xúc sau phiên tòa đòi lại công lý: "Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng ông ta đã bị trừng phạt. Tôi không thể tin được rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc.  

Hai cô bé ấy đã đứng ra tố cáo Colin xứng đáng nhận được huy chương vì lòng dũng cảm. Và sở dĩ hai cô bé có thể làm được điều đó là vì cha mẹ các bé luôn ủng hộ và tin tưởng con của họ.

Dù ông ta đã nhận được hình phạt thích đáng, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn còn mãi, đó là nỗi đau bị xâm hại nhưng đau nhất vẫn là nỗ đau bị chính gia đình của mình chối bỏ, không tin tưởng trong suốt khoảng một thời gian dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại