Bi kịch gia đình: Bố đánh chết con trai vì lấy trộm 1 triệu

Hoàng Hải |

Phát hiện con trai lấy trộm 1 triệu để tiêu xài, Bùi Văn Chinh vô cùng tức giận nên đã lấy cuốc đánh vào bụng và đầu con khiến nạn nhân tử vong.

Bố đánh chết con

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn khiến 1 người tử vong.

Nghi can gây ra vụ án được xác định là Bùi Văn Chinh (SN 1964, trú tại xóm Ấm, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Nạn nhân trong vụ án chính là con trai ông Chinh, anh Bùi Văn M. (SN 1991).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 20h15 ngày 4/7, trong lúc kiểm tra lại số tiền trong nhà, ông Chinh phát hiện ra con trai mình là anh Bùi Văn M. tự ý lấy số tiền 1 triệu đồng mà cả nhà dành dụm để tiêu xài.

Sau khi phát hiện con trai lấy trộm tiền, ông Chinh vô cùng tức giận, liền gọi con đến hỏi chuyện rồi hai bố con xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc xảy ra xô xát với con trai, do không kiếm chế được bản thân, ông Chinh đã dùng chiếc cuốc chim đánh vào bụng vào đầu anh M.

Sau khi đánh con, thấy anh M. nằm gục xuống đất, bất tỉnh trên vũng máu, ông Chinh vô cùng hoảng sợ hô hoán mọi người trong gia đình và và con hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Văn Nghĩa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Bi kịch gia đình: Bố đánh chết con trai vì lấy trộm 1 triệu - Ảnh 1.

Khu vực giữa Bùi Văn Chinh và con trai xảy ra xô xát dẫn đến sự việc đau lòng.

Là người tận mắt chứng kiến cảnh chồng dùng cuốc đánh con trai tử vong, bà Bùi Thị Khuyển (vợ ông Bùi Văn Chinh – PV) vô cùng bàng hoàng đau xót trước nỗi đau quá lớn.

Mặc dù sự việc cũng đã xảy ra được gần 10 ngày, nhưng ánh mắt bà Khuyển vẫn hiện lên sự bàng hoàng, sợ hãi khi PV nhắc lại sự việc đau lòng vào đêm ngày 4/7.

Theo lời bà Khuyển cho biết, hai vợ chồng bà sau khi lấy nhau, sinh được 4 người con và đều đã lập gia đình Do các con sau khi lập gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn nên không giúp cho hai vợ chồng bà được gì.

Anh Bùi Văn M. là con út trong nhà nên vẫn ở chung với vợ chồng bà Khuyển. Tuy nhiên, giữa anh M. và bố lại không hợp tính nhau nên thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn.

"Thằng M. có lấy 2 vợ nhưng không hiểu sao chỉ về ở một thời gian rồi lại bỏ đi. Vợ hai của nó sinh con được 2 tháng thì trốn đi, để con cho tôi chăm sóc.

M. làm nghề tự do ở Hà Nội, thi thoảng về nhà thăm con. Hôm đó (4/7- PV) M. và chồng tôi tranh cãi vì nó lấy trộm 1 triệu của ông ý đi ăn tiêu.

Trong lúc nóng giận, chồng tôi đã dùng cuốc để đánh con, không ngờ lại giết chết nó…", bà Khuyển buồn rầu kể lại lúc xảy ra vụ việc đau lòng.

Bi kịch gia đình: Bố đánh chết con trai vì lấy trộm 1 triệu - Ảnh 2.

Bà Bụi Thị Khuyển (vợ Bùi Văn Chinh - PV).

Hai bố con thường xuyên mâu thuẫn

Ông Bùi Văn Đức - Trưởng Công an xã Văn Nghĩa, cho biết: Vào khoảng gần 23h ngày 4/7, sau khi nhận được tin báo từ công an viên, ông Đức cùng lực lượng Công an xã Văn Nghĩa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi xuống đến hiện trường, lực lượng Công an xã Văn Nghĩa thu được 1 con dao dài khoảng 30cm, 1 chiếc cuốc chim vẫn còn nhuốm máu.

Qua kiểm tra ban đầu, xác định những dụng cụ trên có thể là hung khí gây án, Công an xã đã tiến hành bảo vệ hiện trường, động viên, thuyết phục và đưa đối tượng Bùi Văn Chinh về trụ sở ban công an xã.

Ông Đức cũng cho biết thêm, bước đầu, đối tượng Bùi Văn Chinh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Chinh, do quá bức xúc khi con trai lấy đi số tiền mà cả gia đình tích cóp từ lâu nên đã nóng giận dùng cuốc chim đánh M. để cảnh cáo.

Nói về cuộc sống gia đình Bùi Văn Chinh, ông Đức cho biết: Gia đình Bùi Văn Chinh có 4 người con, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

M. là con út trong gia đình và đã có 2 đời vợ, người thứ nhất không đăng ký kết hôn, về ở với nhau một thời gian thì bỏ đi không có tin tức. 

Người vợ thứ 2 có đăng ký với chính quyền, về ở với nhau có một con 2 tháng tuổi thì không rõ nguyên nhân gì cũng bỏ đi, để con cho gia đình chồng nuôi nấng.

M. là con út trong nhà, sống chung cùng bố mẹ, vợ bỏ đi để lại đứa con non nớt, M. giao phó cho mẹ chăm sóc còn bản thân xuống Hà Nội lao động tự do.

Ở địa phương, Bùi Văn Chinh chưa từng có tiền án, tiền sự, được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ nhưng hay uống rượu.

Tuy nhiên, giữa Chinh và con trai là anh M. rất hay xảy ra cãi, nhất là hôm nào cả 2 bố con uống rượu.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại