Bị "đá" năm 21 tuổi, Trấn Thành: Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã

Tùng Ninh |

"Năm đó, tôi còn rất trẻ. Tôi hứa với cô ấy đủ điều, thậm chí về một cuộc hôn nhân. Bản thân cô ấy cũng hi sinh rất nhiều vì tôi và mất rất nhiều thứ" – Trấn Thành nói.

Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã

Mới đây, tại chương trình Vô lăng tình yêu, Trấn Thành đã lần đầu tiết lộ chuyện tình kéo dài hơn ba năm của mình với một cô gái từ hồi 21 tuổi. Trong đó, anh thừa nhận mình đã sai, vô trách nhiệm và vô tâm, dẫn đến kết cục không đẹp. Anh nói:

Bị đá năm 21 tuổi, Trấn Thành: Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã - Ảnh 1.

"Năm 21 tuổi, tôi từng yêu một cô gái suốt hơn 3 năm trời. Năm đó, tôi còn rất trẻ. Tôi hứa với cô ấy đủ điều, thậm chí về một cuộc hôn nhân. Bản thân cô ấy cũng hi sinh rất nhiều vì tôi và mất rất nhiều thứ.

Vì tôi còn trẻ nên bồng bột lắm, yêu kiểu vô trách nhiệm, vô tâm. Tôi là người sai và bây giờ tôi nhận liền, không chối bỏ.

Lúc đó, tôi có nhiều cuộc vui bên ngoài như bạn bè, chơi bời. Nhiều thứ cám dỗ đến với tôi. Tôi như một đứa trẻ sống với thế giới muôn màu, ham thú tìm hiểu cái này cái nọ. Tôi quên mất cả người yêu mình và nói thẳng là hơi chán chán.

Một lần nọ, tôi đi lưu diễn ở Úc suốt 6 ngày liền. Sau 6 ngày đó, tôi bắt đầu biết nhớ cô gái ấy mà muốn đi về sẽ làm một điều gì đó tử tế cho người yêu mình. Bây giờ cứ tự nhiên gây lộn với bạn gái cũng tội nghiệp người ta, khiến mình trở thành kẻ vô duyên.

Thế là tôi mang về một món quà thật đẹp, nghĩ rằng nó sẽ thương mình lắm đây. Đêm ấy, tôi rủ người yêu ra một quán cháo gà. Đến lúc ấy, người yêu nhìn tôi và nói: "Em yêu người khác rồi. Mình chia tay nhé".

Bị đá năm 21 tuổi, Trấn Thành: Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã - Ảnh 3.

Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã, bàng hoàng hỏi lại vì sao lại như thế, rõ ràng đang yêu nhau mà. Cô ấy vẫn khẳng định là đã yêu người khác rồi. Tôi không thể tin được vào tai mình".

Con gái nó lý trí lắm, đã không đi thì thôi nhưng đi là đi luôn, không về

Dương Triệu Vũ nghe tới đây liền thốt lên: "Tôi cũng bị y chang Trấn Thành như thế. Thậm chí, đến khi người yêu chia tay tôi, cô ấy còn nói:

"Em cảm ơn anh đã cho em một năm trời để chán anh. Trước đây em cứ nghĩ không thể nào bỏ anh được, mất anh em sẽ chết. Nhưng bây giờ em mất anh được rồi".

Sau đó, tôi cảm thấy rất hối hận và mất đến gần hai tuần mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi hối hận vì tình yêu của mình đã bị đánh mất".

Nghe xong câu chuyện của Dương Triệu Vũ, Trấn Thành kể tiếp: "Tôi lại không hổi hận như Dương Triệu Vũ mà bỗng nhiên nổi cơn ích kỷ, sân si của một người đàn ông lên.

Bị đá năm 21 tuổi, Trấn Thành: Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã - Ảnh 4.

Tôi nói: "Tại sao như thế, tôi chưa cho kết thúc trò chơi cơ mà? Ai cho phép em dừng lại như thế? Ai cho em quyền tự đi? Lúc yêu là cả hai cùng đến với nhau, sao lúc chán em lại một mình ra đi?".

Tính xấu của thằng Trấn Thành nổi lên, sân si hơn nên quyết chinh phục lại, cua lại người yêu mình.

Nhưng mọi cố gắng của tôi là vô nghĩa. Con gái nó lý trí lắm, đã không đi thì thôi nhưng đi là đi luôn, không về.

Tôi thừa nhận, ngay thời điểm đó tôi cứ nghĩ mình còn yêu, muốn bù đắp cho người ta. Nhưng không, đó chỉ là cảm xúc của một thằng trẻ con muốn giành lại đồ chơi của mình thôi. Tôi đã từng xấu như vậy.

Bị đá năm 21 tuổi, Trấn Thành: Tôi cầm món quà trên tay mà suýt rơi, nước mắt chảy lã chã - Ảnh 5.

Đến bây giờ, tôi phải thầm cảm ơn người phụ nữ đó đã giáo dục cho tôi một bài học lớn ở đời là đừng bao giờ coi thường người khác".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại