Nghệ sĩ Thanh Thủy đau xót nói về lần cuối gặp Chí Tài trong tình trạng gầy guộc

Tùng Ninh |

"Anh Chí Tài vừa cần cù vừa hiền lành. Ai chọc ghẹo anh cũng mặc kệ, không bao giờ giận" – nghệ sĩ Thanh Thủy nói.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột ở tuổi 62 vì đột quỵ đã khiến công chúng và giới nghệ sĩ bàng hoàng. Rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương của mình tới anh.

Nghệ sĩ Thanh Thủy là người có nhiều kỉ niệm với Chí Tài. Cô nghẹn ngào chia sẻ với công chúng và truyền thông:

"Tôi có nhiều kỉ niệm với anh Chí Tài lắm. Anh Chí Tài rất yêu nghề và kĩ lưỡng về nghề nghiệp lắm.

Anh Chí Tài vừa cần cù vừa hiền lành. Ai chọc ghẹo anh cũng mặc kệ, không bao giờ giận. Tôi với anh Chí Tài như là em út, được anh ấy thương lắm.

Nghệ sĩ Thanh Thủy đau xót nói về lần cuối gặp Chí Tài trong tình trạng gầy guộc - Ảnh 1.

Ngày xưa, tôi thấy anh Chí Tài hiền, lại thương mình nên cứ ý vào anh, lại hay chọc ghẹo anh. Những lúc như vậy anh Chí Tài dễ thương vô cùng. Tôi không biết những lúc bị bọn tôi chọc ghẹo anh ấy có buồn không, cứ ỷ làm em rồi chọc anh.

Đến tận những ngày cuối cùng, anh Chí Tài vẫn sống tích cực, yêu đời. Tôi gặp anh ấy lần cuối cách đây một thời gian, lúc sau dịch. Dù lúc ấy mọi người chưa biết dịch bệnh thế nào, nhưng anh ấy vẫn ôm tôi và nói: "Em ơi, cho anh ôm em một cái. Ai chứ mặt mày là tao không sợ gì hết".

Ôm xong, chúng tôi ra chụp hình cùng nhau. Lúc đó, anh Chí Tài bảo tôi: "Đừng chụp nghiêm túc như thế, hai anh em mình còn trẻ, còn đẹp lắm". Nói rồi anh ấy làm hề, tạo dáng này kia, hài hước, vui nhộn lắm.

Anh Chí Tài không bao giờ có ý nghĩ dừng công việc hay làm nghề. Anh ấy luôn sống rất tự tin, yêu đời. Bao giờ anh Chí Tài cũng làm việc. Ngay cả bạn bè tổ chức tiệc rồi lên hát, anh ấy cũng bắt mọi người phải hát đàng hoàng, tử tế

Lần cuối gặp anh, tôi bảo: "Anh ơi anh ốm quá, anh phải ăn nhiều cho béo lên". Anh ấy tự tin đáp: "Không, tao đẹp, mày mới xấu. Mày mập mày mới xấu. Tao sẽ chỉ cho mày cách gầy đi".

Nghệ sĩ Thanh Thủy đau xót nói về lần cuối gặp Chí Tài trong tình trạng gầy guộc - Ảnh 3.

Lúc nào anh ấy cũng thương tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy giận hờn, hoặc nếu có giận cũng sẽ nói ra. Ngoài đời, anh Chí Tài sống rất đàn anh. Anh ấy thích chơi bowling lắm còn tôi thì không.

Đợt ấy ba tôi mới mất, anh ấy biết tôi buồn nên đi diễn về 1 giờ đêm vẫn rủ tôi đi chơi bowling bằng được. Anh ấy làm mọi cái để tôi vui lên, không buồn.

Anh Chí Tài luôn sẵn sàng ở bên chia sẻ với tôi mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu anh em không gặp được nhau, anh ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói chuyện đúng mực lắm.

Tôi có nhiều bức xúc không bao giờ nói được với ai nhưng lại luôn gọi điện tâm sự được với anh Chí Tài. Tới những ngày cuối cùng, tôi vẫn còn tâm sự với anh.

Anh Chí Tài đi đột ngột quá, không ai tin được. Tôi đang rất đau, không thể tin anh ấy lại đi nhanh đến vậy".

Nghệ sĩ Thanh Thủy đau xót nói về lần cuối gặp Chí Tài trong tình trạng gầy guộc - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng nói: "Mới lúc sáng ngày 9/12, anh Chí Tài còn khỏe mạnh, còn chọc ghẹo tôi xong. Tôi hát trên sân khấu, anh ấy ngồi dưới còn nhép miệng rồi bè theo tôi. Vào gặp nhau, tôi còn ôm anh Chí Tài, dặn: "Anh giữ gìn sức khỏe nhé anh, tuổi mình giờ lớn rồi". Chí Tài đáp lại: "Chị cũng vậy nhé".

Chiều tôi lướt Facebook mới thấy tin của Nguyễn Hữu Quốc đăng lên là Chí Tài đã mất.

Tôi đi hát với Chí Tài nhiều lắm, từ Việt Nam qua Mỹ. Lúc nào tôi cũng ngồi kế bên nhau. Mỗi lần như vậy Chí Tài đều nắm tay tôi bóp bóp rồi dặn: "Chị lớn tuôi rồi, ở có một mình phải giữ gìn sức khỏe".

Chí Tài sống ai cũng thương, mất rồi cũng không làm phiền ai hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại