Bị cư dân mạng nhận xét "sinh ra ở vạch đích, nói gì cũng đúng", Nathan Lee phản hồi

Hương Hương |

"Vạch đích là do mình vạch ra. Đầy người sinh ra từ vạch đích nhưng vẫn ăn hại bố mẹ. Tôi không đợi bố mẹ cho", Nathan Lee nói.

Nathan Lee sinh ra ở Hà Nội nhưng đã cùng gia đình ra nước ngoài sống từ nhỏ. Anh lớn lên và được trải qua môi trường giáo dục ở New York (Mỹ), Paris (Pháp).

Gia thế của anh khiến công chúng phải trầm trồ. Bố Nathan Lee là ông Trương Triều Dương - một nhà ngoại giao nổi tiếng. Ông từng giữ chức vụ đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Vụ trưởng bộ Ngoại giao, trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á – Âu, kiêm Thống đốc Quỹ Á – Âu.

Mẹ của Nathan Lee là tiến sĩ, giảng viên tại trường ESCP - trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất thế giới tại Pháp.

Bản thân Nathan Lee từng là giám đốc sáng tạo, giám đốc điều hành của một số tạp chí thời trang đình đám Việt Nam. Anh cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, bar...và được biết tới là một trong những ca sĩ, người mẫu siêu giàu ở Việt Nam.

Bị cư dân mạng nhận xét sinh ra ở vạch đích, nói gì cũng đúng, Nathan Lee phản hồi - Ảnh 1.

Nathan Lee và bố mẹ.

Trong lúc livestream chiều ngày 7/5, khi một khán giả comment "anh sinh ra ở vạch đích, nói gì cũng đúng", Nathan Lee lên tiếng.

"Mọi người hãy xem tất cả các bài phỏng vấn tôi cũng như status tôi viết từ trước đến nay, luôn luôn là một thông điệp. Tiền bạc không quan trọng, chưa bao giờ là mục đích sống của tôi.

Điều tôi mong muốn là hạnh phúc, bình yên. Tôi muốn những người tôi yêu thương luôn vui, khỏe, yêu đời. Tôi chưa bao giờ nói mình có bao nhiêu tiền. Tôi khùng nhưng không khùng kiểu đấy.

Vạch đích hay không, chẳng ai chứng nhận. Tuy nhiên, có rất nhiều người sinh ra ở vạch đích nhưng họ chỉ ăn hại gia đình. Nói phải công tâm. Bạn nghĩ bố mẹ cho tôi tiền á?

Tôi rất yêu thương, tôn trọng bố mẹ mình dù nhiều lúc bố mẹ không nói được tôi, bởi tôi là thằng quá ngông cuồng từ hồi nhỏ. Đó là tính cách của tôi.

Mọi người cứ bảo, bố mẹ tôi làm này làm kia nhưng dù họ có làm gì thì họ là người sinh ra tôi và tôi rất trân trọng họ. Đối với tôi, bố mẹ đơn giản là những người cực kỳ tử tế. Dù họ có làm bất cứ nghề gì, công việc gì thì tôi cũng sẽ yêu thương bố mẹ như thế. Bởi họ là bố mẹ của tôi.

Còn vạch đích là do mình vạch ra và mình tự đi trên con đường của mình. Tôi tự lập từ nhỏ. Tôi không đợi bố mẹ cho. Nếu tôi cần, không chỉ bố mẹ mà bạn bè tôi cũng sẵn sàng cho nhưng tôi không có nhu cầu đó.

Bố mẹ nào cũng chắc chắn yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ cho con, vì con. Bạn tôi cũng sẵn sàng cho tôi rất nhiều thứ nhưng tôi không có nhu cầu. Tôi chơi với bạn không tính toán gì cả, luôn hết mình. Tôi chơi hoàn toàn vô tư.

Bị cư dân mạng nhận xét sinh ra ở vạch đích, nói gì cũng đúng, Nathan Lee phản hồi - Ảnh 3.

Nathan Lee livestream chiều ngày 7/5.

Nhiều bạn bảo, những chuyện xảy ra xung quanh tôi thời gian vừa qua là hiện tượng này hiện tượng kia. Tôi thấy lạ thôi chứ không phải là gì kinh khủng. Tôi không có nhu cầu nổi tiếng. Tôi muốn được tôn trọng tài năng chứ nổi tiếng hay không, không quan trọng.

Bởi vì, ngay lúc cực kỳ đỉnh cao, tôi còn không lo cho tôi mà chăm cho bạn. Tuy nhiên, đời có vay có trả. Cứ sống tốt rồi sẽ nhận những thứ tốt đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại