Bị con trai đuổi ra khỏi nhà, nửa tháng sau, cha già chết gục bên đường, thứ tìm được trong túi áo khiến bao người cay mắt

Khánh An |

Tục ngữ có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng trong thực tế cuộc sống, vẫn có không ít người đi ngược đạo lý này.

Không ít bậc cha mẹ đến tuổi đáng lẽ phải được an nhàn, nghỉ ngơi vẫn phải cật lực với chuyện kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Đáng buồn là có những đứa con đã trưởng thành không những không chăm sóc mà còn nhẫn tâm đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, giống như câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc dưới đây.

Vào một buổi sáng nọ, tại một thị trấn nhỏ xa xôi, khi những bông tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi, ai ai cũng vội vã trên đường đi làm, đột nhiên có tiếng hét lớn: "Sao có người lại ngồi bất động ở đây thế này, hình như là đã chết cóng".

Mọi người liền dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào ông lão đang ngồi trong góc đường. Sau đó một người tiến lại gần, phát hiện ông đã ngừng thở. Người đi đường bắt đầu xôn xao bàn tán. Lúc này, có người đi ngang qua và nói: "Tôi biết ông này, ông ấy rất đáng thương, có nhà mà không được về, con cái không ai quan tâm".

Được biết, ông lão tên Phó Cường, hơn 70 tuổi. Cách đây vài năm, sau khi vợ qua đời, ông Cường phải sống một mình trong căn phòng cũ, tự mình lo ăn uống qua ngày. Ông có một đứa con trai nhưng sau khi lập gia đình thì hai vợ chồng anh ta không hề quan tâm tới cha.

Lúc còn trẻ, ông Cường thường xuyên làm việc cực khổ để nuôi sống cả gia đình, vì thế sau này sức khỏe có vấn đề cũng là chuyện không tránh khỏi. 

Bị con trai đuổi ra khỏi nhà, nửa tháng sau, cha già chết gục bên đường, thứ tìm được trong túi áo khiến bao người cay mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách đây không lâu, ông đổ bệnh nặng, chân tay không còn linh hoạt nữa. Ông lão muốn tới bệnh viện kiểm tra nhưng không có tiền nên tới tìm con trai nhờ cậy. Tuy nhiên, anh ta một mực từ chối, lấy lý do mình không có tiền.

Sức khỏe ông Cường vốn đã yếu, lại nhiều năm ăn uống thiếu chất nên bệnh tình không có chuyển biến tốt. Đau lòng hơn là cô con dâu biết bố chồng bệnh nặng, sợ ông sẽ chết ở trong nhà nên cô ta đã xúi giục chồng đuổi cha mình đi, nói rằng nếu bên ngoài có người thương cảm còn cho ông lão tiền!

Thật không ngờ người con trai đã nghe theo lời vợ, đuổi cha ra khỏi nhà. Ông lão đáng thương có nhà mà không thể về, đành phải lang thang ăn xin ở ngoài đường.

Chỉ sau nửa tháng bị con trai đuổi đi, ông lão đã chết cóng trong đám tuyết lạnh giá.

Khi cảnh sát tới để xác nhận nhân thân của ông, họ đã phát hiện ra một tấm ảnh đã ố vàng trong túi áo. Tất cả những người có mặt đều xúc động, mắt đỏ hoe khi nhìn vào tấm ảnh.

Vết ố vàng trên đó cho thấy nó đã được chụp từ rất lâu. Ba người trong ảnh dường như là một gia đình, đứa trẻ có lẽ là con trai của ông, nhìn nó cười thật đáng yêu và hồn nhiên biết bao.

Nhưng khi lớn lên rồi, liệu người con đó có biết cha mình trước khi qua đời vẫn mang theo bức ảnh gia đình này không? Người con đó liệu có biết mình đã làm ra những việc tồi tệ gì không? Nhẫn tâm đuổi người cha ốm yếu ra khỏi nhà, quả thực không còn từ gì để có thể mô tả thêm cho sự bất hiếu của kẻ làm con.

Những người chứng kiến đều cảm thấy bất bình và tội nghiệp ông lão, cả đời vất vả nuôi nấng mà lại bị con trai đối xử như vậy, rồi sẽ có ngày người con đó phải chịu báo ứng.

Bị con trai đuổi ra khỏi nhà, nửa tháng sau, cha già chết gục bên đường, thứ tìm được trong túi áo khiến bao người cay mắt - Ảnh 4.

Được biết sau khi lo hậu sự cho cha xong, người con trai của ông cụ đã bị cảnh sát địa phương gọi lên để làm rõ cái chết của ông cụ cũng như hành động vô ơn của anh ta với người đã sinh ra mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại