Bị cha mẹ thúc ép lập gia đình, chàng trai quẫn bách làm chuyện điên rồ

Tuyết Nhung |

Đây là hiện trạng chung mà rất nhiều thanh thiếu niên ở Trung Quốc đang phải đối mặt, đặc biệt là những dịp xuân về Tết đến.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cảnh sát tại quận Pengbu, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây vừa bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi họ Liu về tội cố ý phá hoại tài sản công cộng.

Theo đó, hôm thứ tư vừa qua, cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc điện thoại phản ánh từ phía người dân báo rằng nhiều tiện ích trong thành phố đã bị một người nào đó đập phá.

Qua điều tra, cảnh sát đã nhận diện được nghi phạm là Liu và đã tìm thấy người đàn ông này tại một nhà vệ sinh công cộng của thành phố với bàn tay đầy máu, xung quanh là những cánh cửa toilet đã bị đập phá.

Bị cha mẹ thúc ép lập gia đình, chàng trai quẫn bách làm chuyện điên rồ - Ảnh 1.

Không chịu nổi áp lực giục cưới từ phía cha mẹ, Liu liền uống say rồi ra tay đập phá quán bar của chính mình.

Theo Dailymail, Liu sở hữu một quán bar ở quận Pengbu. Tuy nhiên, từ lúc khai trương vào 6 tháng trước, tình trạng kinh doanh của quán vẫn không có khởi sắc thậm chí cả trong thời gian nghỉ lễ.

Tuy nhiên, tại sở cảnh sát, Liu khai nhận rằng nguyên nhân chính khiến anh có những hành động bộc phát như thế là do áp lực giục cưới từ phía bố mẹ. Để giải tỏa, Liu đã uống rất nhiều rượu rồi sau đó ra tay đập phá quán bar cùng nhiều tiện ích công cộng trong cơn say.

Liu hiện đang bị cảnh sát giam giữ và sẽ phải nộp phạt 10.000 NDT (gần 35 triệu đồng).

Được biết, Liu chỉ là một trong số rất nhiều những người đàn ông tại Trung Quốc đang phải vật lộn để tìm cho mình một cô vợ. Đây được xem là hệ quả của chính sách một con kéo dài hàng thập kỉ tại Trung Quốc.

Chính sách này đã khiến nhiều gia đình chọn cách phá thai nếu đứa bé là con gái. Kết quả là, khoảng cách về giới ngày một gia tăng.

Bị cha mẹ thúc ép lập gia đình, chàng trai quẫn bách làm chuyện điên rồ - Ảnh 2.

Nhiều tiện ích công cộng cũng bị liu đập phá.

Theo Ngân hàng thế giới, năm 2017 số lượng nam giới ở Trung Quốc nhiều hơn phụ nữ là 42 triệu người. Sự chênh lệch này khiến cho cơ hội tìm vợ của nam giới ngày càng khó khăn hơn.

Thêm vào đó, giá trị quà cưới ngày càng gia tăng cũng là một thách thức không nhỏ cho những người đàn ông có thu nhập thấp ở Trung Quốc trong việc tìm bạn đời.

Xu hướng cha mẹ giục con cái kết hôn sẽ đặc biệt gia tăng vào dịp Tết Nguyên Đán khi con cái trở về nhà để ăn Tết cùng gia đình sau khoảng thời gian đi làm hoặc đi học. Đây cũng là dịp cho những cuộc sum họp gia đình lớn, nơi mà ở đó cha mẹ sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về cuộc sống hay tương lai của con cái họ.

Trên Weibo, câu chuyện của Liu đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Một người chia sẻ: "Vấn đề chính ở đây là áp lực kết hôn. Bố mẹ càng tạo áp lực cho tôi, tôi càng hoảng loạn. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu tự hành hạ chính bản thân mình."

"Tôi cảm thấy như bố mẹ đang bức tôi phải phát điên. Tôi chỉ mới 24 tuổi và họ lại sắp xếp cho tôi xem mắt gần như mỗi ngày", một người khác viết.

"Cha mẹ cứ thúc ép chúng ta phải kết hôn và không chịu nổi sức ép, chúng ta vội vã kết hôn để rồi cưới nhầm người. Sau đó, hôn nhân của chúng ta tan vỡ, cha mẹ lại tiếp tục đổ lỗi cho chúng ta lần nữa", nhiều người khác chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại