Bị bỏng nặng ở tuổi 16, cô gái Pháp quyết tâm tìm lại ý nghĩa cuộc đời

Vân Anh |

Vào năm 2013, Julie, 16 tuổi, bị bỏng độ ba trên 40% cơ thể sau một tai nạn. Biến cố đã khiến cô gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất gần như suy sụp.

Vậy điều gì đã giúp cô tìm lại niềm vui trong cuộc sống và trở thành một "ngôi sao" mạng Instagram?

Tai nạn khủng khiếp

16 tuổi. Julie Bourges, Pháp là một cô gái tràn đầy sức sống. Cô mơ ước đỗ vào một trường thương mại giống như cha của mình và tham gia vào các cuộc thi đấu thể dục dụng cụ. Julie đang là một vận động viên tài năng.

Vào ngày 12/2/2013, Julie Bourges cải trang thành một chú cừu nhân Lễ hội hóa trang tổ chức ở trường trung học ở Cagnes-sur-Mer. Cô tự làm trang phục của mình từ vải coton.

Trước khi về nhà, cô hút nốt điếu thuốc cuối cùng. Đầu thuốc đã rơi vào bộ quần áo hóa trang của Julie mà cô không hề hay biết. Lửa bắt đầu bùng lên từ chân phải của Julie và nhanh chóng nuốt chửng cơ thể của cô gái. 

Phản ứng đầu tiên của cô là chạy và hét lên để tìm sự giúp đỡ. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, một người phụ nữ trong cùng khu phố đã chạy đến giúp cô. Bà lấy một vòi nước trong vườn và cố gắng dập tắt đám cháy.

May mắn thay, hàng xóm của Julie là một y tá. Sau khi khống chế đám cháy, bà dùng kéo cắt bỏ trang phục của Julie và bôi lên vết thương một loại dầu bơ. Bạn thân của Julie nhanh chóng gọi cho cứu hỏa và báo cho bố mẹ của cô.

Trong suốt quá trình, Julie đều nhận thức được mọi việc.

Ban đầu, bố mẹ của Julie không ý thức được sự nghiêm trọng của tai nạn khi thấy da và tóc của Julie trông vẫn bình thường. Mái tóc dài của Julie đã không bị thiêu cháy nhờ chiếc mũ mà cô gái đội trong bộ trang phục hóa trang.

Lính cứu hỏa đến và yêu cầu Julie đi tắm. Cô nhớ lại : "Lúc này, tôi thấy mọi thứ thật kinh khủng. Tôi bị bỏng khắp cơ thể". Họ đề nghị Julie nằm xuống cáng để đưa cô ra xe cứu thương. Tuy nhiên, Julie đã từ chối vì cô thấy mọi thứ "vẫn ổn". "Có điều gì đó đã xảy ra và tôi không biết rằng nó rất tồi tệ". Và Julie tự đi ra xe mà không cần sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Lính cứu hỏa quyết định dùng trực thăng để chuyển Julie đến một viện bỏng Sainte-Anne ở Toulouse dành cho các bệnh nhân bị bỏng nặng. Nhưng do trục trặc mà trực thăng đã đến rất muộn. Tai nạn xảy ra vào lúc 16h và sau gần 4 tiếng đồng hồ, trực thăng mới đến nơi.

Kể từ lúc đó, Julie không nhớ gì cả. Cha mẹ đã tường thuật lại cho cô mọi việc.

40% cơ thể của Julie bị bỏng ở mức độ 3. Các bác sĩ đã quyết định để Julie trong tình trạng hôn mê nhân tạo để cho cô không cảm thấy đau đớn và việc ghép da thuận lợi hơn. Julie đã hôn mê suốt 4 tháng.

"Mọi thứ biến mất khi tôi tỉnh lại với cái đầu trọc"

Bị bỏng nặng ở tuổi 16, cô gái Pháp quyết tâm tìm lại ý nghĩa cuộc đời  - Ảnh 1.

Sau khi tỉnh lại, Julie nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu thực sự là một cú sốc với cô gái trẻ. "Điều đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là những mảnh da cấy ghép, mà là tóc trên đầu tôi… Mái tóc đã không còn nữa. 

Các bác sĩ đã cạo đầu Julie để lấy da cấy ghép cho các phần bị bỏng. Trước tai nạn, Julie luyện tập môn thể dục dụng cụ 10 giờ một tuần. Cô trông rất cơ bắp và nặng 47 kg. Giờ đây, Julie chỉ còn 33 kg, không ngực, không cơ bắp và luôn bị cơn chóng mặt hành hạ.

Julie rời bệnh viện vào ngày 12/7 và bắt đầu quá trình điều trị phục hồi.

Bác sĩ cảnh báo Julie rằng cô không thể chơi thể thao cho đến hè năm 2016, 3 năm sau tai nạn. Tuy nhiên, sau khi đi lại được, Julie quyết định bắt đầu luyện tập.

Tuy nhiên, những vết sẹo trên cổ khiến cho Julie gặp nhiều khó khăn khi quay đầu. Nỗi đau từ những vết thương bắt đầu chạm đến tâm trí Julie. "Tôi không còn tin tưởng bản thân mình nữa. Tôi 16 tuổi và tôi đã từng là cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh. 

Mọi thứ đối với tôi thật tuyệt vời. Tôi có một cơ thể đẹp của một vận động viên thể dục dụng cụ. Mọi thứ đã biến mất khi tôi thức dậy với một mái đầu trọc lốc, thân hình ốm yếu và tôi thậm chí còn không thể đi hay đứng trong vòng hai giờ…".

"Ám ảnh trước ánh mắt của người khác"

Tháng 9, Julie quay lại trường học. Vụ tai nạn xảy ra vào năm đầu cấp 3. Nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng mà Julie mà cô được lên thẳng lớp 12.

Một mặt, bạn bè của Julie thể hiện "tinh thần đoàn kết đáng kinh ngạc" với cô. Họ thậm chí còn quay một video để động viên tinh thần Julie. Tuy nhiên, sau lưng cô vẫn là những lời xì xào, những ánh mắt tò mò về những vết sẹo hay những câu hỏi vụng về.

Julie nhớ lại : "Tôi hoảng sợ trước ánh mắt của người khác". Cô mua một bộ tóc giả giống như mái tóc của mình ngày xưa để che dấu chiếc đầu trọc. Julie quàng khen để che cổ và trang điểm để làm mờ sẹo trên mặt.

Julie phải học cách chung sống với những vết sẹo chằng chịt trên khắp cơ thể. "Làn da của tôi không bao giờ có thể giống như của bạn được nữa và tôi buộc phải chấp nhận điều đó". Khi không thể tiếp tục tập thể dục dụng cụ, Julie bắt đầu các bài tập thể hình.

Hồi sinh nhờ Instagram

Bị bỏng nặng ở tuổi 16, cô gái Pháp quyết tâm tìm lại ý nghĩa cuộc đời  - Ảnh 2.

Hai năm sau tai nạn, Julie mở một tài khoản Instagram mang tên @douzefevrier. Tên tài khoản đánh dấu ngày mà tai nạn khủng khiếp xảy ra với cô và cũng là để những người quen của cô không nhận ra.

Julie đăng bức ảnh đầu tiên và kể câu chuyện về những vết sẹo. Những bình luận đầu tiên thôi thúc cô tiếp tục. Cô chụp ảnh những vết sẹo cho những người muốn nhìn thấy chúng để truyền cảm hứng cho những người luôn tự ti vì những khiếm khuyết trên cơ thể. 

Cô đã nhận được những bình luận như "Bạn có những vết sẹo lớn và bạn đã cho mọi người thấy. Còn tôi bị rạn da và tôi thậm chí còn không dám mặc quần sóc". Julie viết trả lời "Mỗi người trong chúng ta đều có vấn đề của mình và chúng ta đều phải chiến đấu. Không thể so sánh vấn đề nào quan trọng hơn vấn đề nào".

Giờ đây, Julie đã thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngoại hình của mình. Cô thoải mái mặc quần sóc đi dạo trên bãi biển Cannes hay trình diễn đồ tắm trong một cửa hàng ở Paris. Julie đã không còn sợ hãi. 

Cô muốn mình trở thành một nhân vật có thể mang lại niềm hi vọng cho mọi người. Thậm chí, nếu có một lời đề nghị phẫu thuật để xóa sẹo, cô cũng sẽ từ chối. "Tai nạn đã phá hủy tôi, nhưng tai nạn cũng đã tạo ra một Julie hoàn toàn mới. 

Có một khoảng cách lớn giữa cô gái 16 tuổi ngày xưa và người phụ nữ hôm nay". Julie thường so sánh mình với chim phượng hoàng. Giống như loài chim huyền thoại này, cô đã được hồi sinh từ đống tro tàn.

Hiện nay, tài khoản của Julie có hơn 300.000 người theo dõi. Cô gái trẻ đã thực sự trở thành một ngôi sao mạng xã hội. Đằng sau những vết sẹo là một cơ thể đầy sức sống và niềm lạc quan. Trong tương lai, Julie đặt mục tiêu trở thành một huấn luyện viên thể thao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại