Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát

LT |

Họ đều là những cô gái xinh đẹp và cực thông minh, có học vấn và đam mê nhưng lại bị chính cha mình giam cầm, cô lập giữa chốn cung điện nguy nga tráng lệ.

Nhắc đến danh xưng công chúa, ai cũng nghĩ ngay đến những cô gái xinh đẹp sống trong cung điện dát vàng nguy nga tráng lệ, có kẻ hầu người hạ và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thế nhưng không phải cô công chúa nào sinh ra cũng được hưởng phúc phần đó, chẳng hạn như câu chuyện về bi kịch cuộc đời của 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi, con gái đức vua Abdullah bin Abdulaziz.

Bi kịch 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi

Nổi tiếng là một ông vua giàu có, hay còn được gọi là tỷ phú khét tiếng khi sở hữu khối tài sản ước tính 15 tỷ USD, đức vua Abdullah bin Abdulaziz, quốc vương Ả Rập Saudi khiến người ta phải choáng ngợp về mức độ giàu có của mình.

Không chỉ giàu về vật chất, vua Abdullah còn "giàu" cả đường con cái khi có tới hơn 30 bà vợ và 40 người con, cả nam lẫn nữ.

Tuy nhiên, trong số đó có 4 cô công chúa Sahar, Maha, Hala và Jawaher Al Saud (đều cùng một mẹ) lại bị đối xử bất công hơn cả. Tất cả là vì họ là phụ nữ nhưng lại dám chống lại lời của vua cha, dám đòi quyền bình đẳng, tự do cho chị em phụ nữ.

Sinh ra trong một gia đình quyền quý, giàu có như vậy, khi còn trẻ, 4 cô công chúa cũng có một tuổi thơ khá êm đềm. 

Họ được đi trượt tuyết tại những khu nghỉ dưỡng sang trọng ở châu Âu, mua sắm đồ đắt tiền thả phanh, còn được vua cha tặng cho những đồ trang sức bằng vàng, kim cương vô cùng quý giá.

Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát - Ảnh 1.

Các công chúa và cha của họ, Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz, trong một bức ảnh chụp từ khi họ còn nhỏ. Từ trái qua: Sahar, Jawaher, Hala (trên vai nhà vua) và Maha.

Thế nhưng cuộc sống của 4 nàng công chúa xinh đẹp bắt đầu trở thành bi kịch khi mẹ của họ bỏ trốn khỏi cung điện và lên tiếng về những bất công mà chính bà đã phải trải qua.

Họ bị chính cha mình, đức vua Abdullah, sai người nhốt trong những chiếc lều chứa đầy trái cây tươi và các món ăn trên một khu đất rộng 85 mẫu, trị giá 740 triệu đô la bao gồm một sân bay trực thăng có sơn chữ cái đầu trong tên của nhà vua.

Mỗi người trong số họ chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường nhưng biết làm sao được khi họ trở thành "tù nhân" của chính cha mình.

Nhà vua Abdullah (khi ấy 89 tuổi) không chỉ cấm những người đàn ông khác đến gần 4 con gái của mình mà còn giam cầm họ ở nơi tối tăm, ngột ngạt trong cung điện.

Con gái lớn của nhà vua, Sahar, 42 tuổi, đã nói chuyện với The New York Post trong một cuộc điện thoại lén lút rằng: "Chúng tôi bị cắt đứt và cô lập với thế giới bên ngoài. Không ai có thể đến gặp chúng tôi và chúng tôi không thể gặp ai. Chính vua cha và các anh em cùng cha khác mẹ của chúng tôi làm việc đó".

Tại sao họ lại bị giam cầm như vậy?

Bởi vì họ tin rằng phụ nữ ở Ả Rập Saudi, một trong những quốc gia Hồi giáo khắt khe nhất thế giới, không nên được tự do. Mẹ của họ, Alanoud Al Fayez, từ lâu đã trốn sang London vì không chịu được những khổ cực và tù túng trong cung điện hoành tráng ấy.

Khi các chị em của công chúa Sahar công khai lên tiếng phản đối việc phụ nữ bị giam giữ bất hợp pháp và bị đưa vào các trại tâm thần, nhà vua đã không còn coi họ là con gái của mình.

Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát - Ảnh 2.

Al Fayez với các con gái của bà.

Mẹ đẻ của 4 nàng công chúa, bà Al Fayez, nói: "Các con gái của tôi cũng từng có một cuộc sống bình thường ở Ả Rập Saudi, nhưng chúng là những người phụ nữ có tư tưởng tự do, và cha của chúng ghét điều đó.

Chúng là những người rất thấu hiểu về hoàn cảnh của phụ nữ ở Ả Rập Saudi và trên khắp thế giới vì vậy chúng quyết định phải nói ra điều gì đó. Và hậu quả là trở thành tù nhân".

Bị hắt hủi vì đẻ toàn con gái

Alanoud Al Fayez là mẹ đẻ của cả 4 cô công chúa Sahar, Maha, Hala và Jawaher Al Saud. Bà Al Fayez vốn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Ả Rập. Bà vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bà nhìn thấy vua Abdullah.

Đó là năm 1972. Khi đó mà mới 15 tuổi, trong khi nhà vua đã 48 tuổi và ngay lập tức bà được thông báo rằng Abdullah chính là chồng của bà.

"Tôi đã được gả cho ông ấy trong một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt sẵn", Al Fayez nói.

Mặc dù lấy dược chồng là vua, được tận hưởng cuộc sống giàu sang, có kẻ hầu người hạ nhưng bà Al Fayez nhanh chóng cảm thấy đơn điệu, buồn chán. "Sau khi bị ép kết hôn, Abdullah thi thoảng sẽ tới phòng tôi trong vài giờ như một vị khách.

Sau đó ông ta đến với mấy bà vợ khác, vậy nên bạn thậm chí còn chẳng có mâu thuẫn, cãi vã như các cặp vợ chồng bình thường khác", bà al Fayez tiết lộ.

Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát - Ảnh 3.

Bà Al Fayez (chính giữa) và các con gái của bà.

Trong vòng 4 năm sau lễ cưới, bà Al Fayez sinh hạ 4 cô con gái. Điều này là không thể chấp nhận được. Trong mắt nhà vua, bà không có khả năng sinh con trai và bị coi là thứ vô dụng.

Vua Abdullah đã tự ý ly dị Al Fayez vào khoảng những năm 1980, bà không hề phát hiện ra điều này, mãi đến 2 năm sau mới biết được sự thật thông qua một người khác. Bởi lẽ, ở Ả Rập Saudi, chồng có thể ly dị mà vợ không hay biết.

"Thực sự thì ông ta đã ly dị tôi nhiều lần và lạm dụng tôi rồi sai lính đánh đập tôi. Giọt nước làm tràn ly là khi các con gái tôi bị ốm, họ không để tôi chăm sóc hay theo dõi việc điều trị. Điều đó thôi thúc tôi phải thoát khỏi nơi đây, đến phương Tây và nói cho thế giới biết về sự lạm dụng phụ nữ ở Ả Rập Saudi", bà Al Fayez nói.

Khi nói đến quyền của phụ nữ, Ả Rập Saudi là nước có luật nhân quyền tồi tệ nhất thế giới. Phụ nữ không có tiếng nói trong việc nuôi dạy con cái của họ, họ không thể đến trường, đi du lịch, mở tài khoản ngân hàng, thực hiện bất kỳ loại hình kinh doanh nào hoặc điều trị y tế - đặc biệt là phẫu thuật phụ khoa - mà không có sự cho phép của nam giới. 

Ở nơi công cộng, mọi thứ trừ mắt và tay phải được che lại, và sự vi phạm nhỏ nhất có thể dẫn đến án tử hình.

Với sự giúp đỡ của một trong những nhân viên bảo vệ của Abdullah, Al Fayez đã trốn khỏi khu nhà trong đêm tối đến sân bay Jeddah và nhờ sự giúp đỡ của một nhóm nữ quyền, cuối cùng bà đã bay được tới London.

Đó là một quyết định đau đớn. Al Fayez nói rằng bà sẽ bỏ trốn cùng các con gái của mình, nhưng Abdullah đã tịch thu hộ chiếu của 4 cô công chúa và tách họ ra khỏi mẹ. Al Fayez cho rằng nhà vua sẽ phải thả các con ra để tránh khỏi những cáo buộc công khai của bà trên báo chí.

Hoặc ít nhất thì cuộc sống của 4 cô gái sẽ tốt hơn mẹ, bà nghĩ ông sẽ không ngược đãi con mình. "Rời bỏ con là một điều vô cùng khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng phải chịu điều này. Mà hơn hết, chúng cũng là con gái của ông ta", bà nói.

Cuộc sống của những "tù nhân" trong cung điện

Vậy mà mọi tính toán của bà Al Fayez đã hoàn toàn sai...

Vào năm 2002, chưa đầy 1 năm sau khi bà trốn thoát, vua Abdullah bắt đầu hành hạ các con gái của mình. Họ liên lạc qua điện thoại với mẹ và nói rằng bố của họ đã dùng thức ăn và nước uống để khiến họ phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Các con của tôi đã cảm thấy bị áp bức từ trước khi tôi rời đi, nhưng khi tôi trốn thoát được khỏi nơi địa ngục đó, ông ta thề sẽ giết chúng từ từ. Cũng có thời điểm, ông ta đã cố đưa tôi trở lại. Ông ta nói mình sẽ ly hôn và thả các con ra, nhưng đó không phải sự thật, tôi không thể tin điều đó", bà Al Fayez nói.

Vào khoảng năm 2005, đó là lần đầu tiên bà bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của các con. "Khi ấy tôi nghĩ bây giờ ông ta sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí là trừng phạt bọn trẻ cho tới chết. Đó chính xác là những gì ông ta đang làm".

Vua Abdullah đã nhốt công chúa cả Sahar và công chúa út Jawaher trong một khu vực của cung điện, còn công chúa Mahar và Hala thì bị giam trong một căn phòng nhỏ khác. Các bác sĩ thậm chí cũng không được đưa đến. Những căn phòng mà họ bị nhốt rất nóng, họ lả đi vì sức nóng của sa mạc. Họ bị mất nước, buồn nôn và say nắng.

Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát - Ảnh 4.

Nhà vua Abdullah.

Sahar nói rằng nhà vua đã bỏ đói tất cả 4 chị em cô. "Chúng tôi đã không có một bữa ăn đầy đủ trong hơn một tháng và bị buộc phải ăn đồ hộp mà phải cạy mở bằng giũa móng tay", cô nói.

"Chúng tôi không phải là những thiên thần từ trên trời rơi xuống như một món quà cho cha mình, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không phạm tội hay làm bất cứ điều gì để phải chịu cảnh đọa đày như vậy".

Không chỉ bị bỏ đói và ở nơi tồi tàn, 4 cô gái còn thường xuyên bị tra tấn. "Những gã đàn ông là những người anh em cùng cha khác mẹ của chúng tôi dùng gậy gộc đánh đập chúng tôi. Họ hét lên rằng chúng tôi sẽ chết ở đây", Sahar cho biết.

Hôn nhân không phải là lối thoát

4 nàng công chúa đều nói rằng họ mơ ước được kết hôn với một hoàng tử nhưng họ không có cơ hội được gặp người đàn ông của đời mình. "Ông ta không để ai hỏi cưới chúng, dọa giết bất cứ ai có ý định đó", bà Al Fayez nói. Bà cũng cảm nhận được nỗi đau của các con nhưng vẫn luôn tự nhủ mỗi đứa con của mình đều thật mạnh mẽ và đặc biệt.

Bà kể: "Sahar rất thông minh và luôn khiến chúng tôi bật cười. Con bé là chị cả và là một nghệ sĩ, một người có tư tưởng tự do.

Maha thì nhạy cảm, có thiên hướng về kinh doanh và chính trị. Hala rất nhân từ và sáng dạ, con bé học chuyên ngành tâm lý và tốt nghiệp đứng đầu lớp. Nó cũng thích chơi piano và sáng tác nhạc. Jawaher, đứa út thì có phần tính cách rất giống Maha, rất yêu nhạc, muốn lấy bằng về âm nhạc".

Bí ẩn cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện nguy nga: 4 nàng công chúa Ả Rập Saudi bị chính vua cha giam cầm, vùng vẫy không tìm được lối thoát - Ảnh 5.

Công chúa Jawaher (trái) và Sahar bị quản thúc trong cung điện.

Ngay từ khi còn nhỏ, bà Al Fayez đã dạy các con phải mạnh mẽ, đứng lên trước người cha quyền lực của họ và bây giờ, điều đó đang có tác dụng.

Điều đáng nói ở đây là vua Abdullah cũng có nhiều con gái với các bà vợ khác nhưng ông đối xử rất tốt với họ.

Chẳng hạn như, công chúa Adilla đã kết hôn với một doanh nhân Ả Rập giàu có. Công chúa Aliya đã được cha chỉ định vào vị trí lãnh đạo cho chương trình dịch vụ xã hội Jeddah. Công chúa Maryam thì đang làm bác sĩ tại châu Âu. Con gái út của nhà vua, Sahab thì kết hôn với vua Bahraini, Hamad bin Isa Al Khalifa vào năm 2011.

Vậy tại sao 4 cô nàng công chúa, con gái của bà Al Fayez, lại bị đối xử khác biệt như vậy?

Bà Al Fayez cho biết: "Ông ta căm thù sự thẳng thắn của các con gái của tôi nhưng nguyên nhân sâu xa nhất chính là tôi không sinh được con trai cho ông ta. Bọn trẻ cũng giống như tôi, khiến ông ta thấy phiền".

Al Fayez nhận được rất ít sự giúp đỡ trong công cuộc giải cứu con gái. Bà đã từng thuê các luật sư người Anh và Mỹ nhưng vua Abdullah từ chối thẩm vấn. Công chúa Sahar và Jawaher cũng từng công bố một video cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.

Nhưng kể từ sau cái chết của vua Abdullah vào tháng 1 năm 2015, người ta không còn thấy tin tức của 4 nàng công chúa ấy nữa. Tuy nhiên, Sahar từng cho biết: "Cha tôi nói rằng sau khi ông ấy qua đời, các anh em của chúng tôi sẽ tiếp tục giam giữ chúng tôi và lạm dụng chúng tôi".

(Nguồn: NYPost)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại