Bị 1 phụ nữ tiếp cận ở cửa khẩu, người đàn ông liền thấy choáng váng, vội lên mạng cảnh báo người khác

Gia Linh |

Người đàn ông sau đó đã chụp lại được hình ảnh phía sau của người phụ nữ và đăng bài để cảnh báo những người khác.

Bạn sẽ làm gì khi bị một người lạ bắt chuyện ở ngoài đường? Tỏ ra thân thiện, nói chuyện một cách bình thường? Hay xin lỗi, tỏ ý mình không có thời gian rồi nhanh chóng đi trước? Một người đàn ông ở Malaysia vừa chia sẻ tình huống đáng sợ mà bản thân vừa gặp phải, hy vọng có thể cảnh báo cho những người khác để họ không gặp phải những nguy hiểm tương tự. 

Trải nghiệm gây tranh cãi ở sân bay của người đàn ông

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership của Singapore, sự việc xảy ra tại cửa khẩu Johor Bahru nằm ở giữa biên giới 2 nước Singapore và Malaysia. Lúc đó là khoảng 10 giờ 20 phút đêm ngày 9/11, đột nhiên có một người phụ nữ tiếp cận anh Jayden Chim. 

Họ gặp nhau ở chỗ cửa hàng bánh kẹo Rotiboy ở chỗ tòa nhà Hải quan, Xuất nhập cảnh và Kiểm dịch Sultan Iskandar, thuộc cửa khẩu Johor Bahru, nơi nhiều người Singapore lui tới.

Ngay sau khi người phụ nữ đến gần và hỏi vài câu, anh Jayden đã lập tức cảm thấy choáng váng. May mắn là anh đã cố hết sức giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, khẳng định mình không có thời gian rồi rời đi nhanh chóng, nếu không thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với anh. 

Bị 1 phụ nữ tiếp cận ở cửa khẩu, người đàn ông liền thấy choáng váng, vội lên mạng cảnh báo người khác - Ảnh 1.

Bài đăng được anh Jayden Chim chia sẻ đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

"Tôi vừa mới tới Johor Bahru. Tôi ở gần Rotiboy ở tòa nhà Hải quan, Xuất nhập cảnh và Kiểm dịch và có một người phụ nữ Trung Quốc hỏi tôi: "Anh làm việc ở Singapore à? Ngày mai là ngày đầu tiên tôi làm việc ở Singapore, anh có biết việc làm part-time nào có thể giới thiệu cho tôi không?".

Tôi đã trả lời là tôi không biết, khi nghe thấy giọng cô ta, dù đã nín thở, tôi vẫn ngửi thấy có mùi gì đó từ cô ta. Rồi tôi thấy choáng váng đầu óc. Sau đó tôi bảo cô ta là mình không có thời gian. Tôi đoán cô ta thuộc băng đảng những kẻ đi thôi miên người khác. Nhưng may là tôi đã về được nhà một cách an toàn", trích bài đăng của anh Jayden.

Anh Jayden cũng đã chụp lại được hình ảnh đằng sau của người phụ nữ đã bắt chuyện với anh và lên mạng đăng tải câu chuyện để cảnh báo cho những người khác. 

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của người đàn ông đã trở nên vô cùng viral, được chia sẻ lại tới hơn 7000 lượt. Nhiều người còn để lại các bình luận khẳng định người phụ nữ kia là thành viên của các hội nhóm thôi miên đang đi khắp nơi với mục đích lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.  

Bên cạnh đó, cũng có một số người nghi ngờ cho rằng có thể người đàn ông đã quá nhạy cảm về chuyện xảy ra. 

Một người thậm chí đặt ra câu hỏi rằng tại sao người đàn ông bị ảnh hưởng bởi mùi hương lạ từ người phụ nữ mà chính cô ta lại không bị làm sao? Một netizen thì dự đoán có thể người đàn ông thấy chóng mặt vì anh ta nín thở quá lâu.  

Đã từng có vụ việc tương tự xảy ra, vậy thuật thôi miên có thật không?

Hiện chưa rõ người phụ nữ bí ẩn được anh Jayden nhắc tới có phải là kẻ có khả năng thôi miên với mục đích lừa đảo hay không, nhưng vào tháng 4/2023 đã từng có trường hợp một phụ nữ Malaysia bị lừa theo cách tương tự. 

Theo đó, người phụ nữ này đã tự nguyện đưa trang sức bằng vàng của mình trị giá 70.000 Ringgit (tương đương khoảng 360 triệu VNĐ) và số tiền mặt là 1.600 Ringgit (tương đương hơn 8 triệu VNĐ) cho một người lạ lần đầu gặp mặt sau khi rơi vào tình trạng không tỉnh táo. 

Theo đó, người phụ nữ này đang bán hàng vào một buổi sáng thì có một phụ nữ từ đâu chạy đến khóc lóc và cầu xin người phụ nữ, nói rằng muốn giúp đỡ con gái của cô. Một người phụ nữ khác cũng xuất hiện và nói rằng bà ta biết một "chuyên gia" có thể giúp đỡ.

Bị 1 phụ nữ tiếp cận ở cửa khẩu, người đàn ông liền thấy choáng váng, vội lên mạng cảnh báo người khác - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Vậy là nạn nhân đã đưa 2 người phụ nữ lạ mặt về nhà, đưa hết đồ trang sức, thậm chí còn rút tiền đưa cho chúng. Sau khi sự việc kết thúc, cô mới nhận ra mình bị lừa và đến đồn cảnh sát để báo án. Hiện chưa rõ cảnh sát đã giúp cô lấy lại tiền từ những kẻ lừa đảo hay chưa, nhưng câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt và đặt ra câu hỏi, vậy thuật thôi miên có tồn tại không?

Những câu chuyện tương tự như vậy cũng từng xảy ra ở Việt Nam. Nhiều nạn nhân cho biết họ đang bán hàng, có người vào mua món hàng trị giá thấp nhưng đưa tiền có mệnh giá cao, đang loay hoay trả lại tiền thì không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà lấy toàn bộ tiền trong két ra đưa cho người lạ. Đến khi sực tỉnh thì vị "khách" đã cao chạy xa bay.

Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng khả năng thôi miên có thật, nhưng người có khả năng thôi miên rất hiếm, chỉ xuất hiện ở một số nước trên thế giới. Hiện tại ở Việt Nam chưa phát hiện được trường hợp nào có khả năng thôi miên. Hình thức người ta gọi là thôi miên được các đối tượng sử dụng để cướp đoạt tài sản của người dân thực chất chỉ là do một loại hương liệu chứa các thành phần có thể gây ảo giác, mất ý chí tạm thời. 

Hương liệu có thể là thuốc nước, mùi hương tẩm vào đồ vật đưa qua mặt nạn nhân gây mê muội tạm thời. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng có thể dùng các chiêu trò kết hợp như dùng lời nói đánh lạc hướng, hoặc dùng sự nhanh tay nhanh mắt khiến cho nạn nhân, thường là những người có tuổi với phản xạ chậm, hoặc người có tâm lý yếu không thể quản lý được tài sản của mình. 

Do đó, để đề phòng những trường hợp này, khi gặp người lạ, bạn hãy chú ý tới hành động của họ. Nếu như chỉ tình cờ gặp và khi họ nhờ bạn như tắt điện thoại hoặc đọc thư hoặc làm những việc khác, tuyệt đối không làm hộ vì dễ dính bẫy của họ. Tránh đứng gần họ, tốt nhất nên giữ khoảng cách hoặc rời đi nơi khác càng nhanh càng tốt. 

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại