Bé trai bị bố đẻ tẩm độc và tra tấn đến chết, dư luận bàng hoàng trước đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời cùng câu nói nghẹn đắng

CHI CHI |

Hình ảnh chật vật, thê thảm và cô độc của bé trai 6 tuổi bị chính người thân thiết nhất sát hại đã khiến cả phòng xử án chết lặng.

Cuối tháng 11, tòa án Anh quốc đã mở phiên tòa xét xử vụ án bạo hành trẻ em nghiêm trọng diễn ra vào tháng 6/2020 với nạn nhân là bé trai 6 tuổi tên Arthur Labinjo-Hughes. Thủ phạm đã giết hại em chính là bố đẻ Thomas Hughes (29 tuổi) và mẹ kế Emma Tustin (32 tuổi).

Bố mẹ của Arthur ly hôn khi em còn nhỏ. Cậu bé vốn là một đứa trẻ bình thường, vui vẻ với cuộc sống bình yên. Thế nhưng vào đầu năm 2020, mẹ của Arthur bị bắt vào tù vì tội đâm chết bạn trai nên bé được đưa đến nhà bố và mẹ kế ở. Chỉ 3 tháng sau khi Thomas nhận quyền chăm sóc con, Arthur đã qua đời với tình trạng suy dinh dưỡng và ốm yếu trầm trọng.

Bé trai bị bố đẻ tẩm độc và tra tấn đến chết, dư luận bàng hoàng trước đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời cùng câu nói nghẹn đắng - Ảnh 1.

Ảnh chụp bé Arthur và người bố máu lạnh Thomas

Trong 3 tháng địa ngục, nạn nhân đã bị bố và mẹ kế bỏ đói, đánh đập, tra tấn dưới nhiều hình thức. Sau khi qua đời, kết quả kiểm tra pháp y còn cho thấy cậu bé đã bị đầu độc bằng cách cho ăn một lượng muối cực kỳ lớn, dẫn đến bệnh tật nghiêm trọng. Trong thời gian cuối đời, Arthur gầy ốm đến mức như cái xác vô hồn, đi lại cũng khó khăn.

Trong phiên tòa xét xử hôm 23/11, một đoạn video dài 2 phút rưỡi từ camera an ninh trong nhà ghi lại những khoảnh khắc cuối đời của bé Arthur đã được công bố. Đi kèm với đó là một đoạn ghi âm dài 23 giây ghi lại những lời kêu cứu thoi thóp của bé trước khi mất. Công tố viên cho biết clip được quay vào 8 rưỡi sáng ngày 16/6 năm ngoái, chỉ vài tiếng trước khi em bị bố đánh đến chết.

Trong clip, cậu bé 6 tuổi xuất hiện tiều tụy, khập khiễng bước đi chậm chạp và nét mặt tỏ rõ sự đau đớn. Arthur cố lê bước đi để kéo chiếc chăn dưới đất nhưng mất gần 3 phút em cũng chỉ đi được một đoạn vì đã không còn sức lực. Hình ảnh đáng thương, tuyệt vọng của Arthur đã khiến những người tham dự phiên tòa đều chết lặng.

Cậu bé 6 tuổi vật lộn trong tuyệt vọng, đau đớn vì bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ

Bên cạnh đó, đoạn ghi âm 23 giây cũng chứa nội dung gây xúc động mạng. Arthur đã thều thào 4 lần câu nói: "Không có ai yêu con cả" và nói 7 lần câu "Không có ai cho con ăn".

Chưa dừng lại ở đó, các đoạn video từ camera an ninh khác còn vạch trần rất nhiều tội ác kinh hoàng của vợ chồng Thomas. Có lần, Arthur đã bị phạt đứng 14 tiếng đồng hồ ở hành lang và sau đó ngã quỵ xuống dưới sàn nhà. Một đoạn clip khác cho thấy em khóc lóc dữ dội và hét cầu cứu: "Bố sắp ném con ra ngoài cửa sổ". Bé trai cũng thường xuyên bị bố và mẹ kế mắng chửi, sỉ nhục bằng lời nói.

Bé trai bị bố đẻ tẩm độc và tra tấn đến chết, dư luận bàng hoàng trước đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời cùng câu nói nghẹn đắng - Ảnh 5.

Tình cảnh lúc cuối đời của bé Arthur khiến mọi người vô cùng thương xót

Sau khi bị bố bạo hành đến tử vong hôm 16/6/2020, các bác sĩ ghi nhận em qua đời trong tình trạng tím tái cả người, môi lạnh ngắt, đầu có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng do bị vật nặng liên tục đập mạnh vào trong thời gian dài. Bồi thẩm đoàn cho biết lúc mất, trên người em có tổng cộng 130 vết thương lớn nhỏ khắp mọi nơi, bao gồm cả vết thương mới lẫn cũ.

2 tháng trước khi qua đời, bà nội của Arthur đã nhận ra các vết bầm tím trên người cháu và báo nhân viên xã hội. Tuy nhiên họ không có hành động nào điều tra sự việc. Công tố viên cho rằng bố và mẹ kế đứa trẻ đã đánh lừa các nhân viên xã hội về những vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Hiện phiên tòa xét xử cặp đôi ác quỷ vẫn đang diễn ra và bản án cho họ sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại