Bé Gia Hân: "Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy"

Long Phạm |

Đó chính là chia sẻ của bé Gia Hân tại chương trình Mặt trời bé con.

Tối qua (25/11), tập 12 Mặt trời bé con đã lên sóng với sự thăng hoa của những thần đồng nhạc cổ điển. Cá tính nhất phải kể tới cô bé Gia Hân, tới từ Hà Nội. Tuy mới 10 tuổi, nhưng cô bé này đã có những suy nghĩ rất già dặn.

Gia Hân chỉ thích bi kịch và sự tĩnh lặng, không thích ồn ào, sôi động. Vì thế, cô bé không ưa nhạc pop mà chỉ nghe Opera – loại hình âm nhạc rất hàn lâm. Gia Hân còn thẳng thắng phát biểu: "Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy ạ". 

Trên sân khấu Mặt trời bé con, Gia Hân đã khiến nhiều khán giả choáng ngợp khi trình diễn bài Think of me theo phong cách bán cổ điển không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Cô bé thể hiện rõ chất giọng nữ cao trong sáng, bay bổng của mình và sử dụng được cả giả thanh, vút lên tận E5, F5, thậm chí là B5.

Chia sẻ của bé Gia Hân.

Sau Gia Hân, khán giả lại bất ngờ trước sự xuất hiện của thần đồng piano Leo, tới từ Anh quốc.

Mới tới 6 tuổi, Leo mới được học piano, nhưng chỉ một năm sau đã phá kỉ lục thế giới để trở thành người học piano nhanh nhất và xếp cấp độ 8 (cấp cao nhất) tại các cuộc thi piano. Leo còn từng tham gia Britain’s Got Talent và được Simon Cowell gọi là "siêu nhân piano".

Bé Gia Hân: Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy - Ảnh 2.

Bé Leo

Leo chia sẻ, mỗi ngày cậu bé dành tận 3 tiếng để học piano và hoàn toàn vì đam mê chứ không bị ép buộc. Cậu nói: "Cháu thích bản thân phải tự nỗ lực".

Bé Gia Hân: Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy - Ảnh 3.

Trên sân khấu Mặt trời bé con, Leo đã bịt mắt để trình diễn những bản piano cổ điển với tốc độ thần sầu.

Chia sẻ của bé Leo.

Khác với các bé khác, bé An Khánh dù còn rất nhỏ nhưng lại có niềm đam mê với các cơn bão vì "choáng ngợp trước sức mạnh và sự tàn phá của nó".

An Khánh tìm hiểu rất kĩ về bão nên tích lũy được vốn kiến thức vô cùng rộng lớn, khiến ai cũng phải nể. Cậu bé có thể nhìn vào hình chụp vệ tinh và đọc được tên, cấp độ cũng như từng đặc điểm cụ thể của mọi cơn bão trên khắp mọi miền thế giới, kể cả những cơn bão xảy ra từ hàng chục năm trước.

Bé Gia Hân: Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy - Ảnh 5.

Bé An Khánh

Thậm chí, An Khánh còn biết được những hậu quả, thiệt hại mà từng cơn bão gây ra. Chính MC Lại Văn Sâm cũng phải nể phục và cảm ơn An Khánh vì kiến thức của cậu bé.

Chia sẻ của bé An Khánh.

Bé Thanh Phụng tới từ Đồng Nai lại có ước mơ khá lạ là lớn lên trở thành công nhân.

Thanh Phụng có khả năng nhớ mọi ngày tháng trong năm, cả âm lịch lẫn dương lịch. Hễ MC Lại Văn Sâm đọc bất kì một ngày dương lịch nào, cậu bé cũng chỉ ra được đó là thứ mấy, ngày mấy âm lịch.

Bé Gia Hân: Nhạc pop ngày nay linh tinh, cứ kiểu gì ấy - Ảnh 7.

Bé Thanh Phụng.

Điều này khiến Lại Văn Sâm vô cùng bất ngờ, vì chính anh là người cầm lịch mà còn phải nhìn mãi mới ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại