Bé gái giống ông chú hàng xóm như đúc, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ bí mật không tưởng

Đinh Kim |

Phát hiện con gái nhà hàng xóm càng lớn càng giống mình, người đàn ông âm thầm làm xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng.

Theo Sohu, gia đình anh Vương và Anh Trương cùng sống tại một khu nhà ở Quảng Châu (Trung Quốc). Quan hệ của hai gia đình rất tốt, thường xuyên qua lại trò chuyện cùng nhau. Tình cờ, vợ của anh Vương và anh Trương lại mang thai cùng thời điểm, thậm chí sinh con ở cùng bệnh viện trong cùng một ngày.

Vợ anh Vương sinh con trai, còn vợ anh Trương sinh con gái. Anh Vương nhận bé gái nhà anh Trương làm con nuôi, thường dẫn cả hai đứa trẻ đi chơi. Dạo gần đây, anh cảm thấy rất khó chịu vì thường xuyên nghe người khác nhận xét mình và con gái nuôi giống nhau như hai giọt nước.

Mọi người nói quá nhiều khiến anh Vương bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, lén lấy tóc của con gái nuôi đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy cô bé thực sự là con ruột của anh. Anh Vương lập tức nghĩ đến việc trao nhầm con trong bệnh viện nhưng sự thực phía sau khiến anh "chết lặng".

Bé gái giống ông chú hàng xóm như đúc, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ bí mật không tưởng - Ảnh 2.

Người đàn ông choáng váng khi xem kết quả xét nghiệm ADN, không ngờ hàng xóm lén tráo đổi con của hai gia đình. Ảnh minh họa

Hóa ra, khi biết vợ sinh con trai, anh Trương đã tráo đổi đứa trẻ với con gái của anh Vương. Anh Trương đã có con trai đầu nên muốn có con gái thứ hai. Ngoài anh Trương, các thành viên khác trong cả hai gia đình lúc đó đều chưa biết giới tính của hai đứa trẻ. Do đó, họ đưa con về nuôi mà không nghi ngờ gì.

Biết được sự thật, anh Vương vô cùng đau khổ, không biết phải làm sao khi con gái nuôi bất ngờ thành con ruột, còn đứa trẻ anh tận tâm nuôi nấng bao năm bỗng thành con người ta. Quá bức xúc, anh Vương quyết định kiện anh Trương vì tội đánh tráo hai đứa trẻ.

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung từng xôn xao trước câu chuyện hai cặp vợ chồng ở Trung Quốc nuôi con trai bị trao nhầm của nhau suốt 30 năm.

Cụ thể, ông Cheng Chengfei và bà Ji Guohua chào đón con trai vào ngày 23/9/1983 ở bệnh viện địa phương tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Cùng ngày, một cặp vợ chồng khác là Li Linquan và Luo Shuhui cũng đón con trai tại đây.

Các y tá đã vô tình trao nhầm con cho hai cặp vợ chồng nhưng họ không phát hiện. Mãi tới khi con gái của ông Cheng thấy một bé trai 4 tuổi ở trường mầm non cô đang công tác rất giống với bố mình, hai gia đình mới nhận ra đã nuôi nhầm con và đệ đơn kiện bệnh viện.

Bệnh viện thừa nhận với Tòa án nhân dân Suichang rằng đã phạm sai lầm và đồng ý bồi thường cho mỗi gia đình 1.000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng).

Hai gia đình cho rằng tình thân không chỉ là do cùng chung dòng máu. Thêm vào đó, họ sống cũng khá gần nhau, hai đứa trẻ có thể đến thăm bố mẹ ruột của mình bất cứ lúc nào. Do đó, gia đình ông Chang và gia đình Li quyết định không đổi lại con, chỉ hoán đổi họ và đưa họ của cha mẹ nuôi vào tên đệm.

Trong suốt 30 năm sau đó, cả hai gia đình gắn kết với nhau, tổ chức sinh nhật chung cho hai con. Hai cậu bé ngày nào giờ đã lấy vợ và sinh con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại