Bé gái đi đường vô tình lãnh hơn trăm phát súng chỉ bởi nhầm lẫn tai hại của cậu nhóc 8 tuổi

IMACHO |

Chỉ vì cho rằng cây súng vừa nhặt được là súng giả nên cậu bé 8 tuổi đã gây ra thương tổn nặng nề cho người đi đường, thậm chí khiến nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ bị liệt người.

Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào tháng 12 năm ngoái tại Phụ Dương, Trung Quốc. 

Theo tờ Anhui Business News đưa tin, khi đó, Zhang Shuting, 11 tuổi, đang đi ngang cửa hàng tạp hóa thì vô tình bị trúng liên tiếp hơn 100 phát súng từ một cậu bé 8 tuổi. 

Cậu bé này trước đó vừa nhặt được khẩu súng bắn chim dưới đất và tưởng nhầm là đồ chơi nên vô tư đùa nghịch và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bé gái đi đường vô tình lãnh hơn trăm phát súng chỉ bởi nhầm lẫn tai hại của cậu nhóc 8 tuổi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bị tấn công bất ngờ, Zhang không thể tránh né kịp thời. Ngay sau khi trúng đạn, cô bé đã cảm thấy chóng mặt và nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tại đây, các bác sĩ xác định Zhang bị tổn thương nhiều khu vực trên cơ thể, trong đó có hệ thần kinh, và cần phải lập tức được phẫu thuật để lấy đạn ra khỏi người. 

Bệnh viện cũng không cam kết có thể lấy ra hết được toàn bộ đạn trên người cô bé không vì chúng nằm ở khắp nơi, sâu trong da thịt.

Sau khi phẫu thuật, Zhang đối mặt với nguy cơ bị liệt một phần cơ thể vì hơn 10 viên đạn vẫn còn nằm ở cổ và 9 viên khác rải rác khắp tay phải của em.

Bé gái đi đường vô tình lãnh hơn trăm phát súng chỉ bởi nhầm lẫn tai hại của cậu nhóc 8 tuổi - Ảnh 2.
Bé gái đi đường vô tình lãnh hơn trăm phát súng chỉ bởi nhầm lẫn tai hại của cậu nhóc 8 tuổi - Ảnh 3.

Sau khi điều tra vụ việc, cảnh sát tiến hành bắt giữ 2 người dân địa phương, cũng là chủ sở hữu của khẩu súng kia, vì tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. 

2 người này và gia đình của bé trai kia đã gom góp số tiền 14.800 USD (gần 340 triệu đồng) để trả tiền viện phí cho Zhang. 

Do không có bảo hiểm và hoàn cảnh cũng khó khăn nên bố mẹ cậu bé cũng phải chật vật đi vay mượn khắp nơi để có thể đền bù cho thương tổn mà cô bé đáng thương kia phải gánh chịu chỉ vì nhầm lẫn nhỏ nhoi của con trai.

Vụ việc như hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh lúc nào cũng phải quan sát con cái thật kỹ. 

Đồng thời phải luôn căn dặn chúng cảnh giác với những món đồ nhặt được trên đường để không phải xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.

(Nguồn: SMCP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại