Bé gái 8 tuổi nói mình mang thai, nhất quyết đi đẻ, đến nơi bác sĩ nói 1 điều mà phụ huynh hối hận không kịp

HÀ MÃ |

Đây cũng là điều mà rất nhiều phụ huynh gặp phải khi giáo dục con cái.

Trẻ con được ví như những trang giấy trắng vì chúng rất hồn nhiên, ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối vào người lớn. Đây vừa là mặt lợi, vừa là mặt hại đối với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ. Bởi nếu chỉ cần cha mẹ dạy dỗ sai một chút thì trẻ sẽ có những suy nghĩ sai lệch, ảnh hưởng đến cả sức khoẻ và tâm lý.

Yiyang là một cô bé 8 tuổi, đang học Tiểu học tại một thị trấn ở Sơn Đông, Trung Quốc. Yiyang là một bé gái cá tính và học cũng rất giỏi. Tuy nhiên, cô bé lại không giống với những bé gái khác khi không thích xem hoạt hình, chơi búp bê mà chỉ thích chơi siêu nhân như những bạn trai khác.

Vào những ngày nghỉ, Yiyang thường đi theo đám trẻ trong xóm đi quậy phá, chơi những trò chơi cho con trai. Đặc biệt, trong đám đó chỉ có Yiyang là con gái. Vì sợ con gái quá gần gũi và thân mật với những bạn trai khác nên mẹ cô bé đã cấm Yiyang được đi chơi theo đám trẻ đó. Thậm chí còn gay gắt doạ nạt rằng, nếu cứ đụng chạm và bị con trai ôm vào người sẽ có thai. Như vậy sẽ phải bỏ học và phải đi làm kiếm tiền.

Bé gái 8 tuổi nói mình mang thai, nhất quyết đi đẻ, đến nơi bác sĩ nói 1 điều mà phụ huynh hối hận không kịp - Ảnh 1.

Cô bé nhất quyết đòi đến bệnh viện sinh em bé (Ảnh minh hoạ)

Dường như những lời doạ nạt này đã làm Yiyang cảm thấy sợ hãi và hạn chế đi chơi hơn. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Yiyang có sự thay đổi rõ rệt khi cứ về nhà là đóng cửa phòng và khóc lóc, không chịu nói chuyện với ai. Cho đến một ngày, Yiyang lôi chiếc vali của mình và chất quần áo vào đó và nói rằng mình phải đến bệnh viện để sinh em bé. Quá bất ngờ vì điều này, bố mẹ Yiyang hỏi thì cô bé nói mình đang mang thai.

Tức tốc đưa con gái đến bệnh viện, bác sĩ sau khi khám xong đã rất tức giận nói: "Con của 2 người không mang thai nhưng mắc một chứng bệnh còn nguy hiểm hơn. Đó là không có kiến thức về sinh sản, giới tính, phải dạy dỗ lại bé ngay".

Thì ra, trong giờ ngủ trưa ở lớp mấy hôm trước, có một bạn nam đã vô tình ôm vào người Yiyang nên cô bé nghĩ ngay đến lời nói của mẹ và cho rằng từ lúc đó mình đã mang thai. Vì thế nên sinh ra tâm lý lo sợ, hoang mang trong suốt những ngày qua. Bố mẹ của cô bé cũng rất hối hận vì đã không giáo dục con mình đúng cách nên đã dẫn đến tình huống này.

Bé gái 8 tuổi nói mình mang thai, nhất quyết đi đẻ, đến nơi bác sĩ nói 1 điều mà phụ huynh hối hận không kịp - Ảnh 2.

Vì thiếu kiến thức nên cô bé đã hiểu lầm nghiêm trọng

Hiện nay cũng có không ít những bậc phụ huynh thờ ơ với vấn đề giáo dục giới tính cho con cái, lảng tránh hoặc nói những thứ sai lệch về vấn đề này. Vì thế gây nên sự hoang mang và thiếu hiểu biết, ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển của các bé. Vì vậy, cha mẹ cần dạy dỗ cho con một cách đúng đắn, càng sớm càng tốt và lưu ý những điều sau:

- Dạy con biết về cách mình được sinh ra: Rất nhiều phụ huynh lảng tránh và nói dối con về vấn đề này như nói con là do nhặt được ở bãi rác, bụi cây, trên trời rơi xuống... Tuy chỉ là những lời nói đùa nhưng khiến cho trẻ mông lung, không biết sự thật. Vì vậy, qua tranh ảnh, lúc cho con đi tắm... cha mẹ hãy khéo léo dạy con. Từ đó, vừa cung cấp kiến thức cho con, vừa kích thích sự ham học hỏi của các bé.

- Dạy con về giới tính và khác biệt giữa nam và nữ: Từ 3 tuổi, các bé đã có nhận thức về giới tính, tuy nhiên thường không được chỉ dạy cặn kẽ. Từ đó nảy sinh tâm lý tò mò, nên tự mình khám phá và có thể gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như bạn khác giới. Vì thế, cha mẹ cần cung cấp những hiểu biết cơ bản cho trẻ để có nền tảng nhận biết, phát triển về sau. Qua đó cũng biết tôn trọng người khác, bảo vệ bản thân.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại