Bé gái 5 tháng bỗng khó thở rồi thiệt mạng và lời tiết lộ trong cơn say của người bố khiến bà nội lập tức gọi cảnh sát

Đinh Hương |

Thấy con trai mình có biểu hiện lạ trong lễ tang của cháu gái, người bà đã khéo léo hỏi han sự tình, không ngờ nhận được một lời thú tội kinh hoàng.

Ferdi Jasari, 23 tuổi, sống tại Zemun, Siberia, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của con gái ruột 5 tháng tuổi, Leonora.

Bé gái 5 tháng bỗng khó thở rồi thiệt mạng và lời tiết lộ trong cơn say của người bố khiến bà nội lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 1.

Theo trang Telegraf đưa tin, vào ngày 23/11, trong tinh thần không được tỉnh táo vì sử dụng ma túy, lại nghe con gái khóc lóc dữ dội, Ferdi đã ra tay đánh đập bé Leonora dã man. 

Mẹ của nạn nhân, Milena Ibraimovic, sau đó phát hiện con gái có biểu hiện khó thở nên đã đưa con đến bệnh viện và nói rằng có lẽ cô bé bị rối loạn tiêu hóa. 

Ngay buổi chiều cùng ngày, bé Leonora đã trút hơi thở cuối cùng.

Do cái chết của bé gái có điểm bất thường, thi thể của cô bé đã được chuyển đến Viện Pháp chứng tại địa phương để kiểm tra. 

Theo kết quả khám nghiệm, bé Leonora có nhiều vết thương nghiêm trọng trong nội tạng, nhiều xương sườn bị gãy trong đó có nhiều vết thương đang lành lại.

Tang lễ của Leonora được tiến hành vào ngày 28/11 vừa qua tại nghĩa trang ở Sremcica trong sự tiếc thương vô hạn của người thân trong gia đình, bao gồm cả bà nội cô bé, Afrodita Jasari, vừa từ Đức bay sang để tham dự buổi lễ.

Bé gái 5 tháng bỗng khó thở rồi thiệt mạng và lời tiết lộ trong cơn say của người bố khiến bà nội lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 2.

"Chúng nó nói cháu gái tôi không khỏe và sau đó thì qua đời. Chúng nói con bé mắc chứng nhiễm trùng gì đó", bà Afrodita cho hay.

Trong tang lễ của bé Leonora, bà Afrodita nhìn thấy con trai mình, uống rất nhiều rượu và có biểu hiện tâm lý không bình thường. 

Ban đầu bà cho rằng do cái chết đột ngột của Leonora đã ảnh hưởng đến anh ta. Cho đến khi về nhà, bà đã dùng lời khéo léo hỏi han Ferdi, không ngờ anh ta liền thú nhận một tội ác khủng khiếp.

"Con có tội trong cái chết của con gái. Con không còn chỗ nào để trốn nữa rồi", Ferdi trong tình trạng say xỉn nói với mẹ.

Bà Afrodita vô cùng bàng hoàng trước tiết lộ của con trai và quyết định làm điều đúng đắn. Đợi Ferdi đi ngủ, bà đã vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Bé gái 5 tháng bỗng khó thở rồi thiệt mạng và lời tiết lộ trong cơn say của người bố khiến bà nội lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 3.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc là nhà của anh trai hiện đang sống tại Đức của Ferdi. Theo lời hàng xóm, vợ chồng Ferdi thường đến đây ngủ vào buổi tối. 

Trước đó, Ferdi đã thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát khi giả vờ làm một người hàng xóm vô tội còn Milena vì quá sợ hãi nên không dám khai nhận bất cứ điều gì cả.

Cũng theo lời khai của những người sống xung quanh, Ferdi từng có tiền án tấn công người khác bằng búa, trộm cắp và là một kẻ nóng tính, thô lỗ. 

Nhiều người từng chứng kiến hắn bạo hành vợ con, thậm chí vứt vợ con ra đường.

Nói về hành động tố cáo con ruột của mình, bà nội bé Leonora cho biết: "Nó là con trai tôi, tôi thật sự tiếc cho nó nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì nó làm với cháu gái tôi".

Ferdi sẽ bị buộc tội giết người cấp độ 1 và hiện đang bị tam giam chờ xét xử.

(Nguồn: Telegraf, News24)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại