Bé gái 2 tuổi tử vong vì 'quá đói', khám xét nhà ở của gia đình phát hiện sự thật giật mình trong tủ lạnh

MINH NHẬT |

Một cặp vợ chồng 'cuồng ăn chay', tôn thờ những thứ thực phẩm 'nguồn gốc tự nhiên' được cho là đã bỏ đói đứa con gái 2 tuổi đến chết và thậm chí còn từ chối để bác sĩ chữa trị cho con.

Theo The Sun, sự việc xảy ra trong một gia đình ở thành phố Krasnoyarsk, bên bờ sông Yenisei, vùng Siberia (Nga). Người vợ là Svetlana Zhiteleva (36 tuổi) và chồng Denis Zhitelev (35 tuổi) có 3 người con 7 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi.

Svetlana là một huấn luyện viên yoga, còn chồng cô sản xuất và bán các loại dầu chiết xuất từ tự nhiên. Bề ngoài, họ dường như là một gia đình yên ấm, hạnh phúc nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự thật tàn nhẫn và chính nó đã giết chết người con nhỏ nhất của cặp đôi, cô bé Mana (2 tuổi).

Bé gái 2 tuổi tử vong vì quá đói, khám xét nhà ở của gia đình phát hiện sự thật giật mình trong tủ lạnh - Ảnh 1.

Svetlana Zhiteleva và Denis Zhitelev bị buộc tội bỏ đói con gái 2 tuổi đến chết.

Mặc cho các con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần nhiều dinh dưỡng để phát triển, cặp vợ chồng "cuồng ăn chay" này đã cấm các con ăn thịt, cá, trứng và sữa. Thay vào đó, 3 đứa trẻ cũng buộc phải ăn chay như bố mẹ, và phải ăn sống, không được nấu chín.

Khi cô bé Mana đổ bệnh và qua đời, sự thật mới được phơi bày. Các nhà điều tra cho biết, cặp đôi này đã điều trị bệnh cho 3 đứa con bằng các liệu pháp thay thế và từ chối tất cả các loại thuốc. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Mana bị thiếu máu, rối loạn ăn uống mãn tính, nhiễm Covid-19 và chậm phát triển.

Khám xét tủ lạnh của gia đình, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một thức ăn nào có chất đạm, hoàn toàn là những thứ mà cặp vợ chồng này nói là "nguồn gốc tự nhiên".

Bé gái 2 tuổi tử vong vì quá đói, khám xét nhà ở của gia đình phát hiện sự thật giật mình trong tủ lạnh - Ảnh 2.

Chiếc tủ lạnh hoàn toàn không có thịt, cá. Cặp đôi ăn chay và từ chối dùng thuốc cũng như chỉ dẫn điều trị từ bác sĩ.

Svetlana và Denis hiện đang bị buộc tội tàn ác với trẻ em, bỏ bê nhiệm vụ làm cha mẹ và không giúp đỡ con gái khi tính mạng của cô bé gặp nguy hiểm. Vì chế độ ăn thiếu dinh dưỡng và niềm tin vào liệu pháp vi lượng đồng căn của cặp vợ chồng mà cô bé Mana đã mất mạng.

Giờ đây, họ phải đối mặt với việc mất quyền nuôi hai đứa con 7 tuổi và 4 tuổi, đồng thời phải ngồi tù 3 năm sau cái chết của cô bé Mana.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết: "Bé gái 2 tuổi bị cảm lạnh nhưng cha mẹ không tìm kiếm sự trợ giúp y tế đủ tiêu chuẩn mà tự chữa trị cho đứa trẻ. Hai ngày sau đứa trẻ qua đời.

Các nhà chức trách đang tiến hành thủ tục "để hạn chế quyền cha mẹ" của họ sau khi họ "đối xử tàn nhẫn với trẻ vị thành niên".

Bé gái 2 tuổi tử vong vì quá đói, khám xét nhà ở của gia đình phát hiện sự thật giật mình trong tủ lạnh - Ảnh 3.

Bé Mana mắc chứng rối loạn ăn uống mãn tính khi qua đời.

Denis, tỏ ra không hề hối lỗi, nói: "Chúng tôi thấy mình xứng đáng làm cha mẹ. Chúng tôi quan tâm và yêu thương con gái mình".

Anh ta nhấn mạnh: "Nhiệt độ, mạch và nhịp tim của con bé vẫn bình thường. Chỉ là con bé yếu đuối thôi, chỉ vậy thôi, hơi thở của con bé đã ngừng lại. Chúng tôi không cho bọn trẻ ăn thịt cá vì đó là cách chúng tôi ăn. Những đứa trẻ được thụ thai và sinh ra trong một môi trường như vậy".

Vụ việc xảy ra sau khi một cặp vợ chồng nhẫn tâm bỏ đói đứa con trai 6 tuổi trong lúc họ đang thưởng thức bữa tối với bít tết. Cảnh sát cho biết cậu bé Liam Roberts, đến từ Jerseyville, bang Illinois (Mỹ), chỉ nặng 7kg, được phát hiện mặc chiếc áo dành cho một em bé chỉ 12 tháng tuổi khi qua đời vào tháng 11 năm 2017.

Năm 2020, 2 đứa trẻ được giải cứu khỏi một ngôi nhà ở Kazakhstan sau khi bị cha mẹ bỏ đói và tra tấn vì tội "đòi ăn".

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại