Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm vì nuốt phải một thứ quen thuộc nhà nào cũng có

Đinh Kim |

Người mẹ vô cùng đau khổ, chưa bao giờ nghĩ đồ vật quen thuộc đó lại cướp đi sinh mạng đứa con bé bỏng.

Theo New York Post, sự việc đau lòng xảy ra ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). Một ngày cuối tháng 10/2020, chị Trista Hamsmith (39 tuổi) bất ngờ phát hiện con gái 17 tháng tuổi bắt đầu thở khò khè, ho, đôi lúc ngủ lịm đi. Nghĩ con bị nghẹt mũi, chị Trista liền đưa con tới gặp bác sĩ nhi khoa để con được kiểm tra cẩn thận và điều trị kịp thời.

Tại đây, bác sĩ cho biết bé gái bị mắc bệnh bạch hầu thanh quản - căn bệnh xuất hiện ở trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 2 tuổi, gây viêm và tắc thanh quản. Không lâu sau khi đưa con đi khám về, chị Trista phát hiện một viên pin cúc áo trong chiếc điều khiển từ xa biến mất.

Hoảng sợ nghĩ tới khả năng xấu, chị Trista vẫn cố gắng trấn tĩnh đưa con đến một phòng cấp cứu địa phương để kiểm tra lại. Kết quả chụp X-quang cho thấy viên pin cúc áo quả thực đang nằm trong thực quản của bé gái.

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm vì nuốt phải một thứ quen thuộc nhà nào cũng có - Ảnh 1.

Viên pin nằm trong thực quản của bé gái.

Bác sĩ nhanh chóng sắp xếp cuộc phẫu thuật cho bé gái để lấy viên pin do pin đã phản ứng với nước bọt, tạo ra chất xút “ăn” da thịt như axit. Vài ngày sau khi thưc hiện phẫu thuật, bé gái được bác sĩ cho xuất viện.

Thấy con an toàn, chị Trista nhẹ nhõm thở phào mà không biết mọi nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu. Về nhà mới được vài ngày, tình trạng của bé gái chuyển biến theo chiều hướng xấu. Chị Trista tức tốc đưa con gái quay lại bệnh viện cấp cứu.

“Kiểm tra lại lần nữa, các bác sĩ phát hiện có một lỗ thủng trong cổ họng của con gái tôi. Lỗ thủng xuyên qua khí quản và thực quản, khiến không khí hít vào, đồ ăn và cả nước uống không đến được nơi cần đến”, chị Trista cho hay. Các bác sĩ sau đó phải đặt máy thở và một ống thông dạ dày để cũng cấp dinh dưỡng, hỗ trợ duy trì sự sống cho bé.

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm vì nuốt phải một thứ quen thuộc nhà nào cũng có - Ảnh 2.

Cô bé đáng yêu trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/12/2020 sau nhiều nỗ lực cứu chữa.

Cả nhà đều mong bé gái sớm bình phục, không cần sử dụng các biện pháp và máy móc để can thiệp thêm. Đến đầu tháng 12/2020, bác sĩ quyết định tiến hành một cuộc phẫu thuật nữa để vá lỗ thủng.

“Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn và chờ đợi để vết mổ lành lại. Một vài tuần sau đó, con bé được cai máy thở”, mẹ bé gái chia sẻ.

Tuy nhiên, cô bé lại trở về tình trạng cũ không lâu sau đó. Các bác sĩ cho biết bé còn quá nhỏ nên không đủ lực để tự thở, vì thế quyết định phẫu thuật mở khí quản để đặt một ống thở vào trong đó, giúp bé thở dễ dàng hơn.

3 ngày sau ca phẫu thuật mở khí quản, cô bé một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Các bác sĩ đã thay ống mở khí quản và thử nhiều biện pháp khác nhưng chỉ số sinh tồn của bé ngày càng giảm mạnh. Cuối cùng, vào ngày 17/12/2020, cô bé mãi mãi ra đi.

Gạt nỗi đau đớn trước cái chết của con gái nhỏ sang một bên, chị Trista chia sẻ lại sự việc đáng tiếc như một lời cảnh báo các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm của pin cúc áo, mong rằng sẽ không còn đứa trẻ nào phải ra đi như con gái chị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại