Bẽ bàng tân lang mất vợ, lại phải cắn răng “kéo cày trả nợ”

Hoàng Mai |

Vài giờ sau tiệc cưới, tân nương mới 17 tuổi đã lẳng lặng bỏ trốn, khiến cho chú rể bẽ bàng. Đám cưới tràn ngập niềm hoan hỉ bỗng trở nên hỗn loạn.

Nhất là khi trước đó, đã có những sự việc bất thường xảy ra, được dùng lý giải nguyên nhân tân nương bỏ trốn...

Bẽ bàng tân lang mất vợ, lại phải cắn răng “kéo cày trả nợ” - Ảnh 1.

Căn nhà của đôi uyên ương tan đàn xẻ nghé ngay ngày hợp hôn

Cuộc hôn nhân kỳ quặc

Câu chuyện hy hữu ấy từng khiến người dân xã Yaly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) xôn xao suốt một thời gian dài.

Đến nay, dù hơn nửa năm trôi qua, hệ lụy của nó vẫn còn in dấu. Nhất là khi, hai gia đình thông gia hụt vẫn chưa thể “hòa bình” trở lại. Còn chú rể, vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn đi tìm hạnh phúc mới cho mình.

Chàng rể bị “leo cây” nói trên là anh P.V.Đ. (SN 1996, ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Khi chúng tôi tìm đến, anh Đ. đang cần mẫn với công việc trên rẫy.

Dù cố giữ bình tĩnh nhưng nhắc đến chuyện cũ, anh Đ. không giấu được cảm giác buồn tủi hiện trên nét mặt.

Đầu năm 2015, anh quen H.T.N. (SN 1998, ở xã Iamơ Nông) qua mai mối của một người bạn. Sau 3 tháng quen biết, anh Đ. nảy sinh tình cảm và cũng được N. đáp lại. Nghĩ mình nhà neo người, lại thấy tình cảm tiến triển tốt đẹp, anh Đ. ngỏ lời cầu hôn và được N. đồng ý.

Điều may mắn nữa là ngay từ đầu, chuyện đôi trẻ cũng được hai gia đình vun vén. Mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ.

Đến cuối năm 2015, hai người đã dắt nhau đi làm giấy đăng kí kết hôn. Tại trụ sở Ủy ban, mọi người mới té ngửa trước sự thật là N. chưa đủ 18 tuổi . Chính vì thế, cán bộ Tư pháp xã Yaly đã không đồng ý cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Lúc ấy, do quá yêu và nhận thức còn hạn chế, anh Đ. vẫn vận động cha mẹ hai bên làm đám cưới theo phong tục.

Chàng trai không ngờ, đúng vào ngày trọng đại của đời mình, N. lại bỏ trốn. Theo lời anh Đ., đám cưới diễn ra vào ngày 21/10/2015.

Khoảng 11h hôm đó, xe đưa dâu từ xã Ia Mơ Nông về xã Yaly, khi qua con dốc nằm giữa địa phận hai xã thì bất ngờ, đoàn rước dâu bị 4 thanh niên đeo khẩu trang, đi trên 2 mô tô chặn đường không cho cô dâu về nhà chồng.

Nhóm thanh niên này vốn là nhóm bạn người tình cũ của cô dâu, một mực ngăn cản đoàn xe. Sự việc chỉ được giải quyết khi một người trong họ nhà gái xuống xe khuyên can. Lễ tân hôn được họ nhà trai cử hành suôn sẻ cho đến chiều hôm đó.

Theo thông lệ, sau khi tiếp đãi họ hàng, cô dâu chú rể mở tiệc khao bạn bè. Khoảng 16h chiều, các bàn tiệc đã đủ người thì tân nương đột nhiên “bốc hơi”.

“Lúc đó tôi ở bên ngoài tiếp đón bạn bè, chuẩn bị cho buổi tiệc. Tôi đâu có biết N. âm thầm vào phòng thay đồ rồi bỏ trốn.

Mãi đến lúc thấy mọi người đợi lâu mà cô dâu chưa ra, tôi vào thì phát hiện sự việc. Tôi gọi điện thoại di động cho N. nhưng không liên lạc được. Gọi cho gia đình N. thì mọi người bảo không biết N. đi đâu. Đến tối, tôi mới biết N. đã bỏ trốn...”.

Sự biến mất của cô dâu khiến quan viên hai họ tá hỏa đi tìm. Cô dâu biệt tăm, gia đình rối như tơ vò, bạn bè người thân vì thế cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ chuyện tiệc tùng. Người ra về, người ở lại động viên chú rể, bàn chuyện giải quyết hậu quả do cô dâu để lại.

Oái oăm chuyện hôn sự

Bẽ bàng tân lang mất vợ, lại phải cắn răng “kéo cày trả nợ” - Ảnh 2.

Ông Rơ Châm Hải trả lời về vụ việc

Anh Đ. kể lại, sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ anh đã đến nhà nói chuyện với cha mẹ cô dâu. Gia đình anh Đ. khi đó bày tỏ mong muốn đòi lại số tiền, vàng mừng cưới.

Cha mẹ cô dâu thừa nhận con gái làm chuyện sai trái nên đến nhà nói chuyện, hứa hẹn sẽ khuyên N. quay về. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, N. vẫn không trở về. Anh Đ. Cho rằng, N. có thể đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu.

Bởi trước đó, cô từng yêu một chàng trai cùng xóm. Thời gian hẹn hò với anh Đ., N. vẫn nhắn tin qua lại với chàng trai này.

Được biết, anh Đ. sinh ra trong gia đình đông con. Học hết cấp 2, anh Đ. nghỉ học để phụ giúp cha mẹ trồng 2ha cà phê gần nhà.

Công việc sản xuất tuy vất vả nhưng ổn định. Bởi thế, anh mới tính đến chuyện cưới hỏi và ấp ủ bao dự định về cuộc sống tương lai. Tuy nhiên tất cả đã vỡ vụn khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ.

“Lúc tôi và N. quen nhau thì cô ấy đã chia tay người yêu cũ. N. nói đã hơn 18 tuổi nên tôi mới đồng ý kết hôn. Lúc đồng ý kết hôn và đưa nhau ra xã làm giấy tờ thì tôi mới biết sự thật.

Cũng vì yêu thương, tôi vẫn quyết cưới. Lúc quen nhau, N. bảo đã chia tay người yêu cũ. Vậy mà không ngờ... N. đối xử với tôi như vậy thật quá tệ bạc...”, anh Đ. tâm sự.

Sau đám cưới, anh Đ. đã bị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Có những ngày, tân lang đóng cửa nằm lỳ trong phòng, chẳng thiết ăn uống.

May mắn là trong thời gian đó, gia đình, người thân luôn bên cạnh động viên, giúp anh thoát khỏi tâm trạng bế tắc cũng như những suy nghĩ tiêu cực. Dù thế, hơn nửa năm sau đám cưới bẽ bàng, anh Đ. vẫn chưa thể tự tin mở lòng với người con gái khác.

Anh Đ. tâm sự: “Gia đình tôi không khá giả gì, phần lớn chi phí để lo đám cưới phải vay mượn của bà con, họ hàng. Chính vì vậy, tôi chỉ biết ráng tập trung vào công việc, vừa là để quên đi chuyện cũ, vừa là để giúp gia đình trả số tiền nợ kia. Còn nói yêu ai bây giờ, chắc tôi chưa dám”.

Ngoài ra, đám cưới bẽ bàng với N. cũng khiến anh và gia đình gặp nhiều phiền toái. Anh cho biết, nhiều lúc không khỏi cảm thấy áy náy với người thân, bạn bè.

Hôm đám cưới, mọi người đến chung vui nhưng cuối cùng phải ra về trong sự hụt hẫng. Bản thân anh, mỗi lần đi đi chơi, nghe nhắc lại chuyện cũ thì không khỏi tự ti, mặc cảm. Suy nghĩ đó khiến anh nhiều lúc khiến anh thôi nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình.

Ông Nguyễn Văn Ngạn (66 tuổi), Trưởng thôn và là hàng xóm của gia đình anh Đ. bày tỏ: Thời gian sinh sống ở địa phương, anh Đ. chưa bao giờ làm buồn lòng ai.

Nhờ đức tính hiền lành, thật thà, lại chăm chỉ cần cù, anh Đ. được nhiều người quý mến. Khi mới biết tin Đ. lấy vợ, mọi người ai cũng vui mừng chúc phúc cho anh, không ngờ chuyện hôn nhân lại dở dang.

Mãi đến khi cô dâu bỏ đi, thôn mới biết N. chưa đủ 18 tuổi và đám cưới này đã vi phạm luật Hôn nhân – Gia đình. “Trong cái rủi cũng có cái may.

Đám cưới vi phạm pháp luật đã tự đổ vỡ vì chính “người trong cuộc”. Bởi thế sau đó, chính quyền địa phương chỉ xuống nhắc nhở gia đình không tái phạm”, ông Ngạn cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Châm Hải, Trưởng công an xã Yaly cho biết: "Khi vụ việc xảy ra, người nhà anh Đ. đã báo cáo với chính quyền địa phương.

Trước đó, do cô N. chưa đủ 18 tuổi, theo quy định của pháp luật chưa đủ tuổi kết hôn, nên chính quyền địa phương không chấp nhận đăng ký kết hôn cho hai người này.

Hai bên gia đình tự tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Vậy nên chỉ đến khi vụ việc vỡ lở, lãnh đạo địa phương mới nắm được mọi chuyện.

Đến thời điểm này, N. vẫn chưa trở về địa phương. Chuyện xảy ra rất đáng tiếc và cũng là bài học cho các bạn trẻ. Yêu và quyết định cưới một ai đó cần cẩn trọng, lý trí chứ không chỉ nghe theo cảm xúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại